Bài Thơ: VỀ NHÉ EM MÙA GIÁNG SINH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

VỀ NHÉ EM MÙA GIÁNG SINH
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Em sang sông bỏ anh lại bơ vơ
Nước vẫn chảy giữa đôi bờ sông vắng
Nhưng giờ đây chỉ là dòng cay đắng
Anh nghẹn ngào nhìn con sóng lăn tăn

Không có duyên nên tình đã cách ngăn
Bao năm qua mà sao anh vẫn nhớ
Nhớ con sông xưa bên bồi bên lở
Nhớ một mối tình dang dở buồn đau

Tình trôi theo con nước chảy về đâu
Mà trong lòng ta nỗi sầu giăng kín
Mối tình xưa giờ chỉ là hoài niệm
Nhớ những chiều nhìn bến nước mênh mông

Tóc em bay và đôi má em hồng
Tay nắm tay mà trong lòng rạo rực
Con tim bồi hồi khát khao trong ngực
Nụ hôn ngày nào ký ức không phai

Thời gian trôi tưởng nỗi nhớ nguôi ngoai
Sao anh vẫn cứ nhớ hoài tình cũ
Nhớ hình bóng em suốt đêm không ngủ
Nỗi nhớ dâng trào như lũ trên sông

Giáng sinh về rồi em có về không
Về nhé em cho mùa đông bớt lạnh
Cho hồn ta không còn hiu quạnh
Cho giáng sinh này lấp lánh như mơ

Nguyễn Đình Huân

Sài Gòn, Ngày 23/12/2015 Hoa Việt, Tuy Le Van, Tình Thơ

Bài Thơ: VỀ NHÉ EM MÙA GIÁNG SINH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: VỀ NHÉ EM MÙA GIÁNG SINH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: VỀ NHÉ EM MÙA GIÁNG SINH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)
Bài Thơ: VỀ NHÉ EM MÙA GIÁNG SINH (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Subscribe
Notify of
guest
12 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyen Thi Luu
Nguyen Thi Luu
8 years ago

Chúc hai em giáng sinh vui vẻ

Việt Oanh
Việt Oanh
8 years ago

Chúc giáng sinh an lành và vui vẻ

Miền Nguyễn
Miền Nguyễn
8 years ago

Tho hay quá a. Câu cuối rất hợp voi ảnh hoạ đấy ạ!

Dung Nguyen
Dung Nguyen
8 years ago

Tặng anh nè thơ hay quá

Li Ly
Li Ly
8 years ago

Dep that

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
8 years ago

Em đi rồi bỏ anh lại bơ vơ.
Bên giáo đường anh ngẩn ngơ đứng đợi.
Sợi nhớ sợi thương đan xen vời vợi.
Giáng sinh buồn không biết nói cùng ai.

Anh lang thang trên phố suốt đêm dài.
Nhìn thiện hạ tay trong tay hạnh phúc.
Nhớ ngày xưa chúng ta từng có lúc.
Cuộc sống huy hoàng đời thực như mơ.

Đêm nay giáng sinh em có đợi chờ.
Có còn nhớ lời bài thơ anh tặng.
Em có âu sầu trong đêm tĩnh lặng.
Có nghẹn ngào có thức trắng đêm thâu.

Li Ly
Li Ly
8 years ago

Hay tuyet, nguoj do …gjo o dau ???

Son Nguyen Van
Son Nguyen Van
8 years ago

Xúc động anh ơi.

Oanh Trưng Vương
Oanh Trưng Vương
7 years ago

Chúc bạn giáng sinh vui vẻ và hạnh phúc nha!

Việt Oanh
Việt Oanh
7 years ago

Đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay

Nguyễn Thức
Nguyễn Thức
7 years ago

Thơ rất hay và hơp với cảnh

Nghĩa Trần Minh
Nghĩa Trần Minh
6 years ago

Giáng sinh năm nay chưa thấy em về
Con tim anh tái tê vì lạnh giá
Em ra đi đường tình chia hai ngả
Nụ hôn đầu đời đượm đến cả hôm nay
Giáng sinh này theo gió bấc đang say
Anh vẫn mơ… ngày chúng ta gặp mặt

Scroll to Top