VẾT THƯƠNG NGỌT NGÀO
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Thôi đành quên chuyện ngày xưa
Cười vui thay lệ mới vừa lau khô
Tình yêu vùi xuống đáy mồ
Như là kỷ niệm hư vô một thời
Chỉ còn lại chút chơi vơi
Nhớ nhung cũng chỉ là lời nhớ nhung
Từ đây hết được tương phùng
Bởi mình không được đi chung một đường
Có buồn hay dạ vấn vương
Hãy xem như chuyện bình thường thế thôi
Dù sao cũng hết thật rồi
Chớ mà hờn tủi đơn côi làm gì
Mỉm cười đưa tiễn người đi
Đừng nên than thở níu ghì thêm đau
Để cho dạ cứ dàu dàu
Rồi thời gian sẽ quên mau thôi mà
Có gì mà phải xót xa
Hãy xem chuyện cũ như là chiêm bao
Nỗi đau này quá ngọt ngào
Như là một vết cứa dao xướt trầy
Tp. HCM 2018
P T H
Tuyệt lắm.
Hay lắm bạn chúc mừng bạn nhé
Hay
Thơ hay quá anh
Rất hay xin chúc mừng tg
Hay quá bạn ạ!
Một cảm xúc buồn mênh mang bạn ơi
Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh và gd buổi tối vv ấm áp ak
Cảm xúc lắm em
Tuyệt vời
Thơ hay lắm . Chúc mừng nhé em
Rat hay em
Tuyệt vời anh
Bài thơ hay, em xin được chúc mừng ạ.
Cảm xúc buồn lắng đọng lắm anh ơi
Bài thơ buồn quá
Hay lắm anh ạ, đêm an lành và ngon giấc nhé anh
Thơ hay lắm em
Buồn thế anh ạ
Hay nha ông bạn. Chúc ngủ ngon bạn nhé
Hay lắm bạn!
Sẽ có ngày chúng mình phải xa nhau
Dù không muốn nhưng làm sao khác được
Không thể vượt qua con đường gió ngược
Hay tạm dừng cả vũ trụ mênh mông
Ta không thể cấm nổi những mùa đông
Hay mùa hạ, hay mùa vàng thay lá
Rồi cả những mùa xuân vội vã
Thì làm sao ta ngăn được chính mình
Vẫn biết rằng con tim mãi đinh ninh
Khônh xa cách, mình cần nhau mãi mãi
Nhưng thế gian có gì là tồn tại
Chữ diệt sinh âu là lẽ thường tình
Đến một ngày chẳng thấy được bình minh
Bởi hai ta cuối cùng rồi sẽ chết
Chuyện yêu đương – cuối cùng dấu chấm hết
Hỏi ai người viết tiếp phải không em?.
Tất cả đều về với bóng đêm đen
Bỏ tất cả những gì yêu mến nhất
Vậy xa nhay , âu cũng là sự thật
Vậy đừng buồn khi mình phải xa nhau.
Hay lắm Thật cảm xúc ạ
Hu hu buồn nữa òy
Cho mình chia sẽ nhé ?
Mỉm cười đưa tiễn người đi
Đừng nên than thở níu ghì thêm đau
Để cho dạ cứ dàu dàu
Rồi thời gian sẽ quên mau thôi mà
Có gì mà phải xót xa
Hãy xem chuyện cũ như là chiêm bao
Nỗi đau này quá ngọt ngào
Như là một vết cứa dao xướt trầy
Thơ hay lắm anh. Em chúc anh đêm an lành
Bài thơ hay lắm . Chúc mừng anh
Đau lắm Người ơi!