Bài Thơ: VỀ LẠI CHỐN BÌNH YÊN (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VỀ LẠI CHỐN BÌNH YÊN (Tác giả: Phú Sĩ)

VỀ LẠI CHỐN BÌNH YÊN
Thơ: Phú Sĩ

Tháng bảy về hoa tím mỏng manh rơi
Mưa chợt đến cuốn xoay đời vội vã
Phút trầm ngâm bên hiên nhà nhớ quá
Bong bóng trời từng giọt thuở ngày xa

Tháng bảy về niềm mong mỏi trong ta
Đường quê cũ hạt mưa giăng trắng xóa
Miền dấu yêu đã nhạt nhòa một thuở
Vẫn vẹn nguyên câu thương nhớ ban đầu

Ta trở về với xóm nhỏ triền sông
Mùa đã trôi chỉ nỗi lòng sót lại
Cội đa già vết thời gian hoang hoải
Đau đáu tìm hình bóng mãi về đâu

Mẹ còn ngồi nơi bậu cửa ầu ơ
Ta lặng lẽ mùa đợi chờ xa vắng
Lời ai hát bao thăng trầm dâu bể
Phù sa tràn vẫn thế nỗi đợi mong

Tháng bảy về tìm khát vọng bình yên
Chênh vênh nắng nơi miền xưa thân ái
Nhớ quá đổi tuổi thơ còn khờ dại
Cha mĩm cười lầm lũi trải yêu thương …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Thơ hay, cảnh đẹp bạn à!

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

thơ hay lắm bạn hiền

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào truyền cảm quá em !
Tháng bảy về tìm lại dấu chân chim
Gió đại ngàn đọng khúc tuyệt tinh ca
Chốn hẹn hò , , , ngày ấy vắng bóng em
Tình thơ dại , , , ! Một thời mãi ra khơi , , ,

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Rat hay cảnh đẹp lắm em

Nguyễn Quốc Hồng
Nguyễn Quốc Hồng
6 years ago

Thơ hay quá

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ hay quá. Chúc Phú Sỹ buổi chiều vui nha.

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
6 years ago

Bài thơ rất hay

Võ Ngọc Cẩn
Võ Ngọc Cẩn
6 years ago

Thơ quá hay

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
6 years ago

Hay lắm !

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Thơ hay Phú Sĩ

Đương Đương Quynh
Đương Đương Quynh
6 years ago

Thơ hay bạn ạ

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ hay, cảnh đep hữu tình quá Phú Sĩ.

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

Kỷ niệm tuổi thơ và miền quê đẹp lắm em…

Tình Thơ
Tình Thơ
6 years ago

. …THÁNG BẢY VỀ…

Tháng bảy về… tháng của những ước mơ
Gợi nhớ lại… những ngày xưa thân ái
Nhớ miền quê…khi tuổi còn thơ dại
Chiều mùa thu… cùng đàn trẻ vui chơi

Tháng bảy về … nỗi nhớ cứ chơi vơi
Tuổi thơ ơi!… ôi sao thơ mộng quá
Mây chiều rơi…hạt mưa ngâu trắng xóa
Bong bóng trời… cứ lất phất lay bay

Tháng bảy về… miền quê đẹp lắm thay
Hoàng hôn buông…gọi chim rừng về cội
Và tuổi thơ…theo thời gian qua vội
Tuổi đời theo… lạc vào lối mộng mơ

Tháng bảy về… đêm trăng mãi ngẩn ngơ
Ngắm trăng vàng… mà mơ màng ai đó
Chỉ mộng mơ… lời yêu không dám ngỏ
Giấc mơ hồng… rồi cũng thoáng trôi qua

Tháng bảy về… gợi lại trong lòng ta
Kỷ niệm xưa… rơi vào trong nỗi nhớ
Miền tuổi thơ… thăng trầm theo dẫu bể
Tháng bảy về… tháng của tuổi mộng mơ…

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
6 years ago

Thơ em tuyệt lắm PHÚ SỸ

Nguyễn Thị Bá Hoa
Nguyễn Thị Bá Hoa
6 years ago

Thơ hay em gái iu

HộpŤhư ŢriÂn
HộpŤhư ŢriÂn
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp

Chieu Truong
Chieu Truong
6 years ago

Hay lắm em

Duy Trần
Duy Trần
6 years ago

Nhớ quá đỗi tuổi thơ còn khờ dại
Cha mĩm cười lầm lũi trải yêu thương.
Một bài thơ hay. Chúc ngày mới Thành công mới Bạn Tôi ơi. Xin chào.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Nice pic.

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank You Taun Trang Duc, Le Dang and Vuong Va.

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Bài thơ hay lắm em.
Quê hương và tuổi thơ đầy kỷ niệm… Ảnh tuyệt vời .Phú Sĩ

Võ Thanh Hiền
Võ Thanh Hiền
6 years ago

Hay lắm nàng ơi

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
6 years ago

Phú Sĩ
Bài thỏ thật hay ! Chúc em an vui nhé !

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank You Phu Si.

Đặng Lợi
Đặng Lợi
6 years ago

Ta về lại lòng em không lang thang nữa
Chẳng có gì ở phía trời xa
Em dịu hiền tuyệt vời nắng mưa không làm vỡ
Em chính là nơi yên bình trú ngụ của lòng ta

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
6 years ago

Bài thơ thích thật , hay quá !

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
6 years ago

thơ bạn viết rất hay ,chọn viết để cho hai trái tim hoà hợp từng thấy lon thoải mái vui hơn,chúc bạn vui trong sáng hè mát chờ đón gió thu về

Hoa Tím
Hoa Tím
6 years ago

Thơ hay lắm bạn !

Rajesh Kamdar
Rajesh Kamdar
6 years ago

Thank you.

Vinod Kumar Nishad
Vinod Kumar Nishad
6 years ago

Nice

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
6 years ago

Tuyệt vời

Hà Nguyễn
Hà Nguyễn
5 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp.
Chúc Bạn ngày chủ nhật hồng vui vẻ, tràn đầy yêu thương , an lành và hạnh phúc.

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Nơi chôn nhau cắt rún, nơi có tình yêu thương của cha mẹ luôn là CHỐN BÌNH YÊN cho những ai đã và đang mệt mõi dân than với cuộc sống PS ơi!

Petrus Tung
Petrus Tung
5 years ago

Tho cua PS ..hay lam

Qui Lê
Qui Lê
5 years ago

tuyệt vời Thơ em Phú Sĩ chúc em vui khõe nhé

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
5 years ago

Tuyệt lắm em

Nguyễn Thu Thủy
Nguyễn Thu Thủy
5 years ago

Thơ hay lắm chị ạ. Cảnh sắc thật yên bình

Scroll to Top