VẸN MỐI DUYÊN TÌNH
Thơ: Mạc Phương
Đi dọc thời gian mình đã quen nhau
Cột mốc nào cũng tâm đầu ý hợp
Bởi ngày ngày luôn xếp thành từng lớp
Cảm xúc dần che rợp khoảng cách xa.
Con đường ấy có bóng dáng chiều tà
Có hương thơm đậm đà trong cuộc sống
Có ánh mắt long lanh và thơ mộng
Của hai người lay động trái tim nhau.
Dòng thời gian luôn lưu giữ một câu
Kết tin yêu đã bao lâu ấp ủ
Bên dáng hình một người xa lưu trú
Rất thân thương vừa đủ để liêu xiêu.
Mỗi bình minh lại chia sẻ đôi điều
Cho mến thương lại nhiều thêm từng chút
Bởi nghĩa tình đã tạo nên sức hút
Nhen tình yêu cháy ngùn ngụt trong tim.
Đi dọc thời gian mình đã giữ gìn
Không nông nổi như tuổi tin ngày trước
Cái ngọt ngào mà chúng mình có được
Là quan tâm vá vết xước trong đời.
Con đường ấy đôi lúc cũng chơi vơi
Cũng khát khao nói những lời thương nhớ
Cũng xuyến xao và mong ngày gặp gỡ
Đích cuối cùng… duyên nợ chỉ bạn thôi.
MP 9/9/2019
Ảnh internet
Thơ hay ảnh đẹp
Có cuộc tình chẳng cùng nhau hẹn ước
Chẳng cùng nhau sánh bước mỗi ngày
Môi vẫn run và bờ mi hấp háy
Trái tim hồng vẫn khe khẽ lay lay…
Hay quá đi tình đời quá đi
Bài thơ hay bạn à.
Rất tuyệt vời lắm người ơi !
Buổi chiều vui em nhé
Tuyệt vời quá em
Không mún thời gian trôi àh MP
Hay lắm thi hữu.! Chúc HP BÌNH AN vui thơ nhé !
Rất hay chị ạ
Ảnh đẹp thế
Bài thơ rất hay
Thơ hay tc
Bài thơ hay cảm xúc chúc mừng em
bài thơ hay quá chị yêu ạ em chúc chị đêm tuyệt vời ngủ ngon hp
Bài thơ hay, nhiều cảm xúc, lời thơ mượt mà lắm em ơi !
Bài thơ hay quá chúc mừng Phương Mạc nhé
Bài thơ hay ảnh minh họa xinh đẹp chúc mừng em
Bài thơ rất hay
Đích cuối cùng duyên nợ…chỉ ban thôi
Vượt lên trên là còn có bạn đời
Bạn gì cũng con người ta cả
Nhưng tình thơ làm chúng mình nghiêng ngả
Hễ vài không gặp đã nhớ nhau
Tình yêu phây vốn muôn vẻ muôn màu
Xa là nhớ nát nhàu trong kỷ niệm
Gặp là quý chân tình và xao xuyến
Về bên kia lưu Luyến với nhau không ?
Là một điều nguyễn tôi vẫn hằng mong
Thơ hay cảnh đẹp lạ lùng
Không cơn chi khác chúc mừng em nha
“Cái ngọt ngào mà chúng mình có được
Là quan tâm vá vết xước trong đời…” Hay quá.Cảm ơn.
Hay lắm chúc vui xinh đẹp
Rất hay.
Dọc thời gian mằn mặn ở làn môi
Em những tưởng đã quên rồi hẹn ước
Lặng lẽ chia xa nơi miền gió ngược
Vậy mà nay đâu có được bình tâm.
Ai bảo quen nhau khi tóc hoa râm
Chỉ đứng lặng âm thầm nhìn hút bóng
Nén chặt lòng một khát khao cháy bỏng
Gạt lệ chiều lỡ đọng ở bờ mi.
Dẫu rất muốn nhưng lại bước quay đi
Rời thành phố với sân si cõi tạm
Màu hoàng hôn bỗng hóa thành ảm đạm
Cơn mưa buồn trên vầng trán ưu tư.
Thơ hay ảnh đẹp
cm em
Hay quá ! Đã ngộ độc thơ.. PM..
Dạo này khỏe kg chị của em
Đọc nhiều lần vẩn thấy hay chi iu ạ .cảm ơn chị
Thơ hay ảnh đẹp
Chúc em buổi tối nhiều niềm vui yêu thương hạnh phúc
Rất tuyệt vời xin chúc mừng nhà thơ mạc phương
Thơ rất hay , ảnh đẹp , tay nghề em gái cao quá .
Anh chúc mừng em !
THÂT TUYÊT THƠ HAY ẢNH ĐẸP
Tuyệt vời
Hương vị cuộc sống
Dành về sự nghiệp tương lai