Bài Thơ: VỀ NƠI ẤY ĐI ANH! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VỀ NƠI ẤY ĐI ANH! (Tác giả: Phú Sĩ)

VỀ NƠI ẤY ĐI ANH!
Thơ: Phú Sĩ

Và thế rồi
Năm tháng cũng trôi mau
Nơi ngày xưa ta vẫn từng hò hẹn
Lối rêu phong … qua bao mùa nấc nghẹn
Giờ chẳng còn … nơi lối nhỏ thân quen
Giờ chúng mình …
Về nơi ấy đi anh …
Ta tìm lại vùng trời bình yên ngày xưa đó
Có con đò chiều lững lờ trên dòng sông mưa gió
Chở bao cuộc đời quê … ra mãi chốn thị thành …
Có những chân tình còn lắm nỗi mong manh
Ánh mắt mẹ hiền … chờ con trong sương lạnh
Có cánh diều xưa
Chở ước mơ ta qua biển đời giông bão
Có giọng hát ngọt ngào …
Ai đó thả vu vơ…
Về nơi ấy đi anh …
Bao người đợi người chờ…
Mong một ngày mai
Nắng vàng chiếu soi niềm rạng rỡ
Thế nhé anh !
Cuộc đời ta còn nợ
Câu hát dặm quê mình …
Năm tháng GIẬN mà THƯƠNG !

ẢNH CHUYEN FOTO

Subscribe
Notify of
guest
39 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Xuân Mai
Xuân Mai
7 years ago

XUÂN MAI

Jimmy Tran
Jimmy Tran
7 years ago

Hay tuyệt !

Nguyen Thi Phuong
Nguyen Thi Phuong
7 years ago

Có những khi em chợt thấy yếu lòng
Muốn nhắm mắt tìm bình yên thành thản
Đi cùng anh đến tận miền nguyên thủy
Hòa trong nhau như cây cỏ hoang sơ
Được không anh – hay sẽ chẳng bao giờ. ..

Thu Suong Phung
Thu Suong Phung
6 years ago

Tuyệt thật !!!!

Luong NguyenCanh
Luong NguyenCanh
5 years ago

Chúc mừng em có bài thơ thật hay nhiều cảm xúc. Xin chúc mừng chúc ngày mới nhiều niềm vui hạnh phúc.

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
5 years ago

Thơ hay tuyệt lắm em PHÚ SỸ

Hà Nguyễn
Hà Nguyễn
5 years ago

Thơ hay lắm bạn.
Chúc bạn ngày chủ nhật hồng, vui vẻ, đong đầy yêu thương, bình an, cát tường và hạnh phúc.

NamGiang Nguyen
NamGiang Nguyen
5 years ago

Thơ hay
Cảnh làng quê an bình…chúc mừng tác gỉa bài thơ

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
5 years ago

Hay

Đặng Lợi
Đặng Lợi
5 years ago

Nơi ấy nhà em chật kín rồi
83 bình luận ối trời ơi
Em tôi yêu quá bao người mến
Anh chỉ từ xa yêu em thôi

Thành Chung
Thành Chung
5 years ago

Hay quá bạn ơi

Từ Khánh Phượng
Từ Khánh Phượng
5 years ago

Về lại nơi chính quê mình
Bước trên lối nhỏ mà tình thênh thang…

Lam Tung
Lam Tung
5 years ago

Thơ hay. Cảnh đẹp.

Duy Hưng
Duy Hưng
5 years ago

. DAY DỨT

Rồi một buổi ta chia rời hai lối
Giữa đôi mình tìm thắm mặn ở đâu
Dù cũng biết chẳng làm gì đến nỗi
Vẫn vô tâm để hạnh phúc lụi màu.

Rồi một buổi trên chuyến tàu năm cũ
Ta bùi ngùi lần theo dấu ngày xưa
Dù không hẹn phút trở về đoàn tụ
Góc nhớ riêng lại còn chỗ vẫn chừa.

Ta cùng hỏi trong nắng mưa ngày ấy
Đã có gì để nặng nỗi chênh chao
Góc tối nào đem tro tàn che đậy
Để chia ly mà tim nhói cồn cào.

Ta đã sống trong phồn hoa ồn ã
Để hững hờ thầm len lỏi trong nhau
Thời hoa mộng cũng trôi qua vội vã
Hối tiếc nào hàn vá kín niềm đau.

Ta gặp lại qua bao ngày chia cắt
Mắt nhìn nhau trong ánh tím hoàng hôn
Mong tìm thấy một khoảng đời trong vắt
Thời đã yêu ta vội vã vùi chôn…

DH-9/6/2018
**************

Hưng Đông
Hưng Đông
5 years ago

Tuyệt lắm bạn hiền…

Rose Nguyệt Phương
Rose Nguyệt Phương
5 years ago

Hay qua
Sáng ra được thưởng thức bài thơ hay cảm thấy mình lại muốn đi du lịch
Chúc chị luôn xinh đẹp Mạnh khỏe và yêu đời

Ngoc Nguyen
Ngoc Nguyen
5 years ago

Quê mình lại vắng bóng anh
Phố phường chật hẹp đường đông khó tìm …

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
5 years ago

Tuyệt lắm em

Tram Anh Lê
Tram Anh Lê
5 years ago

Thơ hay quá chúc ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ nha

Ha Le
Ha Le
5 years ago

Rất hay bài thơ! Gợi cho anh nhiều nổi nhớ . Cám ơn em Phú Sĩ.

Phạm Văn Hoàng
Phạm Văn Hoàng
5 years ago

Hay lắm bạn

Qui Lê
Qui Lê
5 years ago

bài Thơ quá hay chúc em Chũ nhật vui vẽ nhé Phú Sĩ .

Chiểu Nguyễn
Chiểu Nguyễn
5 years ago

Bài thơ rất hay tác giả ạ, lời thơ giàu cảm xúc sâu lắng ngọt ngào, ảnh đẹp. Chúc ngày CN hồng nhiều niềm vui nhiều sức khỏe nhiều may mắn nhé !

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
5 years ago

Thật tuyệt vời quá bạn hiền ạ
Mình chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé

Hoài Phương
Hoài Phương
5 years ago

Bài thơ rất hay ,thật nhiều cãm xúc ,chúc mừng bạn nhé

Nga Huyền Nguyễn
Nga Huyền Nguyễn
5 years ago

Thơ hay quá

Petrus Tung
Petrus Tung
5 years ago

Bai tho hay PS a

Mỹ Hạnh
Mỹ Hạnh
5 years ago

Dễ thương làm sao. Giận mà thương

Văn Thư Đinh
Văn Thư Đinh
5 years ago

Hay lắm, nhưng chả giám vác mặt về

Hoa Nắng Mùa Đông
Hoa Nắng Mùa Đông
5 years ago

Thơ dễ thương quyến rũ vậy Phú Sĩ ơi

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay lắm thi hữu ! Chúc bình an & tràn thi hứng nhé !

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

“Cuộc đời ta còn nợ /Câu hát dặm quê mình”Bài thơ hay lắm PS!

Hồng Hạnh
Hồng Hạnh
5 years ago

Thật tuyệt

Thông Pham
Thông Pham
5 years ago

Thơ quá hay tuyệt lắm em Phú Sĩ

Xuân Trình Bùi
Xuân Trình Bùi
5 years ago

Hay tuyệt Phú Sĩ ?

Bùi Hoài Vân
Bùi Hoài Vân
5 years ago

Thơ hay quá. Thơ tự do, âm điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần sâu lắng!

Hoi Dang
Hoi Dang
5 years ago

Bây đâu ai có hen có hò . Quê ấy xa lắm rồi phú sỹ ơi

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm rất ngọt ngào nhiều cảm xúc trong bài thơ hình minh họa đẹp cảm ơn bạn đã chia sẻ chúc bạn ngày mới vui vẻ hp nhé

Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
5 years ago

VỀ NHA EM
Về nha em..! mình trở lại quê xưa…
Nơi dòng sông , hàng dừa soi bóng mát
Để được nghe điệu ru hời Mẹ hát.
Em thơ ngũ bằng điệu nhạc quê hương.

Về nha em …! Cùng về lại con đường
Được nhìn thấy nắng vương vườn cau ngoại
Cùng hàng bười nở hoa chờ kết trái.
Hoa thơm lừng nhớ mãi tóc em thơm.

Về nha em ..! về lại giữa chiều hôm.
Hương thơm ngát mùi cơm nhà ai nấu
Vài chim nhỏ xôn xao bên bờ giậu.
Như đón chào , như tấu khúc ca vui.

Về nha em..! tình quê vẫn ngọt bùi.
Căn Lều cũ còn vương mùi Lúa chín.
Bao năm xa lòng ta còn bịn rịn.
Cùng nhau về bàn tính chuyện yêu thương…

Về nha em ..! cùng về lại quê hương
MCT

Scroll to Top