Bài Thơ: VÍ DẦU TÌNH BẬU MUỐN THÔI ….! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VÍ DẦU TÌNH BẬU MUỐN THÔI ....! (Tác giả: Phú Sĩ)

VÍ DẦU TÌNH BẬU MUỐN THÔI ….!
Thơ: Phú Sĩ

Vẫn biết một ngày ta sẽ phải cách xa
Chỉ còn lại em mơn man bờ cát trắng
Anh còn dạt trôi theo dòng đời tĩnh lặng
Biết có ngày về cùng ghép lại vầng trăng ?!

Vẫn biết một ngày con phố cũ rêu phong
Sẽ nhớ bước chân ngày xưa ta chung bóng
Đừng buồn nhé anh những đêm buồn hoài mộng
Cô lẻ một mình trong cái lạnh mùa đông

Vẫn biết một ngày trong ký ức về nhau
Khoảng lặng mông mênh còn trào dâng cơn sóng
Hãy giữ nhé anh những ngọt ngào sâu thẳm
Một tiếng yêu thương nồng thắm chẳng nhạt nhòa

Vẫn biết một ngày trong cơn gió xót xa
Buốt giá tim ta biển khơi ngàn cách trở
Mãi mãi nghe anh đời này xin hãy nhớ
Lời ru nghẹn lòng “khi tình bậu muốn thôi…”

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay thật tuyệt

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Thơ hay!

Gai Le
Gai Le
7 years ago

ví dầu tình bậu muốn thôi bậu gieo tiếng dự cho rồi bậu ra*tho hay tuyệt vời chúc vui vẻ hạnh phúc

Darling Le
Darling Le
7 years ago

Bài thơ hay chị
Mến chúc chị buổi tối tràn đầy niềm vui

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Hay tuyệt bạn mến ơi!

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay quá em à!

Yến Vũ
Yến Vũ
7 years ago

Tuyệt quá !

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Hay quá em gái ơi.thương cảm cho ai có nỗi lòng xa cách như trơng thơ em vậy

Luyến Nguyễn
Luyến Nguyễn
7 years ago

Tho rat hay

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Tuyệt lắm em

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
7 years ago

Phải chăng PS sinh ra để sáng tác THO…? DUYÊN SÁNG TÁC THO. Chúc mừng PS.

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Bài thơ tuyệt vời lắm chị

Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
7 years ago

Bài thơ đầy cảm xúc cảm ơn tác giả

Thanh Hà
Thanh Hà
7 years ago

Hay quá em ui!

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Hay lắm chị

Sơn Ca
Sơn Ca
7 years ago

Hay lắm chị ơi !

Huynh Tran
Huynh Tran
7 years ago

Thơ hay …!
Bậu muốn thôi ,, ta rãnh rổi ,lên phây chém gió …!

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Cam on thi sy rat nhieu .chuc ban xinh dep mot ngay vui ve va hanh phuc .

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
7 years ago

PS! Bạn là ai ? Sao lần đầu mới đọc thơ bạn mình có cảm giác rất thân quen…như đã gặp nhau rồi.

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

NỖI LÒNG CON SÁO

“Ví dầu tình bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu đi”

Nghĩa vợ chồng sao lại muốn phân ly
Con sáo qua sông sao còn trở lại
Những tháng ngày bên nhau mờ nhân ngải?
Hay chỉ là bướm đậu để rồi bay

Người âm thầm chẳng nói tiếng chia tay
Tiếng hò ngày xưa ngân trên bến vắng
Câu ân tình trao nhau chiều gió lặng
Kết mối duyên thề dưới ánh trăng trong

Rồi một ngày pháo nổ đón sang sông
Đêm như ru mặn nồng tình ân ái
Thủ thỉ nhau con đầu trai hay gái
Chưa kịp tượng hình bậu đã bỏ đi

Bậu theo đàn xoải cánh thiên di
Tìm nơi ấm chỗ có đầy tôm cá
Để lại đây đồng khô phơi gốc rạ
Còn chịu lời tiếng dữ bậu bay đi…

Vh 23.09.16

Ngoc Thuy
Ngoc Thuy
7 years ago

Hay lắm đó em gái ơi

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Hay lắm em ạ.

Mộng Liên Lynn Phan
Mộng Liên Lynn Phan
7 years ago

Thơ hay tuyệt bạn Phú sĩ …. Rất…Like

Diễm Phúc
Diễm Phúc
7 years ago

thơ hay tuyệt

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Hay lắm em.

Nguyên Phương
Nguyên Phương
7 years ago

Cảm ơn những bài thơ bạn đã chia sẻ. Thật đẳng cấp. Chúc vui và nhiều hưng phấn

Diệu Ngọc
Diệu Ngọc
7 years ago

Tuyệt lắm anh ơi

Lich Nguyen van Lich
Lich Nguyen van Lich
7 years ago

Tho hay lam , anh dep , Chuc mung ban

Bien Nho
Bien Nho
7 years ago

Rất hay bạn ơi !
Đêm vui vẻ bạn nhé!

Scroll to Top