Bài Thơ: VỀ MIỀN THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VỀ MIỀN THƯƠNG NHỚ (Tác giả: Phú Sĩ)

VỀ MIỀN THƯƠNG NHỚ
Thơ: Phú Sĩ

(cảm tác thơ NH)

Phút lắng lòng thả dòng miền thương nhớ
Mái chèo khua đong đưa bóng trăng vàng
Cánh cò chiều mỏi mắt đợi người sang
Con đò ngang lỡ làng bao nhiêu chuyến

Điệu hò khoan nỗi lòng ai lưu luyến
Trắng hương sen hòa quyện tóc ai dài
Vầng trăng nghiêng theo tà áo bay bay
Hàng dừa nước vẫy tay chào năm ấy

Quê hương ơi bao đời nay vẫn vậy
Khói lam chiều gợi lại mối tình xưa
Tiễn chân đi còn để lại bóng dừa
Mấy mùa yêu vẫn đợi chờ chiếc bóng

Chân bước đi giữa dòng đời sóng động
Biết ngày nào trở lại bến hoài mong
Chỉ còn niềm khao khát lúc đêm đông
Một chút nắng quê nhà trong giấc mộng

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

Subscribe
Notify of
guest
17 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Thơ hay lắm em chúc em chủ nhật vui như ý nhé

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Bài thơ hay em gái

Hienchieu Thi
Hienchieu Thi
7 years ago

Chúc phú sĩ ngày chủ nhật vv@ hp,thơ hay lắm!

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ tuyệt lắm

Phan Văn Hi
Phan Văn Hi
7 years ago

Thơ hay ! Ảnh đẹp !

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
7 years ago

Thơ hay lắm ! Cám ơn em !

Maria Le
Maria Le
7 years ago

Sâu lắng lắm chị ơi

Hạ Đan Hạ
Hạ Đan Hạ
7 years ago

Hay quá em ơi!

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Câu kết:
” Chỉ còn niềm khao khát lúc đêm đông
Một chút nắng quê nhà trong giấc mộng”
Hay lắm em.

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
7 years ago

Hay lém em iu Phú Sĩ … Chúc vui vẻ nhé

Phương Xuân
Phương Xuân
7 years ago

Thơ hay cảnh đẹp quá

Đỗ Văn Minh
Đỗ Văn Minh
7 years ago

Thơ hay sâu sắc đầy ý nghĩa. Ảnh đẹp dòng sông yên bình tĩnh lặng

Hoang Vu
Hoang Vu
7 years ago

Thơ hay lắm Phú Sĩ

Lehuyen Vuong
Lehuyen Vuong
7 years ago

Hay quá Phú Sĩ à. Chúc thơ bạn ngày càng dạt dào nha

Có những lúc thả hồn trên sông nước
Dạ thẩn thờ mong nhớ bóng người xa
Quê nhà ơi! Thương lắm thưở mười ba
Thưở mái tóc đuôi gà em ngúng nguẩy.

Có những thứ sao mà yêu đến vậy
Nay xa rồi cả thảy hoá hư không
Kể từ khi nàng cất bước theo chồng
Kỷ niệm cũ, thả trôi dòng nhung nhớ…

Soạn Huỳnh
Soạn Huỳnh
7 years ago

Hay quá, Phú Sĩ viết những bài về quê hương rất tuyệt!

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay quá em à!

Đỗ Văn Minh
Đỗ Văn Minh
7 years ago

Vương Lệ Huyền
Thỏ hay cảm xúc buồn

Scroll to Top