Bài Thơ: VẾT THƯƠNG TÌNH (Tác giả: Võ Ngọc Cẩn)

VẾT THƯƠNG TÌNH
Thơ: Võ Ngọc Cẩn

Em đã ra đi còn anh ở lại
Niềm vui bây giờ xa ngái em ơi
Em như con tàu xa tít ngàn khơi
Anh như ga nhỏ trọn đời trông ngóng

Giọt rượu đêm buồn bọt màu sánh sóng
Nốc cạn niềm đau còn đọng trong hồn
Đêm một mình bên cốc rượu cô đơn
Vùng thương nhớ tủi hờn trong tiềm thức

Vết thương tình sao cứ hoài đau nhức
Khung trời mơ rạo rực khắp châu thân
Biết đã xa nhau hết đoạn đường trần
Sao vẫn đợi, bâng khuâng trong đêm vắng

Gọi tên người … giữa màn sương rơi lạnh

V N C … 02/05/18

Subscribe
Notify of
guest
21 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đỗ Điểm
Đỗ Điểm
6 years ago

Bài thơ rất hay, lời thơ giàu cảm xúc và truyền cảm vô cùng, chúc tác giả buổi tối vui vẻ và tràn đầy HP nhé

Hoànganh Nguyễn
Hoànganh Nguyễn
6 years ago

Rất tuyệt vời huynh trưởng

Tường Cát
Tường Cát
6 years ago

Vết thương nào cũng cho ta vết sẹo

Hay lắm anh à chúc sức khoẻ anh nhé

Tam Le
Tam Le
6 years ago

Rất hay. Tối vui vẻ an lành nhé.

Bích Phượng
Bích Phượng
6 years ago

Thơ hay nhưng buồn quá

Hung Pham
Hung Pham
6 years ago

BUỒN TRỐNG VẮNG

Mãi chờ trông mà sao người chẳng lại
Tê tái lòng ngây dại đấy người ơi
Gởi tâm hồn cùng với ngọn gió khơi
Tim cởi ra với bao lời mong ngóng

Chỉ còn ta ôm nỗi buồn dậy sóng
Nhấp giọt cay thêm nóng cả tâm hồn
Trốn cuộc đời che dấu nỗi cô đơn
Nhớ dáng ai chập chờn khi vẫn thức

Càng nhớ nhung vết thương lòng càng nhức
Chỉ biết còn buồn bực nỗi trách thân
Vương vấn chi quên sao hết bụi trần
Cho rã rượi bao lần buồn trống vắng
HP

Góp buồn cùng Anh Võ Ngọc Cẩn…!

Pham Le
Pham Le
6 years ago

Tho hay
Luon vuj nhe anh

Văn Đọt Võ
Văn Đọt Võ
6 years ago

Thơ hay , rất tuyệt vời lắm anh trai
Chúc đêm luôn nhiều niềm vui anh nhé

Nguyễn Sương
Nguyễn Sương
6 years ago

Thôi lỡ rồi đừng đợi nữa Anh ơi
Xe chuyển bánh mang em về bên ấy
Chuyến xe cuối dọc hành trình gió bụi
Anh đợi gì cơn lốc bụi mù khơi

Giọt mềm môi anh đã uống cạn rồi
Tê đầu lưỡi nghe nhói đau lồng ngực
Đêm cô đơn một mình nơi quán cốc
Anh uống say cho quên hết tình khờ

Vết thương lòng đau nhức lắm phải không
Hoài niệm nhớ nghe chông chênh khắc khoải
Biết xa nhau là cõi lòng tê tái
Nhưng vẫn chờ.. Vẫn nhớ.. Vẫn mong

…Gọi tên người.. Trong thăm thẳm nhớ mong

…Chia sẻ cảm xúc cùng anh. Đêm an vui Anh nhé

Đào Tiến Tâm
Đào Tiến Tâm
6 years ago

Đâu nhức chân thân đường trần đem vắng chúc mừng

Long Longnguyen
Long Longnguyen
6 years ago

Rất hay t/g chúc mừng

Tuyết Anh Nguyen
Tuyết Anh Nguyen
6 years ago

Buổi tối an lành nhé anh

Ha Tran
Ha Tran
6 years ago

Xướng hoạ hay tuyệt

Phạm Văn Mạnh
Phạm Văn Mạnh
6 years ago

Võ Ngọc Cẩn Võ Ngọc

Thu Pham Quang
Thu Pham Quang
6 years ago

Vết thương lòng máu ra, sâu hoắm
Ôi Tình yêu sao nỡ đắm, em ơi!

Thanh Hùng
Thanh Hùng
6 years ago

Bài thơ hay anh ơi

Hoa Phạm
Hoa Phạm
6 years ago

Thơ tình hay lắm

Phạm Văn Mạnh
Phạm Văn Mạnh
6 years ago

Quá Là hay tác giả thơ tình yêu thật sự là rất hay

Duykhanh Ma
Duykhanh Ma
6 years ago

Thơ hay lắm chú !

Dương Nữ Ngọc Lan
Dương Nữ Ngọc Lan
6 years ago

tuyệt quà anh

Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

Hay lắm Võ Ngọc Cẩn

Scroll to Top