Bài Thơ: VẸN NGUYÊN NHƯ NGÀY ẤY (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VẸN NGUYÊN NHƯ NGÀY ẤY (Tác giả: Mạc Phương)

VẸN NGUYÊN NHƯ NGÀY ẤY
Thơ: Mạc Phương

Có những người luôn ở cạnh bên ta
Mà bỗng dưng lại trở thành xa lạ
Hình như là…người đã buồn nhiều quá
Khi ra đi phải vật vã nguôi quên.

Ta nhớ họ đôi lúc vẫn gọi tên
Nhưng thầm lặng lúc đêm về cô lẻ
Và cảm nhận trong thẳm sâu đau xé
Nỗi buồn dâng lặng lẽ ở trong tim.

Vẫn biết rằng…khi đã mất niềm tin
Thì chẳng cần nhìn nhau nhiều thêm nữa
Bởi không còn vững vàng làm điểm tựa
Nên càng gần càng chất chứa băn khoăn.

Cuộc đời này tồn tại những cách ngăn
Danh giới ngầm in hằn trong suy nghĩ
Phải giữ gìn chỉ muốn là tri kỉ
Nén cảm tình để lí trí lên ngôi.

Em vẫn biết luôn tồn tại cái tôi
Mà không thể ghép thành đôi vui vẻ
Nên cũng đành xa nhau trong lặng lẽ
Gửi buồng tim dáng vẻ một tình yêu.

Dù nơi đâu anh hãy nhớ một điều
Cảm xúc vẫn còn nhiều như ngày ấy
Chỉ là em đang cố tình che đậy
Để cuộc đời không dậy sóng yêu thương.

MP 8/7/2019
Ảnh tác giả
……
Bài cảm tác của tg Son Tran

Nếu trong lòng mà còn thấy vấn vương
Hãy nói ra cho tỏ tường em ạ
Đừng lặng im rồi vờ như xa lạ
Che đậy rồi chỉ là dối lòng thôi

Đừng cố tình che đậy bởi cái tôi
Không cẩn thận lôi thôi thành ích kỷ
Hãy vì nhau như một điều chân lý
Tình ý rồi hãy cứ để tự nhiên

Tình yêu nào cũng rất đỗi thiêng liêng
Nếu vì nhau mà yêu nghiêng yêu ngả
Thì em ơi đừng một lần dối trá
Hãy trải lòng để ta mãi vì nhau.

Tg Son Tran

Subscribe
Notify of
guest
33 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Ngoc Thiện
Nguyễn Ngoc Thiện
4 years ago

Hay chị ạ

Anh Văn
Anh Văn
4 years ago

Thơ hay,ảnh đẹp

Son Tran
Son Tran
4 years ago

Nếu trong lòng mà còn thấy vấn vương
Hãy nói ra cho tỏ tường em ạ
Đừng lặng im rồi vờ như xa lạ
Che đậy rồi chỉ là dối lòng thôi

Đừng cố tình che đậy bởi cái tôi
Không cẩn thận lôi thôi thành ích kỷ
Hãy vì nhau như một điều chân lý
Tình ý rồi hãy cứ để tự nhiên

Tình yêu nào cũng rất đỗi thiêng liêng
Nếu vì nhau mà yêu nghiêng yêu ngả
Thì em ơi đừng một lần dối trá
Hãy trải lòng để ta mãi vì nhau

Doan Thanh Bui
Doan Thanh Bui
4 years ago

Bài thơ thật hay và đáng suy ngẫm …trưa vui nhé Mạc Phương .

Phạm Nghĩa
Phạm Nghĩa
4 years ago

Hay lắm Mạc Phương! Ảnh cũng đepj nữa

Hoa Ánh
Hoa Ánh
4 years ago

Thơ hay hình đẹp dể thương lắm em

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
4 years ago

Đôi lúc buồn cũng muốn gọi cái tên
Sao tự nhiên lại thấy nhút nhát quá
Nên đành ra ngắm mầu biển cả
Chỉ thấy ngoài khơi một mầu tím cả loang chiều

Thang Nguyen
Thang Nguyen
4 years ago

Hay quá chúc mừng Mạc Phương

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Dạ Thơ hay lắm

Tâm Minh
Tâm Minh
4 years ago

Thật tuyệt vời hay lắm ngày mới chúc em nhiều niềm vui hạnh phúc yêu thương thành đạt như ý

Minh Ky Nguyen
Minh Ky Nguyen
4 years ago

Tuyệt vời…

Phuong Hoang
Phuong Hoang
4 years ago

Rất hay nhé

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
4 years ago

Xướng họa thật tuyệt

Tuan Quach
Tuan Quach
4 years ago

Thơ hay lắm !

Lặng Thầm
Lặng Thầm
4 years ago

Hai bài thơ xướng họa hay ảnh đẹp lắm chị

Khoa Pham
Khoa Pham
4 years ago

Chị yêu đi Hạ Long nhìn xinh gái thế. Lại có thơ hay nữa.

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Hai bài thơ quá hay
Hình ảnh rất đẹp
Chúc em buổi chiều vui vẻ nhoa.

Nghien Ngoc
Nghien Ngoc
4 years ago

Rất đẹp

Đoàn Hùng Mạnh
Đoàn Hùng Mạnh
4 years ago

Thơ hay quá em

Thơ Ngốc
Thơ Ngốc
4 years ago

2 vần thơ hay !

Hanh Hong
Hanh Hong
4 years ago

Hay quá bạn ơi Chúc bạn buổi chiều vui vẻ và hạnh phúc bạn nhé

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Tâm Lương
Tâm Lương
4 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp lắm, chúc mừng bạn.

N Singh
N Singh
4 years ago

Chào buổi tối

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay lắm em

Quỳnh Bùi
Quỳnh Bùi
4 years ago

Hay quá c

Huy Tran
Huy Tran
4 years ago

Hay lắm chị ơi

Dung Bui
Dung Bui
4 years ago

Hay

Nguyễn Thống
Nguyễn Thống
4 years ago

Rất hay..
Hình đẹp..
Chúc mừng bn..

Tiến Nguyễn
Tiến Nguyễn
4 years ago

Đẹp và hay tuyệt

Dung Le Van
Dung Le Van
4 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi

Nguyen Long
Nguyen Long
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm !
Ngày mới vui em nhé

Hậu Hà
Hậu Hà
4 years ago

Xinh lắm ai ơi

Scroll to Top