VÌ AI NÊN NỖI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Em về xóa bỏ son môi
Tẩy trang cho sạch em ngồi thở than
Lệ đâu bỗng lại tuôn tràn
Đâu còn một thuở dung nhan mặn mà
Bây giờ ta lại chính ta
Thời gian bỗng chốc là đà đổi thay
Hết năm rồi tháng đến ngày
Hồng trần lỡ hẹn ai hay phận buồn
Ngoài trời mưa lại rơi tuôn
Từng cơn gió lạnh thổi luồn đáy tim
Đời sao bảy nổi ba chìm
Nên tình ngày đó ngủ im một thời
Nỗi lòng ai hiểu người ơi
Vì thương cam chịu phận đời lênh đênh
Nổi trôi kiếp sống bồng bềnh
Tháng ngày tầm tã buồn tênh một mình
Ta vì người mới điêu linh
Đa đoan cũng bởi cuộc tình nổi trôi
Dù sao phận số lỡ rồi
Ta về tẩy vết son môi muộn phiền.
Tp. HCM 2018
P T H
Thơ hay. Buồn nhưng an phận. Cám ơn tác giả ❤
Hay…
Rất hay.
Bài thơ hay
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gđ luôn an nhiên vv mạnh khoẻ và hp ak
Hay lắm ông bạn.
Thơ hay
Tẩy hơi khó đấy a ơi
Thơ hay chúc mừng Thanh Hùng nhé
Hqy Anh ơi
Có ai biết đâu rằng ..ngoài phấn ngoài son . Ngoài quần là áo lượt ..diêm dúa .thì còn đằng sau một kiếp sống lênh đênh..
Rất hay xin chúc mừng tg
Hay lắm anh
Tẩy hết son môi là lúc em buồn
Ngày anh xa vắng em không trang điểm đợi chờ .
Bài thơ hay lắm anh
Chúc mừng anh
Buổi trưa vui vẻ
♥️♥️♥️♥️♥️♥️♥️
Thơ hay tuyêt vời huynh ạ
Hay lắm a
Bài thơ hay lắm em à ! Chị thấy nàng ấy còn đẹp đó mà
Hay quá anh trai ơi
Thơ hay
Chúc mừng hay lắm em
Bài thơ rất hay, hình ảnh đẹp lắm bạn ơi
Hay quá..Anh e chúc anh luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc
Rất tuyệt vời với dòng thơ hay,, chúc mừng bạn
Hay lắm anh ạ
Rất hay anh à
Hay lắm em ơi
Bài thơ tuyệt vời
Chúc luôn vui khỏe
Dạt dào tình thơ
Viết thật nhiều bài
Cho đọc giả nhé
Bài thơ lục bát hay lắm em ơi
Hay lắm
nice
Thơ hay quá anh “” chúc anh buổi tối ấm áp nhé””
Bài thơ hay a ơi
Bài thơ rất hay. Ngày mới thật nhiều niềm vui bạn nhé!
Hay lắm em àh
Hay lắm iu
Thơ hay lắm anh
Bài thơ hay quá chừng!