Bài Thơ: VỀ LỐI HẸN XƯA (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: VỀ LỐI HẸN XƯA (Tác giả: Dương Hoàng)

VỀ LỐI HẸN XƯA
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Mình cùng về lối hẹn xưa
Nắng thu đã nhạt trời vừa sang đông
Nhìn xem mây trắng bềnh bồng
Có làm tỉnh giấc tình không hỡi người

Có còn lại nét hồng tươi
Thơ ngây thuở ấy nụ cười hồn nhiên
Tình yêu chẳng chút ưu phiền
Mắt nhìn lưu luyến làm miên man lòng

Khi tình yêu đã hoài mong
Vẫn luôn chờ đợi những vòng ta đan
Để cho say đắm ngập tràn
Nụ cười mãi được chứa chan ấm nồng

Tiết trời đã sắp vào đông
Lối xưa mây nhạt nắng hồng nhẹ rơi
Đường quen lặng bước im lời
Nhìn về bến cũ tìm nơi hẹn thề

Hoa vàng nở khắp triền đê
Trèo lên thuyền nhỏ ta về bến mơ
Xa xa hình bóng mập mờ
Cho mình cảm giác ngẩn ngơ trong hồn

Trời chiều bóng ngả hoàng hôn
Nhìn nhau ánh mắt bồn chồn lâng lâng.

D H

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hien Thu
Hien Thu
5 years ago

Bài thơ hay lắm em trai

Trà My
Trà My
5 years ago

Thơ hay lắm anh ạ

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm. ..

Vinh Quang
Vinh Quang
5 years ago

Bài thơ hay lắm bạn.

Rose Pham
Rose Pham
5 years ago

Hay lắm bạn

Cõi Vô Thường
Cõi Vô Thường
5 years ago

Ngọt ngào lắm anh

Bùi Thánh Tâm
Bùi Thánh Tâm
5 years ago

Chúc em đêm vui an lành
Cao trào tình thơ
Dạt dào thi hứng nhé

Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

Tho hay lam a oi! E chuc a buoi chieu nhieu niem vui nhe a!

Thơ Người Dưng
Thơ Người Dưng
5 years ago

Tuyệt lắm thơ ôi

Nguyen Cuc Kim
Nguyen Cuc Kim
5 years ago

bai tho hay

U Nguyen Nguyen
U Nguyen Nguyen
5 years ago

Rất ngọt ngào ! Chúc mừng bạn. Chúc bạn ngày cuối tuần vui vẻ và nhiều thi hứng

Son Pham Van
Son Pham Van
5 years ago

Còn nhiều những ước mơ xa
Nhớ hương xưa thấy có vương tơ lòng Đông về thấy có heo may
Người xưa có nhớ để về bến xưa

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay quá anh trai ơi

Hoa Sen
Hoa Sen
5 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp anh ạ

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Hay nghen chúc mừng em trai

Nga Tran
Nga Tran
5 years ago

Lời thơ sâu lắng một chút lãng mạng dâng tràn yêu thương rất tuyệt
Chúc mừng em Dương Hoàng

Dung Le
Dung Le
5 years ago

Ta nghe gót mặt vào tây? Lại thấy chúa chan một ăn tình? Hạnh phút đong đầy tình có quạnh?mang nguyên một đôi sẽ ngủ ngon

Trần Mộng Vy
Trần Mộng Vy
5 years ago

Bài thơ rất hay chúc ngày mới đong đầy vv hp bạn nha

Nguyễn Kiên Trung
Nguyễn Kiên Trung
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm anh

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Hay quá ngọt ngào lắm a ơi.

Võ Văn Thanh
Võ Văn Thanh
5 years ago

Rất hay…

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Hay lắm anh

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Tuyệt lắm em nà

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Bài thơ rất hay anh à. Em chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé!

Tâm Nhi
Tâm Nhi
5 years ago

Thơ hay tuyệt bạn ạ

Hương Quỳnh
Hương Quỳnh
5 years ago

Thơ hay lắm anh

Anh Ngoc
Anh Ngoc
5 years ago

Bài thơ hay quá

Vy Khánh
Vy Khánh
5 years ago

Hay quá bạn ơi

Nhung Tuyết
Nhung Tuyết
5 years ago

Thơ hay

Báo Mới
Báo Mới
5 years ago

Tình em ngự trị ở trong anh.
Mắt biết xa xăm dạ bồn chồn.
Hồn anh ngơ ngẩn chiều nhạt nắng.
Lắng tâm tư chờ đợi người thương.
Giây phút vấn vương luôn động lại.
Để đêm về a giữ trong tim.?buổi trưa vui vẻ

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
5 years ago

Thơ hay lắm em

Tuyết Rơi
Tuyết Rơi
5 years ago

Thơ hay lắm anh ! Em chúc anh buổi chiều vui vẻ nhé anh

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay ngọt ngào nè chúc bạn buổi trưa vui vẻ

Gởi Vào Giấc Mơ
Gởi Vào Giấc Mơ
5 years ago

Bài thơ rất hay,rất có cảm xúc đọc rất thik anh ?

Điều Kỳ Diệu
Điều Kỳ Diệu
5 years ago

Hi em mạng phép họa….

Nếu người ấy nói yêu tôi…
Lòng tôi đâu phải rối bời nhớ thương…
Giờ đây mỗi đứa một phương…
Nhớ thương da diết vấn vương lệ sầu…

Tình ta phút chốc còn đâu….
Vì đâu?? Tình đã cách xa ngàn trùng…
Tình duyên lận đận bể dâu…
Như cơn sóng vỗ vô tình cuốn đi….

Cuộc tình cứ mãi chơi vơi…
Đôi ta sao cứ mãi vời vợi xa…
Tình yêu sao chẳng đậm đà…
Tôi thời chỉ thấy phong ba bão bùng…

Bao giờ đẹp tựa ý thơ…
Cùng chung lối cũ bến mơ thuyền tình…
Thương người nhiều lắm người ơi!!
Hoàng hôn buồn lắm nắng buôn chặng lòng…

Tôi ngồi thơ thẩn chờ mong….
Hồn liêu xiêu ngã xế chiều hoàng hôn…
Thu đi Đông đến buốt lòng…
Chờ người chờ mãi em mong anh về….

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Tho hay anh đep chuc a lam nhiêu tho hay nua ak

Nguyễn Nhi
Nguyễn Nhi
5 years ago

hay quá anh dh ngày cuối tuần vv và thi hưng và co bài viết hay nữa nhé

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng bạn

Thiên Bình DaLat
Thiên Bình DaLat
5 years ago

Thơ hay lám anh ạ

Scroll to Top