Bài Thơ: VỀ NHÉ ANH … QUÊ MÌNH ĐANG VẪY GỌI ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VỀ NHÉ ANH ... QUÊ MÌNH ĐANG VẪY GỌI ! (Tác giả: Phú Sĩ)

VỀ NHÉ ANH … QUÊ MÌNH ĐANG VẪY GỌI !
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ MCT)

Về nhé anh nơi quê mình đón đợi
Lá xa cành nhớ lắm đó người ơi!
Bao năm xa lời ru chẳng ngọt lời
Thương thương lắm khúc đồng dao dịu vợi

Về nhé anh trên cánh đồng lúa mới
Nghĩa đong đầy từng giọt đẫm mồ hôi
Nhớ không anh ngày xưa ấy chiều rơi
Theo cha mẹ đợi chờ ngày giáp hạt…

Về nhé anh bên dòng sông xanh mát
Chở phù sa câu hát đẹp cho đời
Cho ân tình người con với quê hương
Vẫn nhớ mãi trên đường xa vạn nẻo

Về nhé anh nghe câu hò thương khó
Đêm trăng vàng nhớ nghĩa nợ tình quê
Ta với mình rồi vẹn vẻ câu thề
Cánh diều xưa vẫn tràn trề mơ ước…..

Về nhé anh ta hãy cùng tiếp bước
Nối vòng tay kết lại những vòng tay
Để quê mình tươi thắm một ngày mai
Về anh nhé quê mình đang vẫy gọi….

ẢNH

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Chi Tran
Minh Chi Tran
7 years ago

quê nhà qua tranh vẽ

Jimmy Tran
Jimmy Tran
7 years ago

Hay tuyệt !

Lan Tím
Lan Tím
7 years ago

Quê hương từng bước đổi thay
Vẫn cần sức của những bàn tay góp về
Anh về nối nhịp cầu quê
Làng trên xóm dưới bộn bề…nhưng vui…

Đỗ Thanh Môn
Đỗ Thanh Môn
7 years ago

Cây đa bến nước sân đình
Anh di xa nhớ quê mình nhé anh
Cảm ơn bài thơ của em phú sĩ hjj…

Minh Nguyet Vu
Minh Nguyet Vu
7 years ago

Một tình yêu lứa đôi hòa vào tình yêu quê hương đất nuớc ,thật lạc quan và yêu đời, hay qúa

Hoa Huynh Tranthi
Hoa Huynh Tranthi
7 years ago

Về quê nhé đôi ta cùng sánh bước
Tay cầm tay ta xuôi ngược trên sông
Khi bình minh soi nhẹ giọt nắng hồng
Ta sánh bước cùng vui trong nắng ấm

Không Giờ
Không Giờ
7 years ago

Tho hay lam

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Thơ hay hình đẹp!

HộpŤhư ŢriÂn
HộpŤhư ŢriÂn
7 years ago

Thơ hay cảnh đẹp

Chuyen Vu
Chuyen Vu
7 years ago

Nhin canh cat vo ma nho hoi be sach gio theo a di cat vo o song ,cu mai miet voi cuoc song ,nghi lai canh nay ma da gan 40 nam roi, ….tuoi tho vo tu that vui, cam on tac gia tho hay canh dep

Huế Đinh
Huế Đinh
7 years ago

Ôi cảnh vật thuở xưa tôi mười sáu
Sáng tinh sương đem vó đặt bờ sông.
Đợi cá tôm ẩn núp dưới cụm rong
Bò tới vó là nhấc lên túm gọn.

Bốn mươi năm đã đổi thay ghê gớm
Sông đen ngòm, tôm cá chết tả tơi.
Biển mênh mông cũng ô nhiễm quá trời
Nên chúng chẳng còn chỗ đâu mà sống!
Đất nươc ta lắm sông dài, biển rộng
Vốn tự hào khắp bè bạn năm châu.
Nhưng bây giờ lòng sông cạn, biển đau.
Tất thảy cũng do loài người vô cảm!

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

BÀI THƠ RẤT HAY EM PHÚ SĨ GỢI LẠI MỘT TUỔI THƠ BẮT CÁ CUA TRÊN NHỮNG DòNG SÔNG ĐẦY CÁ BAO NĂM XA CÁCH NHỚ VỀ TUỔI THƠ THẬT LÀ NHUNG NHỚ ANH CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ?????

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
7 years ago

quê hương

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Ấm nghĩa tình quê hương … Bài thơ hay ru lòng đau những người con xa xứ … thương và nhớ lắm E Phú Sĩ

Scroll to Top