Bài Thơ: VỀ HỘI AN (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: VỀ HỘI AN (Tác giả: Hồng Giang)

VỀ HỘI AN
Thơ: Hồng Giang

Anh chưa từng đặt chân đến Hội An
Chiều nắng rạn nghe điệu hò xứ Quảng
Sông Thu Bồn mây mù giăng lãng đãng
Nhớ con đò buổi sáng ấy sang sông

Biển An Bàng cát còn trắng hay không
Đêm vào hội đỏ đèn lồng phố cổ
Tường rêu phong tháng năm dài loang lổ
Chuông chùa Cầu vừa đổ một hồi xa

Anh hãy về kẻo tháng bảy sắp qua
Nắng miền trung nhạt nhoà miền gió cát
Biển Cửa Đại chưa bao giờ hết khát
Cái gió Lào bỏng rát gót chân ai

Bánh mì Phượng du khách xếp hàng dài
Hai mươi phút chờ hoài chưa đến lốt
Đường La Hối anh ơi đừng dại dột
Lạc chân qua chờ em đốt lồng đèn

Anh hãy về phố Hội với bon chen
Chiều xứ Quảng….
Nắng mưa chèn….
Nhung nhớ !

06/07 /2018 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
1 Comment
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hải Trần Thị
Hải Trần Thị
5 years ago

Thơ hay cảnh đẹp

Scroll to Top