VẾT HẰN CỦA TRÁI TIM
Thơ: Mạc Phương
Em muốn gửi cả ngàn lời thương nhớ.
Đến nơi anh và ở đợ đó luôn.
Để tương lai vĩnh viễn chẳng thấy buồn.
Và nụ cười trên môi luôn rạng rỡ.
Cảm ơn anh khơi xuyến xao bỡ ngỡ.
Dẫu muộn màng cũng rực rỡ vấn vương.
Bởi duyên kiếp chẳng thể bước chung đường.
Nên không muốn làm tổn thương kỉ niệm.
Vườn tâm tư anh tặng em da diết.
Chưa một lần tay xiết chặt bàn tay.
Tâm đồng cảm chia sẻ những đắng cay.
Mà cuộc sống không may đời trao tặng.
Tháng ba này lối em về ngõ vắng.
Chẳng còn nghe văng vẳng cuối chiều tà.
" Dấu yêu ơi.. anh gửi tặng bó hoa.
Hương tình yêu đậm đà em nhận nhé !"
Em mỉm cười rồi gật đầu khe khẽ.
Chỉ vậy thôi… như trẻ lại bao năm.
Cảm ơn người đã trao tặng vết hằn
Trong trái tim…nhọc nhằn còn lưu luyến.
MP 6/3/2018
Ảnh internet
Hay lắm luôn BlT ơi
Bài thơ hay.
” Đến nơi anh và ở đợ đó luôn”.
Thơ hay ngọt ngào quá BT..
Thơ hay lắm ấy ơi
Bài thơ ngọt ngào và hay quá bạn ơi
Hay quá bạn ơi hi..hi..Chúc bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé
Rất tuyệt bạn ơi…hoài niệm…Va..
Hay lắm chị
Rất hay anh đọc bài thơ
Trái tim lỡ nhịp ngẩn ngơ mất rồi
Chỉ vì đường xá xa xôi
Nếu không anh đã đến chơi với nàng
Con người tình cảm đa mang
Trái tim lưu luyến gửi nàng làm tin
Tam hon van nong.ky niem ngay nao van…
Thơ hay lắm đi vào trái tim của người ta
Thật tuyệt vời Thơ hay ảnh đẹp
Nhân dịp ngày QTPN 8/3 chị chúc e vui vẻ , tươi trẻ luôn yêu đời nhé
Tuyệt vời quá em
Buổi chiều vui vẻ nhé em
Quá tuyệt vời. Càng ngày Bằng Lăng Tím càng độc hại
Bài thơ quá hay, quá ngọt ngào! Chúc Em buổi chiều vui vẻ nhé !
Rất hay
Hay quá ta BLT
Nhẹ nhàng tình cảm, bài thơ rất hay
Bài thơ hay lắm em ơi!
‘Chúc em buôi chiều tràn đầy niềm vui hứng khởi và an lành nhé!
Hay lam y tho
Thơ hay tuyệt vời lắm chị
Mến chúc đêm luôn ngập tràn hạnh phúc chị nhé
Thơ tình rất hay bạn hình ảnh rất đẹp!?
Mỗi bài thơ là một bức tranh !
Phong cảnh được bố cục tuyệt vời dưới ngòi bút của tác giả !
Và cái hay đặc biệt Mạc Phương đã tạo cho mình một phong cách rất riêng của mình !
Gần như dồn hết cả vào câu kết … mình hâm mộ thơ bạn !
Tuyệt quá nha bạn iu
Rất hay !
Thơ hay quá.Có một người để sẻ chia cũng thật là tuyệt vời.
Tâm đồng cảm chia sẻ những đắng cay.
Mà cuộc sống không may đời trao tặng.
Ảnh đẹp thơ hay nè. Buổi tối vui vẻ và hạnh phúc
Bài thơ hay quá bạn
Rất hay bạn iu ạ
Buon nhug hay b iu.
Bai tho viet that hay
Thơ của bạn rất hay mình rát thích
Thơ tình hay quá!
Hay quá bl
Tho qua hay.anh va canh qua noi bac.chuc ngay moi vang su nhu y.
Thơ hay lắm em gái ơi
Anh dai dien rat dep.