Bài Thơ: VỀ NGHĨA LỘ ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: VỀ NGHĨA LỘ ! (Tác giả: Hồng Giang)

VỀ NGHĨA LỘ !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Em mời Anh về Nghĩa Lộ quê Em.
Đường lộng gió uốn cong theo đèo Ách.
Qua cầu Nhì trên triền đồi chênh chếch.
Nắng co mình ngờ nghệch bước chân Anh.

Nghĩa Lộ quê mình ngan ngát màu xanh.
Mùi gió mới trong lành chờ thu tới.
Thỏa lòng Em bao tháng ngày chờ đợi.
Ché rượu cần vời vợi chút men say.

Dưới nắng chiều tay nắm lấy bàn tay.
Cô gái Thái điệu xòe ngày cuối hạ.
Trong lòng Anh xốn xang điều mới lạ.
Gió nồng nàn nghiêng ngả những hàng cây.

Chia tay về mà lòng vẫn đâu đây.
Bịn rịn lắm thân gầy người con gái.
Chiều trung du nắng vàng như dàn trải.
Nước suối Giàng mê mải bóng chao nghiêng.

Anh đã đi khắp tất cả mọi miền.
Mà chiều nay….
Bén duyên …
Tình Yên Bái !
05/07/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
14 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Tho hay hinh dep

Duyên Hồng
Duyên Hồng
3 years ago

Bài thơ hay quá anh ơi

Trần Vân
Trần Vân
3 years ago

Hay quá a

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Chàng thơ tình Hồng Giang say nắng cả cô gái.. Thái rùi ..?

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài tho rât hay HG!

Hoa Đỗ Quyên
Hoa Đỗ Quyên
3 years ago

Tuyệt vời quá ???tg ui

Thu Trang
Thu Trang
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Lilly Duong
Lilly Duong
3 years ago

Thơ hay quá hình ảnh rất đẹp , chúc mừng nhà thơ

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Thơ hay tuyệt . Hình đẹp dễ thương lắm thi sĩ . Chúc anh .

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Hay ghê

Vy Vy
Vy Vy
3 years ago

Mê hai câu cuối quá anh Hồng Giang

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Anh đã đi khắp tất cả mọi miền
Mà chiều nay…bén duyên…tình yên bái
Miền trung du đẹp quá phải không anh , bao lưu luyến mong manh niềm ký ức
Bài thơ hay quá Hồng Giang ơi
Mượt mà lưu luyến mà xao xuyến trong lòng
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm
Đêm ngon giấc mộng đẹp nhé chàng

Hoàng Hà
Hoàng Hà
3 years ago

Ảnh đẹp và thơ hay

Tạ Văn Cường
Tạ Văn Cường
3 years ago

Cảm ơn em với bài thơ rất hay ,câu thơ rất ngọt ngào,mến chúc em và gđ luôn vui khỏe nhé

Scroll to Top