Bài Thơ: VẸN LỜI YÊU THƯƠNG (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VẸN LỜI YÊU THƯƠNG (Tác giả: Mạc Phương)

VẸN LỜI YÊU THƯƠNG
Thơ: Mạc Phương

Gió ơi muốn nói gì
Mà ngập ngừng e lệ.
Ai cười thì mặc kệ
Gió cứ nói đi nào !

Mây trên đỉnh non cao
Thướt tha tà áo trắng.
Lá ươm vàng màu nắng
Nghiêng bóng giữa rừng chiều.

Xin nhắn hộ một điều
Ta mong người ấy lắm.
Cau trầu vàng đã thắm
Mùa thu đượm sắc nồng.

Người ấy có đến không ?
Tháng mười về rồi đó
Cửa trái tim để ngỏ
Đợi mãi một lời yêu.

Em đã bắc cầu kiều.
Qua bến sông thương nhớ
Vườn hoa tình đã nở
Réo rắt khúc hoan ca.

Tình cảm đã mặn mà
Như cầu vồng bảy sắc
Lửa tình nhen đáy mắt
Rực cháy cả thời gian.

Em chẳng sợ gian nan
Trên quãng đường phía trước.
Mong sao cho lời ước.
Trọn vẹn mùa yêu thương.

BLT 25/9/2016
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thế Thành
Thế Thành
7 years ago

Lãng mạng và ngọt ngào

Bung Tran
Bung Tran
7 years ago

Ngày cuối tuần chúc em..

Yên Bình Phan
Yên Bình Phan
7 years ago

hay ạ, tối vui chị nhé

An Bùi
An Bùi
7 years ago

Tho viet hay lắm bạn ơi

Lý Tuấn kiệt
Lý Tuấn kiệt
7 years ago

Tuyệt vời bạn ạ..

Son Vo
Son Vo
7 years ago

8

Quyet Chi Tran
Quyet Chi Tran
7 years ago

Hay qua ban bang lang tim a chuc ban buoi toi vv va co nhumg giac mo dep .

Phạm Thảo My
Phạm Thảo My
7 years ago

Bài thơ này của bạn chan chứa tình.Nhưng mình nghĩ cầu vồng phải bảy sắc chứ?

Nắng Hạ
Nắng Hạ
7 years ago

Thơ hay lắm,chúc nhà thơ tình mộng mơ và lãng mạn buổi tối vv.

Minh-Truc Nguyen
Minh-Truc Nguyen
7 years ago

Đẹp đôi quá! (Mặc dù ko thấy rõ mặt chàng trai nhg cũng bik là bô trai rồi!)?

Phuong Luong Minh
Phuong Luong Minh
7 years ago

Lời ieu thương gởi gấm hay lắm BLT ơi! Chúc ieu thương được nhiều hạnh phúc…

Phuong Luong Minh
Phuong Luong Minh
7 years ago

BÓNG TÌNH THƠ
Thơ lạnh chơi vơi lá nhuộm vàng,
Tình còn chất ngất nỗi miên man…
Gió ko thổi hết niềm tâm sự
Lạc bóng thơ chiều rớt ngổn ngang
Vẫn thoáng mây trời hương ngây ngất
Nên hồm ieu củ tựa men say
Cuối phương xa ấy tình mãi gọi
Tha thiết ơi! tê tái muốn đong đầy
Biển động ngàn năm sóng cồn cào
Dư hương diụ ngọt thắm lòng đau
Khát khao trầm lắng xôn xao cát
Triền nhớ ru thêm đá ngậm ngùi
Gặp gở chia tay chuyện trời đất
Bóng tình ai đứng giữa mù khơi
Trăng vàng soi tỏ tình đôi lưá
Cuối gió chờ nhau lạc một đời…
Gởi đến BLT…

Minh Việt
Minh Việt
7 years ago

Nhớ một chiều tôi lại về thăm phố
Nắng ngập đường mang sắc đỏ mùa thu
Bằng lăng tím ngả bóng dáng suy tư
Như dáng hình cô em từ dạo ấy
Chưa bao giờ yêu em nhiều đến vậy
Nó âm thầm như máu chảy trong tim
Như hàng cây vẫn tĩnh lặng
đứng im
Bằng lăng đó ➖ em đắm chìm trung thủy

Trinh Nguyen
Trinh Nguyen
7 years ago

Hay wa

Thu Phương Thu
Thu Phương Thu
7 years ago

Để cùng anh bước lên con đường o phía trước.

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
7 years ago

iu thế

Ngocdoan Ngocdoan
Ngocdoan Ngocdoan
7 years ago

HAY doc song bai THO thay ty yeu that LA dep

Ngocdoan Ngocdoan
Ngocdoan Ngocdoan
7 years ago

A chap chieu nhung ki niem
Dem gui vao con gio
Nho gio DEN Ben em
A gop nhung noi nho
Dem gui vao giot nang
Nho nang manh den e
Noi xa xoi van CO MOT ng
Doi cho e nhung THANG nam dai

Tang lai e MOT bai Chuc e mai mai hp

Ngocdoan Ngocdoan
Ngocdoan Ngocdoan
7 years ago

Tang tiep MOT bai choi Chua NHE

MOT canh hai canh lai ba canh
Canh bon canh nam lai sau vang
Canh bay canh tam lai canh chin
ROI vao bui cay ko canh ma bay

Tinh Van
Tinh Van
7 years ago

Rất tuyệt!nay Em chuyển thơ ngũ tuyệt chúc Em ngày đầu tuần vui vẻ vạnsư như ý.

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
7 years ago

Bằng Lăng Tím !
Gió muốn nói rằng là.
Gió yêu em rồi đó.
Em có chịu Gió ko?
Nếu em đã bằng lòng.

Thì gật đầu Gió nhé !
Này cô bé Gió yêu !
Gió xin hứa một điều.
Sẽ yêu em mãi mãi.
Thơ bạn iu hay lắm, chúc bạn iu ngày mới an lành hp vui vẻ nhé ! 2 ngày nay mình có sự cố ko lên mạng bạn àk hihi.

Nguyen Phuong
Nguyen Phuong
7 years ago

Có một ngày. Mây vô tình gặp gió
Hiểu cảm thông. Nên gió ngỏ lời yêu
Ngày qua ngày. Mây yêu gió thật nhiều
Mây thần nghĩ. Sẽ trọn đời bên gió
Yêu gió lắm. Nên lòng mây hiểu rõ
Gió vốn là một lãng tử phong lưu
Gió theo đuổi. Những phù du cám dỗ
Không ngần ngại. Mây âm thầm chờ đợi
.,..Thơ của chi viết hay quá. Hình rất đẹp

Quan Vu
Quan Vu
7 years ago

Tình yêu trong thơ thì đong đủ! Nhưng ở ngoài đời thì hay mất môt bên?…!tôi chỉ mong sao đời ngươi đẹp như thế! (để không bao giờ thấy tiếc thời giai!)

Đức Linh
Đức Linh
7 years ago

Hay đoc tho lang man qua.chuc mung nhà tho

Doanvanvu Doan
Doanvanvu Doan
7 years ago

Vui thế chứ.

Cuong Nguyen
Cuong Nguyen
7 years ago

một tài năng làm thơ

Thủy Võ
Thủy Võ
7 years ago

Hay wá,,,,,,

Ky Ưc
Ky Ưc
7 years ago

Hay

Hương Quế
Hương Quế
6 years ago

Hay lắm bl

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
6 years ago

Hay lắm ạ

Tran Hai Phong Tran
Tran Hai Phong Tran
6 years ago

Hay quá.

Đoàn Hùng Mạnh
Đoàn Hùng Mạnh
6 years ago

Hay quá em ơi , bài thơ rất có hậu

Lê Thụy-Nguyên
Lê Thụy-Nguyên
6 years ago

“Tình Yêu Của Em Là…Anh”

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

Hay lắm bạn ơi ! Chúc ngủ ngon nhé

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Rất hay bạn iu ạ.

Đỗ Văn Thọ
Đỗ Văn Thọ
6 years ago

Thơ hay diu dảng..

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Em nói toàn là phải
Ngồi nhíc lại gần nhau
Như tâm hợp ý đầu
Mình thầm yêu nhau nhé
Gió ngiêng ngó khắp nơi
Như tìm kiếm hương đời
Mây lời lẽ yêu kiều
Mình thành một đôi nhé
Thế là gió vờn mây
Cả trời đất cuồng quoay
Ở trên trái đất này
Chỉ còn mây và gió
Là thiên đường bỏ ngỏ
Chúng đúng la một đôi

Lê Văn Long
Lê Văn Long
6 years ago

Thơ hay hình đẹp

Ngọc Mai
Ngọc Mai
6 years ago

Hay lắm c iu , rất ngọt ngào hj

Be Nguyen
Be Nguyen
6 years ago

Hay lắm chị

Scroll to Top