VÍ DẦU TÌNH BẬU GIÓ BAY !
Thơ: Phú Sĩ
———————————-
Ví dầu tình bậu gió bay
Bậu đi để lại ngày dài tương tư
Làng quê đâu nỡ chối từ
Tấm lòng đất mẹ sao chừ nỡ quên
Bậu về phố thị chênh vênh
Ngợp trời xanh đỏ xập xềnh tình say
Bậu đâu còn nhớ bao ngày
Đồng dao hòa tấu vòng tay chân tình
Một ngày tỉnh giấc bình sinh
Bậu lòng tiếc nuối trách mình sa chân
Quay về đường chẳng còn gần
Đường quê vẫn thế tình thân mất rồi/…
ẢNH ST
THƠ PS
thơ hay lắm chị iu
Tình thắm duyên quê
Quê nhà tôi ơi!!!
Ngã đời lắm nẽo truân chuyên .
Bậu gieo tiếng zữ lỡ đời bậu ơi .
Một mai được mất chẳng còn
Vòng tay mẹ ấm vẫn thời đợi con
“thơ hay bạn ạ ! Tuyệt nhé..”
THƠ HAY LẮM EM THI ẢNH ĐẸP TUYỆT VỜI MẾN CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ
thơ hay lắm bạn hiền ơi chúc bạn ngày mới vui vẻ hp nhé
Hay lắm em . Phú Sĩ
Thơ hay Anh chúc em
Bài thơ hay lắm chị iu ơi
Bài thơ rất hay Phú Sĩ
Hay lắm…
Hay lắm bạn mến ơi, dạo này mình bận quá không có tg onl được để đọc bài của mn ý.. Huhuhu
qua la con gai nha que dep het cho che
Về đi em quê hương vẫn đợi
Dang vòng tay bác ái nhân từ
Đón người lầm lỡ trở về
Chẳng đâu bằng ở chính quê hương mình
Thơ hay lắm chúc mừng
Ghập ghềnh nỗi buồn- Thơ hay
Thơ hay lắm bạn ạ !
Thơ hay em gái iu
Nhớ quê hay lắm em….. Xa quê cũng lẽ nên người em ơi
Hay lắm
Xa quê …nhớ đương nhiên….về quê thất nghiệp…
Thơ hay quá,chúc buổi trưa vui nhé em
Mến chúc bạn buổi chiều thật nhiều niềm vui an lành ạ
Chuc ban hien luon vui ve va hanh phuc .cam on ban hien xinh dep rat nhieu .
Hay quá đi!
(Ví dầu tình bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra
Bậu ra cho khỏi tay ta
Cái da bậu nát cái xương bậu mềm)
Bậu đi tôi nhớ mỗi ngày mần thơ
Bài thơ hay lắm. Thật tuyệt vời
Chúc em buổi chiều nhiều niềm vui & hạnh phúc nhé.
Hay lắm bạn
Phú Sĩ
ất tuyệt! Đúng chất Nam bộ ạ
Bài thơ hay và cảm động lắm.
Vắng Em !
Thật nao lòng ! Hay lắm Phú Sĩ, chúc em gái luôn an vui, hạnh phúc nhé !
Thơ hay lắm chị
Hay lắm !