Bài Thơ: VỀ VỚI BIỂN QUÊ ANH ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VỀ VỚI BIỂN QUÊ ANH ! (Tác giả: Phú Sĩ)

VỀ VỚI BIỂN QUÊ ANH !
Thơ: Phú Sĩ

Anh sẽ đưa Em về thăm biển quê anh
Nơi quanh năm vẫn rì rầm con sóng vỗ
Hàng dương rì rào nghiêng nghiêng bờ cát mịn
Gió thổi vi vu ôm ấp nắng ban chiều

Anh sẽ ru Em bên sóng biển tình yêu
Có nỗi nhớ chìm sâu trong chiều ngất lịm
Em phương xa có nghe tình yêu lên tiếng
Đã muộn màng rồi tất cả phải không em!

Anh sẽ đưa Em về bên ven biển chiều nay
Để một lần mơ trong đời em nhìn thấy
Thời chinh chiến mất còn niềm tin em ở đấy
Bởi chút ghen hờn anh đã đẩy theo mưa…

Anh sẽ đưa Em về ngắm biển dưới sao thưa
Có tình em nồng nàn trọn đời dành cho biển
Sóng vỗ dạt dào biển bạc đầu nhung nhớ
Mãi tấm chân tình trong lòng biển nên thơ…

Anh mãi bên em những năm tháng đợi chờ
Dẫu rằng tình xưa nay em mang đi mãi
Giữa biển đời mênh mông chỉ còn anh tê tái
Hãy chọn một lần quay về biển nghe em!

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cường Nguyễn Xuân
Cường Nguyễn Xuân
8 years ago

Thơ hay hình đẹp

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
8 years ago

Hay quá luôn đó em Phú Sĩ ..

Chuyện Người Điên
Chuyện Người Điên
8 years ago

Hay thía nhi. Chúc bạn vv nhé

Nhan Nguyen Van
Nhan Nguyen Van
8 years ago

Thơ hay chủ nhật vui Em nhé

Leviet Khoi
Leviet Khoi
8 years ago

Hay lắm Phú Sĩ

Lê Dũng
Lê Dũng
8 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Thanh Bao Quyen
Thanh Bao Quyen
8 years ago

Em sẽ về thăm biển ngắm mênh mông
Giữa bao la khoảng trời ngút ngát
Sóng ngàn năm vỗ reo dào dạt
Áng mây nào lồng bóng cát soi

Biển và Em thao thức mãi thôi
Gọi hồn anh đau bờ muối chát
Ru đi em lời thương ngào ngạt
Để hồn Anh hòa với biển..nhé Em

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
8 years ago

Tuyệt lắm ..Thanh Bao Quyen ..

Sơn Ca
Sơn Ca
8 years ago

Thơ hay , ảnh đẹp lắm chị . Cuối tuần vui vẻ chị nhé !

Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
8 years ago

Tặng tác giả với bài thơ rất cảm xúc .

Tam Nguyen
Tam Nguyen
8 years ago

Đầy cảm xúc !
Like !

Dung Vinh
Dung Vinh
8 years ago

Cảnh đẹp ,tho hay tuyệt lắm

Lý Diệp
Lý Diệp
8 years ago

Buổi chiều vv em nhé

Thu Dung Nguyen
Thu Dung Nguyen
8 years ago

Thơ hay. Lang mạng

Ninh Tran
Ninh Tran
8 years ago

Nha trang ơi Nha trang mùa thu lại về

Tuyet Le Thi Le
Tuyet Le Thi Le
8 years ago

Ở đâu có biển là ở đó cho ta nhiều cảm xúc.

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
8 years ago

Doc tho em moi ngay tam hon nhu dc tiep them suc sống hjhj…

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
8 years ago

Vũng Tầu

Hoang Vu
Hoang Vu
8 years ago

SÓNG BIỂN

Ta lạc lõng giữa muôn trùng bão táp
Ta tìm nơi chôn dấu một linh hồn
Đôi mắt mờ chập choạng giữa hoàng hôn
Đời nghiêng ngả mang cõi lòng rách nát

Ta về biển nghe chập chùng sóng vỗ
Đá mỏi mòn đứng đợi bấy lâu nay
Bờ cát xa níu kéo đã bao ngày
Sóng vẫn đến vẫn đi có bao giờ ở lại

Sóng đùa cát…đá xói mòn tơi tả…
Sóng dỗi hờn…rồi lại cũng ra đi
Như tình em…đã theo cánh chim di
Ta ở lại…tìm tim mình rơi trên cát..

Vh 29.02.16

Scroll to Top