Bài Thơ: VỀ CÙNG XUÂN ANH NHÉ! (Tác giả: Hoàng Lan)

Bài Thơ: VỀ CÙNG XUÂN ANH NHÉ! (Tác giả: Hoàng Lan)

VỀ CÙNG XUÂN ANH NHÉ!
Thơ: Hoàng Lan

Anh biết không? Xuân đã về trước ngõ
Mai anh đào rực rỡ sắc hồng tươi
Trong nắng xuân e ấp nụ duyên cười
Ôi đẹp quá, như ngàn lời muốn nói

Về đi anh! Em vẫn luôn chờ đợi
Có anh về xuân mới thắm tình nhau
Đón xuân này đón cả những xuân sau
Cho yêu thương đậm sắc màu anh nhé

Về nghe anh! Nâng bước chân nhè nhẹ
Theo xuân về khe khẽ gọi tên em
Mang nắng xuân cùng ghé lại bên thềm
Vòng tay ôm ấm êm tình muôn thuở

Bờ vai anh sẽ mãi là điểm tựa
Suốt cuộc đời anh hứa với em nha!
"Anh sẽ về! Mãi mãi chẳng rời xa"
Dẫu biết rằng: yêu xa… thôi anh nhé…!"
HL

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Doan Do
Doan Do
7 years ago

Anh sẽ về ngày đầu xuân năm mới
Nhớ đón anh trong tay nhánh hoa đào
Ở nơi xa anh vẫn mãi ước ao
Một vòng tay ta trao nhau hơi ấm.

Quê Huơng Tình Thơ
Quê Huơng Tình Thơ
7 years ago

Thơ tình lãng mạn!

Dang Ngan
Dang Ngan
7 years ago

Tuyet voi em gai

Son Thanh
Son Thanh
7 years ago

Hay rat la hay ni nag HL
Anh se tro ve khi mua đao đa đom hoa .
Ae vui tuoi ngoc nga .
Ta bo di noi buon ngay wa !
Chc ngu2 mog dep na

Nguyễn Chi
Nguyễn Chi
7 years ago

Thơ hay lắm em
Anh cứ ngỡ Xuân này đầy ảm đạm
Có ngờ đâu chợt nhận được thơ em
Từng câu chữ anh cứ mãi hoài xem
Đọc hết rồi vẫn đọc đi…đọc lại
Huynh biết rồi
Chúc em đêm ngon giấc

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Hay lắm pé

Son Tran
Son Tran
7 years ago

Anh sẽ về khi mùa xuân vẫy gọi
Khi trái tim mình mách bảo tiếng yêu
Để cho em khỏi mong mỏi sớm chiều
Để cho tình mình thăng hoa hạnh phúc

Anh sẽ về và không thể ngã gục
Trước khó khăn sóng gió cuộc đời
Và muôn vàn thử thách của biển khơi
Về với em xây lâu đài tình ái

Hồ Loan
Hồ Loan
7 years ago

Tuyệt quá e ơi. Xuân như ý nhé người đẹp!

Hien Le
Hien Le
7 years ago

Về đi anh.. bên nhau… dù mình chưa lần gặp
Sắc xuân hồng …tô thắm mối duyên ta

Nhỏ Mười
Nhỏ Mười
7 years ago

Thơ hay quá , tuyệt vời cô bé ạ .

Vô Ưu
Vô Ưu
7 years ago

???.?.

Kiều Ngự Kiều
Kiều Ngự Kiều
7 years ago

Tuyệtttt..

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Cảm ơn anh Kiều Ngự Kiều.
Chúc anh và gđ

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Cảm ơn anh Tuyệt Tình Cốc nhiều nè

Nguyễn Đình Luận
Nguyễn Đình Luận
7 years ago

Thơ tình xuân, lời tha thiết thế
Yêu hãy về giữ lấy đừng xa

Hoàng Lan
Hoàng Lan
7 years ago

Cảm ơn Bác Nguyễn Đình Luận. Chúc Bác

Scroll to Top