Bài Thơ: VÌ ANH EM TỰ RU MÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VÌ ANH EM TỰ RU MÌNH (Tác giả: Mạc Phương)

VÌ ANH EM TỰ RU MÌNH
Thơ: Mạc Phương

( Thơ cảm tác )

Ngủ đi tim cho mi ngoan khép lại.
Gió ngoài hiên tê tái ánh trăng buồn.
Đọc thơ anh mà nước mắt trào tuôn.
Khe cửa nhỏ sương luồn qua giá lạnh.

Em chưa ngủ nằm nghe cơn gió mách.
Người nơi xa đang trằn trọc vì em.
Mong có ngày được gối cánh tay mềm.
Hơi thở ấm khiến đêm đông bùng lửa.

Ngủ đi tim xin mi đừng lần lữa.
Đừng dối mình để vết cứa thêm đau.
Nấc từng đêm lệ ứa lại tự lau.
Luôn day dứt canh thâu mong trời sáng.

Tâm cô đơn cả đời luôn mang nặng.
Chỉ vì mơ ngày tháng chẳng chịu thôi.
Dẫu em biết chẳng thể ghép thành đôi.
Mà luôn thấy mặn môi trong miền nhớ.

BLT 14/10/2017
Ảnh internet
………
NGỦ ĐI EM
Tg: LTT

ở nơi anh gió rét thổi từng cơn
Gió heo hút rít qua khe cửa nhỏ
Trằn trọc mãi thâu đêm anh không ngủ
Thương nhớ người ở nơi ấy xa xôi

Ngủ đi em đêm đã rất khuya rồi
Cho nỗi nhớ đi vào trong ảo mộng
Hẹn trong mơ mình gặp nhau em nhé
Trao môi hôn thỏa nỗi nhớ mong chờ

Ngủ đi em ngày mới sắp sang rồi
Mình cũng nhau xây lâu đài trên cát
Trao cho nhau niềm vui bát ngát
Nhớ về nhau trong những giấc mơ dài

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
6 years ago

Thơ hay lam

Nguyen Tuyet
Nguyen Tuyet
6 years ago

Hay lắm Mac Phương ơi

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
6 years ago

Vì em

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Tuyệt vời lắm bạn iu!

Lê Mạnh Hà
Lê Mạnh Hà
6 years ago

bài thơ rất hay . Đầy cảm xúc . Xin chúc mừng tác giả ..

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Tuyệt lắm bạn ngủ ngon mơ đẹp nha

Mai Thanh
Mai Thanh
6 years ago

Thơ rất hay

Lai Vo
Lai Vo
6 years ago

đã đã êm ả

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Bài thơ rất hay MP -chúc em an vui nha
Ngủ đi em cho mắt đỡ thềm
Quên cái mệt sau môt ngày vất vả
Ngủ đi em cho tâm hồn hoan dã
Để ngày mai lên lớp mắt ko nhòa

Ngủ đi em nơi xa những ngày qua
Nghe đài báo trời mưa to lắm đó
Lại thương em một mình gian khó
Việc ở trường việclớp việc nhà

Ngủ đi em anh ở phương xa

Gửi về em niềm vui vô tận
Để mai đây ko còn hối hận
Dẫu xa nhau ta vẫn nhớ về nha

Đinhtung Lê
Đinhtung Lê
6 years ago

Tuyệt vời! đọc thơ của bạn lúc nào cũng thấy hay…

Nguyễn Hiền
Nguyễn Hiền
6 years ago

hsy lam ok

Tịnh Tâm Bui
Tịnh Tâm Bui
6 years ago

Hay quá ạ

Tran Thu Tuan
Tran Thu Tuan
6 years ago

Hay lăm

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
6 years ago

Thơ rất hay cảm động lắm hình ảnh thật dễ thương

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay em

Nguyễn Thanh Ngân
Nguyễn Thanh Ngân
6 years ago

Hay quá

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
6 years ago

Hay quá

Mai Thanh
Mai Thanh
6 years ago

Thơ xướng và hoạ rất hay, tương phùng đầy chất trữ tình lãng mạn, sâu sắc, nhân văn

Tat Ha
Tat Ha
6 years ago

Ngủ đi em đêm nay trời trở lạnh
Gió heo may về khô những cơn mơ
Giấc ngủ đau dịu ngọt tuổi thơ
Em vào giấc đợi chờ khắc khoải

Em ru mình trong thời gian đợi mãi
Gió ngoài trời mà tê tái lòng em
Giấc mơ đâu lay lắt qua rèm
Trời chưa sáng mà lòng người đã thức

Em còn mơ hay là đã thực
Ở nơi xa anh có nhớ gì em ?
Giữa thực hư mờ ảo đan xen
Mây vần vũ mưa chen cơn lốc

Em không buồn nhưng sao mình lại khóc
Xót phận mình lầm lũi đơn côi
Cứ nhớ về ai người nơi ấy xa xôi
Đêm buông xướng mình ngồi chờ đợi

Ngủ đi em cho nỗi buồn vơi vợi
Qua đêm trường bình minh sáng dần lên
Hạt sương đầu lấp lánh lung linh
Con chim hót bình minh đã đến
14/10/3017

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay

Vinh Tran
Vinh Tran
6 years ago

Thơ hay quá

Hoa Ánh
Hoa Ánh
6 years ago

Hai bài thơ của hai tác giả đều hay !

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ rất hay và dạt dào cảm xúc. Chúc em ngày chủ nhật thật vui nha.

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Bài thơ hay có nhiều tâm trạng, chúc bạn ngày chủ nhật vui vẻ .

Bang Van
Bang Van
6 years ago

Thơ hay nhiều cảm xúc
Chúc em chủ nhật tươi hồng

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
6 years ago

hay

Thắng Bùi Mạnh
Thắng Bùi Mạnh
6 years ago

Hay lắm tác giả ơi

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Tuyệt vời !

Khoan Nguyen
Khoan Nguyen
6 years ago

Thơ tình buồn gây cảm xúc cho người xem và nhất là người chung tâm trạng ! Hay và buồn lắm BLT ! ! @

Luyen Truong van Luyen
Luyen Truong van Luyen
6 years ago

Thơ hay nắm

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Hay lắm em

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
6 years ago

Hay quá chị yêu xinh đẹp ơi luôn vui hp nhé chị

Van Thanh
Van Thanh
6 years ago

Hay…

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Chúc bạn buổi tối vui vẻ nha

Cường Thomas
Cường Thomas
6 years ago

Mạc Phương chúc mừng thi sỉ ?

Ngân Nguyễn
Ngân Nguyễn
6 years ago

Hay lắm bạn ạ!

Luyen Truong van Luyen
Luyen Truong van Luyen
6 years ago

Thơ hay lăm b

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Em thơ hay ,chạnh lòng qúa….
Gió nghich mùa ,con tim nghích hướng…
Khép tâm hôn cho tim bớt nhói đau….

Scroll to Top