Bài Thơ: VẾT CỨA (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VẾT CỨA (Tác giả: Mạc Phương)

VẾT CỨA
Thơ: Mạc Phương

Nghe anh nói lời đau như dao cứa.
Phượng đã tàn còn chi nữa mà mong.
Dòng thời gian khuất nẻo một bóng hồng.
Đón niềm vui anh có thêm duyên mới.

Cả kiếp này tiếng thở dài mong đợi.
Ngày nối ngày chất ngất những niềm đau.
Em chẳng mong có được ở kiếp sau
Vì sợ lắm quãng đường dài đau khổ.

Dòng thác lệ ngập đời cơn mưa đổ.
Nẻo yêu thương mãi vắng bóng một người.
Mà lời hứa cứ lặng ngắt chơi vơi.
Lưng trời mộng lửng lơ câu hẹn ước.

Phận má đào nổi trôi theo dòng nước.
Bến bờ nào ngắn nhất có tình yêu.
Bao thương nhớ chỉ đổi lấy một điều.
Lời chân thành khắc ghi trên núi đá.

Dẫu tình mình trải nắng mưa vất vả.
Chẳng thấm gì khi băng giá lòng nhau.
Mùa đông này vết cứa lại đậm sâu.
Tuyết rơi rơi vào hồn như sát muối.

Chỉ tại yêu mà trái tim đắm đuối.
Cả bốn mùa ngây ngất những men say.
Dẫu bàn tay chẳng nắm chặt bàn tay.
Bao cảm giác vẫn còn nguyên dư vị.

Yêu thương kia giấu trong lòng thật kĩ.
Ánh trăng ngà hao khuyết bởi thời gian.
Một tình yêu một kiếp sống gian nan.
Đã quá đủ những muộn phiền tâm khảm.

Nỗi đau nào cũng tấy lên khi chạm.
Đành quay lưng đi về phía tương lai.
Biết kiếp sau có ánh nắng ban mai,
Hương tình yêu ngọt ngào mùi hoa sữa ?

Dang vòng tay xiết ôm thêm lần nữa.
Để tạ từ ngày cũ lối yêu xưa.
Đường tình duyên gió vẫn nhẹ nhàng đưa.
Bóng chập chờn hoa nắng vàng rực rỡ.

BLT 15/11/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quang Le
Quang Le
7 years ago

Bài thơ đọc nghe buồn lắm nhưng rất hay. Anh chúc Bằng Lăng Tím buổi tối an vui nhé.

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Bằng Lăng Tím tới tối qua

Son Vo
Son Vo
7 years ago

Cõi lòng ấm áp anh ca cả ngày

Hoàng Sâm Võ
Hoàng Sâm Võ
7 years ago

Càng đọc thơ em càng thấy sầu ?
Bởi vì em có yêu mình đâu?!
Ỏn ẻn bao lời ,chàng khó tránh ?!
Tin lời đường mật kẻ quên lời ?
Khuyên ai đừng có tin ai cả?
Chót lưỡi ,đầu môi được mấy người !

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

tuyệt

Hoàng Sâm Võ
Hoàng Sâm Võ
7 years ago

Chót lưỡi đầu môi có vậy thôi ?
Xin ai đừng có vội tin lời ?!

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
7 years ago

Yêu thương kia thả trôi theo dòng nước
Cho mây trời mang thương nhớ đi xa
Còn lại đây niềm vui và mơ ước
Xuân lại về mai vàng nở quanh ta

Trần Quốc Dũng
Trần Quốc Dũng
7 years ago

Bài thơ tuyệt hay, chúc em một ngày mỗi luôn có nhiều niềm vui và hy vọng nhé em

Bang Van
Bang Van
7 years ago

Vết cứa đau thắt con tim
Tình yêu tan vỡ con tim ngậm ngùi
Chúc em buổi tối an vui nhiều mộng đẹp

Chu Khắc Thuận
Chu Khắc Thuận
7 years ago

Bài thơ hay lắm tác giả ơi…

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
7 years ago

Bài thơ rất hay sâu lắng truyền cảm.
Chúc đêm ngon giấc.

Mua Thu
Mua Thu
7 years ago

Buồn nhưng hay em

Phi Do
Phi Do
7 years ago

Thơ hay và mang nỗi buồn voi voi

Ccuong Cao
Ccuong Cao
7 years ago

Canh dẹp va tho mong.

Diệu Lạc
Diệu Lạc
7 years ago

bảng lảng a chỉ có cảm giác em viết cho chị

Moc Dao
Moc Dao
7 years ago

thơ đã hay ,nhiều bình luận cũng hay haha..

Le Thi Nho
Le Thi Nho
7 years ago

Chuc blt ngay mơi vui ve hanh phuc

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Vết cứa hằn sâu….bài thơ rất tuyệt.thơ như trach như oán hận ai hay quá.chúc em vui vẻ tràn đầy tin yêu.

Lucky Lucky
Lucky Lucky
7 years ago

Ngày nào cũng được đọc thơ hay

An Bùi
An Bùi
7 years ago

Quá hay. Chúc mừng bạn có bài thơ rất tuyệt vời

Long Tran
Long Tran
7 years ago

Jbai tho hay qua

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
7 years ago

Hay!

Trần Chuột
Trần Chuột
7 years ago

Hay và xúc động quá BLT ơi ! Ước gì được biết nhau một lần nhỉ ?

Nguyen Dong Nguyen
Nguyen Dong Nguyen
7 years ago

Tình yêu thật chẳng có lời
Âm thầm cảm nhận em ơi đừng buồn,,,???

Phong Hoàng Trần
Phong Hoàng Trần
7 years ago

Chúc nhà thơ sớm gặp người trong mộng nhé.

Đặng Ngọc Thuật
Đặng Ngọc Thuật
7 years ago

Thơ tình rất hay nhưng man mác buồn! Phải chăng tâm trạng tác giả k vui ?
Chúc em buổi tối vui vẻ hạnh phúc lạc quan !

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
7 years ago

Khong le cam chiu “Hong Nhan bac menh”… Ha?!…

Cuong Huynh
Cuong Huynh
7 years ago

Tho hay qua , cho muon vai cau di cua gai nhen.

Hoang Trieu Duong
Hoang Trieu Duong
7 years ago

Neu biet som vuon hoa da co chu
Khach si tinh dau no buoc chan vao
De gio nay mang nang han tinh dau
Long tan nac chi con vupn thuong nho

Truong Jery
Truong Jery
7 years ago

Tho hay ? Hinh anh Tuyet voi Loi tho nao ne An tuong kho quen Chuc mung em ??

Son Vo
Son Vo
7 years ago

hoan hỷ hi hi

Dương Văn Sang
Dương Văn Sang
7 years ago

Thơ hay.! Thích.!
Hằn sâu Vết Cứa.

Đào Hồng Thắm
Đào Hồng Thắm
7 years ago

Hay quá chị a tâm trạng của em

Thu Đào
Thu Đào
7 years ago

Thơ hay , tâm trạng buồn quá blt ơi

Son Hoang
Son Hoang
7 years ago

Hay quá thi nhân!

Duclai Nguyen
Duclai Nguyen
7 years ago

hay lắm

Them Le Them Le
Them Le Them Le
7 years ago

Doc tho ma roi le

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
7 years ago

BLT
RẰNG hay cũng thật là hay
nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào
hồng nhan tri kỉ than ơi
yêu nhau mà khổ thế này hỡi em
29/11/2016

Them Le Them Le
Them Le Them Le
7 years ago

Vet cua vet dau co giog nhau k blt

Son Vo
Son Vo
7 years ago

hi hi

Van Thien Tinh
Van Thien Tinh
7 years ago

Thank you!good morning chúc Em ngày mới tươi đẹp an vui thành công trong mọi ý.

Scroll to Top