Bài Thơ: VỀ QUÊ ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VỀ QUÊ ! (Tác giả: Phú Sĩ)

VỀ QUÊ !
Thơ: Phú Sĩ

Em sẽ theo về nơi ấy cùng anh!
Tình đất quê hương dãi dầu năm tháng
Nơi mẹ cha gánh quảng đời hối hả
Cả nhọc nhằn vất vả nẻo đường xa

Em sẽ theo về nơi ấy cùng anh!
Thăm cánh đồng hằn sâu đời nứt nẻ
Bao quảng đời tuổi thơ còn thấp bé
Theo cánh diều mong thả ước mơ xa

Em sẽ theo về nơi ấy cùng anh!
Nơi quanh năm trên cánh đồng muối mặn
Giọt mồ hôi quanh năm còn chát đắng
Tang trắng trời mùa biển động sầu giăng

Em sẽ theo về nơi ấy cùng anh!
Cùng sẻ chia bao cuộc đời trống lạnh
Nơi quê hương người con hùng kiêu hãnh
Xả thân mình cho tổ quốc ngày xanh

Em sẽ theo về nơi ấy cùng anh!
Mang tình yêu cho đất lành chim đậu
Như bến nước con đò ngày thơ mộng
Thôi nỗi buồn câu mong ước ngày xưa/…..

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄ N

Subscribe
Notify of
guest
11 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Trần Ngọc
Trần Ngọc
7 years ago

Hay lắm PS , nhưng theo ai về đây ?

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ tuyệt lắm- Cám ơn Phú Sĩ

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Thơ hay hình đẹp!

Lan Tím
Lan Tím
7 years ago

Ta lại cùng nhau về miền nhớ
Nơi tinh yêu đưa tôi bạn sang bờ
Nơi đất quê hương bốn mùa hoa trái
Nơi những ân tình mong ta lớn khôn…
Dẫu quãng đường đời phía trước lắm gian nan
Chẳng ngại ngần vui chân cùng bước tiếp
Và trong lòng chẳng điều chi hối tiếc
Vì đời ta mãi mãi yêu quê…

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Hay lắm đó

Nam Trần
Nam Trần
7 years ago

Phú Sĩ ơi, nhớ về quê Nam Trần đó nhen. Buổi tối an lành và vui nhiều nhé.

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
7 years ago

Hay lắm đó ..Phú Sĩ

Nguyễn Văn Phước
Nguyễn Văn Phước
7 years ago

Mơ thế thôi , về quê vất vả mà không đủ ăn

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Cảm ơn tình em dành cho không phải chỉ mình anh mà cả quê hương và những người thân thương,cảnh vật gắn với cuộc đời anh từ tấm bé.Trái tim em thật mênh mông.Bài thơ hay lắm Phú Sĩ

Ru Sai Gon
Ru Sai Gon
7 years ago

Tuyệt vời quê huong

Nguyen Dao Jang
Nguyen Dao Jang
7 years ago

Thuyền nan rẽ nước chở đôi ta,
Mây trắng,trời soi-cây bóng xòa.
Vàng sắc trời quê xao xuyến lạ,
Cho mãi nặng lòng kẻ đi xa!

Scroll to Top