Bài Thơ: VỀ ĐI CHA (Tác giả: Mami Vam)

Bài Thơ: VỀ ĐI CHA (Tác giả: Mami Vam)

VỀ ĐI CHA
Thơ: Mami Vam

Cha yêu à! Con không khóc nữa đâu
Vì cha hứa chẳng bao lâu sẽ về thăm con gái
Đến lúc đó mẹ mỉm cười trở lại
Gia đình mình vui vẻ mãi như xưa…

Không giống bây giờ mẹ thường khóc dưới mưa
Có lúc thẫn thờ như người vừa tỉnh giấc
Lúc hoảng hốt cuống cuồng rồi ôm con thật chặt
Cha đã không về…con mất một tình thâm !

Gương mặt mẹ yêu sáng tựa trăng rằm
Mòn mỏi tháng năm giờ trở nên cằn cỏi
Nét xuân xanh nay đã tàn phai vội
Vì cha…vì con…mẹ đánh đổi tuổi xuân thì?!

Cha hãy trở về…ở bên mẹ đừng đi
Cuộc sống khó khăn hay điều chi cần bình tâm suy nghĩ lại?
Đừng để mẹ chờ cha trong nỗi buồn khắc khoải
Đừng để con thơ phải chứng kiến cảnh đau lòng.

Cha hãy về cho mẹ vơi bớt nỗi nhớ mong….!

02/09/2015
__ MamiVam__

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top