Bài Thơ: VỀ LẠI PHỐ XƯA (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VỀ LẠI PHỐ XƯA (Tác giả: Phú Sĩ)

VỀ LẠI PHỐ XƯA
Thơ: Phú Sĩ

Phố xưa mùa về gõ cửa
Dịu dàng cơn gió thu mưa
Người về ngây ngất say sưa
Phải chăng nỗi lòng chan chứa

Phố xưa mấy mùa qua vội
Thẩn thờ ai đếm lá rơi
Để mùa nức nở khôn nguôi
Thở than cùng vầng trăng tối

Phố xưa xa rồi ngày ấy
Có người ngồi ngắm chiều say
Có kẻ ngậm ngùi đắng cay
Bên ly cà phê rơi vãi

Phố xưa xa rồi xa mãi
Liễu buồn tê tái mùa đông
Chút tình bỏ lại bến sông
Bao ngày đơn côi chiếc bóng

Phố xưa bây chừ mơ mộng
Lượn lờ khát vọng chờ em
Còn không góc nhỏ anh tìm
Dáng hình trong tim ta đó…

Phố xưa ai về qua ngõ
Nhớ còn nợ mối duyên hài
Một thuở tình đầu ban mai
Ấm nồng mỗi ngày nắng sớm

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Bui Duong
Bui Duong
7 years ago

Quay lại phố xưa nhưng kỷ niệm cũ đã qua lại ùa về với nhiều tình cảm không quên một thời.

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Phố xưa tuyệt lắm bạn a…!

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
7 years ago

Rất hay em gái iu

Jimmy Tran
Jimmy Tran
7 years ago

Thơ hay tuyệt

Trường Minh
Trường Minh
7 years ago

Hay quá

Nguyễn Ánh
Nguyễn Ánh
7 years ago

Hay lắm chị ơi
Mến chúc chị ngày cuối tuần nhiều niềm vui nha !

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
7 years ago

Phố Xưa tuyệt vời lắm bạn ạ ! Thơ hay rất tuyệt

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Lê Ngọc Kiên
Lê Ngọc Kiên
7 years ago

Bài thơ hay!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Bài thơ hay lắm chị Phú Sĩ

ĐÔNG VỀ QUA PHỐ CŨ

Gió đông lạnh về rồi nhỉ
Hàng cây thủ thỉ cuối đường
Họa mi cúc tỏa mùi hương
Như còn vấn vương mùa cũ

Phố đêm lặng thầm im ngủ
Chớm đông ngõ phủ lá vàng
Heo may bấc lạnh vừa sang
Nhớ thu dịu dàng qua vội

Phố khuya dặt dìu gió thổi
Dương cầm trỗi khúc nhạc êm
Quỳnh hương nở ngát bên thềm
Đèn vàng giữa đêm ngái ngủ

Bước chân trở về phố cũ
Bao năm ấp ủ tình đầu
Bây giờ anh ở nơi đâu
Hay đã qua cầu quên hứa

Gió đông lạnh về ô cửa
Chúng mình chia nửa yêu thương
Nhạt phai má thắm môi hường
Mình em canh trường khắc khoải

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Tuyệt lắm em

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

Tất cả kỷ niệm xưa gợi lại trong phố xưa …… kỷ niệm đep….. được tụ lại….
… một thủa tình đầu ban mai
Ấm lòng mỗi ngày nắng sớm

LâmTâm Như
LâmTâm Như
7 years ago

Thơ hay lăm t gia ơi

Nguyên Phương
Nguyên Phương
7 years ago

Phố xưa hai đứa cùng đi
Dưới mưa mưa ủ thầm thì râm rang
Ngày về phố biển Nha Trang
Nhớ hương mưa quyện ước tràn phố xưa

Đinh Kim Chung
Đinh Kim Chung
7 years ago

Rất tuyệt chị ạ! Chúc chị vui khỏe và ngày càng nhiều thi hứng!

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Phố xưa hay tuyệt Phú Sĩ.

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Phố xưa xa rồi, xa mãi
Vẫn còn ai đứng chờ ai
Con tim bồi hồi khắc khoải
Mong chờ người đến trong mơ.

Song Toàn
Song Toàn
7 years ago

C ơn PS!

Tuan Duongchau
Tuan Duongchau
7 years ago

canh dep thien nhien wa

Scroll to Top