Bài Thơ: VỀ ĐI EM (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: VỀ ĐI EM (Tác giả: Hồng Giang)

VỀ ĐI EM
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet
(viết cho các em nhỏ không có trung thu)

Về đi em tết trung thu rồi đấy
Sao em còn run rẩy giữa phố đông
Đường ngoài kia lòe loẹt sắc đỏ hồng
Manh áo rách lạnh không?.. se sắt lắm.

Tết trung thu mọi người trong đầm ấm
Bánh kẹo đầy mâm cỗ cúng, đèn sao
Xót thân em điều ấy chỉ ước ao
Ai cho em ngọt ngào tình thân thiết.

Ai cho em một lần thôi được biết
Chút nồng nàn ấm áp tiết trời thu
Ai cho em vành nôi ấm Mẹ ru
Những đêm lạnh sương mù giăng ngõ vắng.

Về đi em giọt lệ sầu chát đắng
Tấm thân gầy ai lo lắng hỏi han
Đường phố đông tiếng nhạc vẫn ngập tràn
Riêng em đó lết thân tàn thơ dại.

Tết trung thu người lại, qua mê mải
Hỏi ai người…
Tê tái…
Kiếp mồ côi!
12/09/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
13 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ em hay minh hoạ đẹp

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Tấm lòng chàng thi sĩ thật giàu cảm xúc và chan chứa yêu thương.. cảm ơn chàng thơ nhé?

Giang Hoang
Giang Hoang
3 years ago

Đọc bài thơ này của anh hoàn toàn khác lạ với những bài thơ khác , rất xót xa, se sắt lòng cảm ơn tg nhé

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

một tâm hồn đẹp nhửng lời hay luôn nghỉ về nhửng mảng đờicòn khốn khó chúc tg ngày cuối tuần vv bên gđ

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Bài thơ giàu cảm xúc quá a à thương cho các bé khi phải chịu cảnh mồ côi

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất ý nghĩa thi sĩ đã viết cho những em nhỏ sống bơ vơ không nơi nương tựa

Lanh Lanh Nguyen
Lanh Lanh Nguyen
3 years ago

Mồ côi chịu một kiếp n.
Luân hồi đắp đuổi
Ai nào biết ko .

Hoàng Anh
Hoàng Anh
3 years ago

Bài thơ này rất cảm động và ý nghĩa
Nhưng nếu là em thì sẽ thay VỀ ĐI EM bằng VỀ ĐÂU EM thì hợp với trẻ mồ côi và nghe nó đau xót hơn
Vì mồ côi thì sẽ đi về đâu mà đoàn viên
Muốn khóc quá
Tối nay e sẽ nc bt này của a

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Bài thơ ý nghĩa quá thi sĩ ơi

Suong Mai
Suong Mai
3 years ago

Bài thơ hay giàu tính nhân văn anh !

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Bai thơ thật y nghia cảm động quá . Thương cho các em mồ côi . .

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Về đi em giọt lệ sầu chát đắng
Tấm thân gầy ai lo lắng hỏi han
Đường phố đông tiếng nhạc vẫn ngập tràn
Riêng em đó lết thân tàn thơ dại
Các em ơi về với chị đi…xót thương các em vô hạn , những mảnh đời lang thang không nơi nương tựa , các em biết về đâu khi duyên kiếp mồ côi
Bài thơ súc động nghẹn lòng , ai đọc rồi cũng khóc thương các em
Xin cảm ơn Hồng Giang rất nhiều , chàng thi sĩ có tấm lòng từ bi rộng lớn , có tình yêu thương vô bờ bến , mang yêu thương trải khắp muôn loài
Chúc Hồng Giang luôn khỏe đẹp an lành hạnh phúc may mắn trọn niềm vui

Hoa Sữa
Hoa Sữa
3 years ago

Về đâu anh ? Trung thu sắp đến rồi
Kg nhà cửa, kg mẹ cha bè bạn
Kiếp nghèo nàn xơ xác đơn côi
Biết về đâu khi mỗi tối đến rồi
Khi đường phố lập lòe xanh đỏ
Khi hàng cây xơ xác lặng im
Cũng là lúc( em) đắm chìm suy nghĩ
Tiếng gió lay cành cây kẻo kẹt
Chiếc lá vàng rơi trước mặt em
Nghe du dương tê tái nổi lòng
Trách ông trời hay trách mẹ trách cha
Chắc phải trách tại ta kg tốt số
Nên bây giờ cực khổ lang thang
Những con đường đầu làng cuối chợ
Đã giúp em đỡ dạ qua ngày
Những mái hiên, hàng cây xơ xác
Đã cho em giấc ngủ qua đêm
Em ước thèm được kêu tiếng mẹ
Em khác khao được gọi tiếng ba
Chỉ có vậy mà sao khó quá
Hỏi làm gì có bánh và hoa
Những ngọn nến, lồng đèn chim cá
Đối với em cả giấc mơ dài
Thôi đành chịu đừng hoài …vô vọng
Biết về đâu…khi trẻ kg nhà ?

Scroll to Top