Bài Thơ: VẾT SẸO TÌNH YÊU … (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VẾT SẸO TÌNH YÊU … (Tác giả: Phú Sĩ)

VẾT SẸO TÌNH YÊU …
Thơ: Phú Sĩ

(theo câu chuyện VẾT SẸO )

Mẹ đã qua đời khi con còn thơ dại
Bỏ bè con thơ … cha mãi nhớ thương người
Thương con bơ vơ ngơ ngác lúc chiều rơi
Cha đi bước nữa bên dòng đời lạnh lẽo….

Vết sẹo đời con tưởng mãi rồi khô héo
Mẹ kế con chồng bao đời cá chẳng xương
Nhưng biết làm sao khi thiếu vắng tình thương
Cha phải cho con thơ bàn tay hiền người mẹ

Vết sẹo ân tình theo con từ tấm bé
“Người mẹ trẻ” chẳng ngờ đã dồn hết tình yêu
Hôm sớm chăm con chẳng phải máu ruột mềm
Mẹ quên tuổi đời mình khi người còn quá trẻ

Rồi cha bỏ đi theo ông bà .. đêm buồn khẽ …
“Mẹ” lại lặng thầm nuôi lớn đám con thơ…
Gánh nặng trên đôi vai đã quá yếu gầy
Không biết bao lần mẹ ôm con rơi lệ …

Rồi con lớn lên bên dòng đời dâu bể
Trong mối ân tình của “mẹ” lắm nhiêu khê
Vết sẹo tình yêu trong con lại gọi về
Người “mẹ” thứ hai … trong đời con như thế….

Ơn nghĩa mẹ hiền đời này sao trả hết
Con đã hiểu về câu chuyện bà tiên …
…… trong cổ tích ngày xưa ….
Truyện cổ tích cho con …
………. “mẹ” đã viết bằng bao nỗi nhọc nhằn…
Nước mắt, mồ hôi và cả cuộc đời của “mẹ”….

ẢNH ST

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Si Bui
Si Bui
7 years ago

??❤️

Tuyền Mai
Tuyền Mai
7 years ago

Tặng bạn nghìn cái like ….

TK Khánh
TK Khánh
7 years ago

Rất hay va đầy cảm động

HộpŤhư ŢriÂn
HộpŤhư ŢriÂn
7 years ago

Hay cảm động quá

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Vết sẹo trong con
Là tình yêu người mẹ …

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay lắm

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

BÀI THƠ HAY LẮM EM VÀ LUÔN MANG NHIỀU CẢM XÚC ANH CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ???

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Bài thơ hay và cảm động quá Phu Sĩ ơi !

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Rất hay! Dù là Tiên hay Thiên thần cũng không sánh được tình yêu của mẹ!

Phạm Khá
Phạm Khá
7 years ago

Hay mà ý nghĩa quá

Hòa Lê
Hòa Lê
7 years ago

Hay qua a sai Gon Ru

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
7 years ago

Van thơ Cảm động lòng người em ơi. ..!

Lê Thị Vân
Lê Thị Vân
7 years ago

Thơ hay tình cảm sâu sắc tình của mẹ kế như bao mẹ khác cũng một lòng thương con chồng như con mình đẻ ra..xuất phát từ tấm lòng nhân hậu…
Hình ảnh tượng trưng cho hồn thơ sâu sắc !

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
7 years ago

Hay lắm Phú Sĩ.

Diễm Ngân
Diễm Ngân
7 years ago

Rất hay chị ạ !

Vũ Hoàng
Vũ Hoàng
7 years ago

Thơ hay lắm Phú Sĩ, giống chuyện cổ tích.

Scroll to Top