Bài Thơ: VẾT NHỌ THỜI GIAN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VẾT NHỌ THỜI GIAN (Tác giả: Mạc Phương)

VẾT NHỌ THỜI GIAN
Thơ: Mạc Phương

Một vết nhọ lên da non thành sẹo
Theo thời gian, nốt bé tẹo lớn dần
Mỗi bước đi in dấu ấn bàn chân
Vượt núi non đã bao lần rớm máu.

Lần gặp vội trong bóng cây tháng sáu
Đã tô hồng dòng máu ở buồng tim
Bóng nghiêng nghiêng e ấp chỉ lặng im
Nhưng cảm xúc khó nén kìm thương mến.

Không phải rượu mà cũng say bê bết
Mỗi nhịp rung dệt thành chữ thành câu
Người xa lạ ở mãi tận đâu đâu
Mà nhung nhớ lại len sâu tâm trí.

Em mạnh mẽ bỗng trở nên ủy mỵ
Bởi trước anh lý trí cũng lu mờ
Đã bao ngày, luôn ra ngẩn vào ngơ
Vì người dưng trong giấc mơ hiện hữu.

Em vẫn biết chẳng có gì vĩnh cửu
Nhưng vẫn mong được líu ríu cả ngày
Toàn những chuyện nắng lửa với mưa bay
Vu vơ thật nhưng đắm say vui vẻ.

Em nhớ anh trong âm thầm lặng lẽ…

MP 3/3/2020
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
35 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Luong Nguyen
Luong Nguyen
4 years ago

…tình là thế có phải không em nhỉ
Không lửa hồng mà rực cả tim côi
Không phải men mà săy đến bồi hồi
Hồn tan chẩy cả tháng ngày thương nhớ…

Cm nàng bài thơ hay tuyệt mỹ
Chúc một ngày vui vẻ trọn niềm tin…

Nguyễn Ngoc Thiện
Nguyễn Ngoc Thiện
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp, cm tg

Mai Trinh
Mai Trinh
4 years ago

Thơ hay lắm bạn hiền chúc ngày mới vui vẻ

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Mến chúc em tôi ngày mới an vui hp nhé.

Nguyễn Quang
Nguyễn Quang
4 years ago

Ngày mới vui vẻ em nhé

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
4 years ago

Cái thời ấy con tim thơ còn dại
Cũng lớn lên theo sức sống tâm hồn
Những kỉ niệm mà em cố vùi chôn
Theo thời gian héo hon cùng năm tháng

Em chỉ thích con đường em lựa chọn
Bến tương Phùng mãi chỉ cần có nhau
Cho dù thời gian có phai sắc mầu
Nhưng em vẫn nhớ cái ngày đầu duyên gặp

Bàn tay anh khẽ chạm làn ấm áp
Trong dây phút như nguồn điện mà sao mãi chả quên
Một thời gian mà thật chứa chan
Đến bây giờ em gói gọn cùng trang sách
(Viết họa cùng tg cho vui)

Xuân Hồng
Xuân Hồng
4 years ago

Người đẹp ?

Đỗ Văn Bạn
Đỗ Văn Bạn
4 years ago

Thơ hay lắm!

Lê Hiện
Lê Hiện
4 years ago

Thơ hay quá em à

Phùng Khắc Lừng
Phùng Khắc Lừng
4 years ago

Ảnh đẹp quá
Bài thơ rất hay

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
4 years ago

Hay lắm chị ngày mới vui vẻ nhé

Phạm Nghĩa
Phạm Nghĩa
4 years ago

Bài thơ hay lắm!

Văn Hữu
Văn Hữu
4 years ago

Thơ hay quá đi thôi bạn ơi

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Bài thơ hay đong đầy cảm xúc hinh ảnh đẹp ngày mới chúc vui vé ấm áp yêu thương

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
4 years ago

Thơ hay

Huy Tran
Huy Tran
4 years ago

Hay lắm chị ơi

Mưa Biển
Mưa Biển
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Rất hay ?

Bích La
Bích La
4 years ago

Rất hay em gái ju

Nguyễn Nam
Nguyễn Nam
4 years ago

Rất đẹp

Tân Trường Xuân
Tân Trường Xuân
4 years ago

Bài thơ rất hay cm tác giả

Được Nguyễn
Được Nguyễn
4 years ago

A nhớ E bút viết chưa thành vần .!

Le Bảo
Le Bảo
4 years ago

Thơ của chị luôn hay

Thuc Tran
Thuc Tran
4 years ago

Thơ hay quá rất tình cảm hìn anh đẹp

Tuan Quach
Tuan Quach
4 years ago

Tuyệt vời !

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Minhhung Le
Minhhung Le
4 years ago

Hay quá em

Manh Hung Hoang
Manh Hung Hoang
4 years ago

Hay quá PM a

Sáu Hoàng
Sáu Hoàng
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em.

Thao Nguyen Xanh
Thao Nguyen Xanh
4 years ago

Rất tuyệt vời bài thơ rất hay chị yêu ạ Mến chúc chị buổi tối an yên vui vẻ nhé

Thanh Dang
Thanh Dang
4 years ago

Hay lắm…

Ruồi Trâu
Ruồi Trâu
4 years ago

Thơ hay và kỷ niệm đẹp

Thơ Bút Tre
Thơ Bút Tre
4 years ago

Hay lắm tgơi

Thơ Bút Tre
Thơ Bút Tre
4 years ago

Hay lắm tgơi

Nguyễn Tính
Nguyễn Tính
4 years ago

Ảnh đẹp thơ hây

Scroll to Top