VỀ ĐI ANH
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Nước mắm ngon dầm con cá lạt
Tô canh bầu thơm ngát miền quê
Sao anh để lỡ duyên thề
Đô thành anh cứ mải mê chẳng về
Để em phải não nề chờ đợi
Biết bao giờ cho tới ngày mai
Rèm mi giọt ngắn giọt dài
Đêm buồn thổn thức vì ai chạnh lòng
Nơi đô hội đèo bòng cám dỗ
Ham chi mà để khổ vào thân
Lỡ mai lạc nẻo phong trần
Mệt nhoài lối bước bàn chân mỏi mòn
Anh còn nhớ một con đò nhỏ
Nơi quê nghèo còn đó đợi anh
Khi xưa hạnh phúc luôn dành
Tuy rằng đạm bạc cơm canh ruột bầu
Về quê sống cháo rau đùm bọc
Nghĩa lý gì gấm vóc phù hoa
Thành đô cuộc sống nhạt nhòa
Rất nhiều lừa lọc chua ngoa đắng lòng.
Tp. HCM 2018
P T H
______________
Nga Pham
Chốn quê vẫn luôn mong ngóng đợi
Mấy năm rồi người hỡi nhớ không
Ngày xưa chung bước trên đồng
Thơm rơm nếp mới chiều đông hẹn thề
Anh từng hứa phu thê tròn mộng
Ươm tình đầu người bỗng đi xa
Để em buồn khổ thân ngà
Sao anh im lặng câu ta với mình
Phồn hoa đó gái xinh chẳng thiếu
Bẫy giăng nhiều anh hiểu đúng sai
Chắc gì những lúc đêm dài
Khi tiền không có dễ ai lụy phiền
Quê nghèo mãi hiển nhiên vui vẻ
Cha mẹ cười con nhé dâu ngoan
Cau thề trầu thắm viên đoàn
Anh mau đón lễ trúc Loan tương Phùng
Anh về nhé cùng chung tổ ấm
Ngọt canh bầu thấm đẫm tình em
Đưa tay lau lệ mi nhèm
Nắm tay hạnh phúc tình đem ươm mầm.
Song thất lục bát ngọt ngào quá
Hay lắm.
Hay
Hay lắm bạn ơi. Xin chúc mừng nhé!
Hay quá xin chúc mừng tg
Bài thơ hay lắm em ơi
Về mau nhé
Thanh Hùng bạn ơi
Bài thơ rất tuyệt vời anh
Cảm động quá Thanh Hùng anh ơi!
tuyệt vời
Thơ hay anh ơi
Bài thơ rất hay hai câu thơ đầu rất ý nghĩa và xâu sắc
Thật là tuyệt vời em ạ!
Bài thơ đầy tâm trạng. Buổi trưa vui vẻ anh nhé!
Bài thơ hay a nhé
Chốn quê vẫn luôn mong ngóng đợi
Mấy năm rồi người hỡi nhớ không
Ngày xưa chung bước trên đồng
Thơm rơm nếp mới chiều đông hẹn thề
Anh từng hứa phu thê tròn mộng
Ươm tình đầu người bỗng đi xa
Để em buồn khổ thân ngà
Sao anh im lặng câu ta với mình
Phồn hoa đó gái xinh chẳng thiếu
Bẫy giăng nhiều anh hiểu đúng sai
Chắc gì những lúc đêm dài
Khi tiền không có dễ ai lụy phiền
Quê nghèo mãi hiển nhiên vui vẻ
Cha mẹ cười con nhé dâu ngoan
Cau thề trầu thắm viên đoàn
Anh mau đón lễ trúc Loan tương Phùng
Anh về nhé cùng chung tổ ấm
Ngọt canh bầu thấm đẫm tình em
Đưa tay lau lệ mi nhèm
Nắm tay hạnh phúc tình đem ươm mầm
Hay lắm a
Hay và buồn bạn ơi
Hay quá ạ..Anh chúc anh luôn luôn vui vẻ và hạnh phúc anh nhe
Hay qua anh oi
Rat hay ah ak
Bài thơ rất hay.cảm xúc dạt dào
Chúc anh buổi tối vui vẻ và hạnh phúc nhé
Hay lắm anh
Bài thơ hay lắm anh trai…
Quá tuyệt luôn
Xin chúc mừng
Hay quá
Tuyệt vời lắm anh ơi
Buồn nhưng hay lắm em àh ??
Bai tho hay tuyệt vời . Chuc mừng anh.
Em
bài thơ hay lắm anh àk chúc anh buổi tối vv nha
Thơ rất hay anh ơi
Hay bạn ạ.
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd luôn bình an và hp ak
NICE
Rất hay tuyệt vời lắm anh ơi
?????
Bài thơ hay quá anh ơi
Thật tuyệt vời lắm bạn mình ơi
Anh
Hai bài thơ hay tuyệt lắm anh.
Thơ hay tuyệt vời bạn mình ơi