Bài Thơ: VỀ BẾN SÔNG CHIỀU (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VỀ BẾN SÔNG CHIỀU (Tác giả: Phú Sĩ)

VỀ BẾN SÔNG CHIỀU
Thơ: Phú Sĩ

Về bến sông chiều
Thương nhớ đất phương Nam
Buồn thấm hạt mưa rặng tre làng sũng ướt
Theo bước mưu sinh dòng người xa bến nước
Hoàng hôn mơ hồ lay động sóng cô liêu

Về bến sông chiều
Nghe khúc hát tình yêu
Một thoáng hờn ghen còn vương điều thuở ấy
Điệu hò phương Nam nghe đáy lòng trỗi dậy
Nỗi nhớ nao lòng còn đấy tiếng quê hương

Về bến sông chiều
Lạc lỏng tiếng kêu sương
Cánh vạc ngày xưa nhạt buồn hiu hiu vắng
Lờ mờ sương dâng bước chân buồn tinh lặng
Có phải bến buồn đợi mãi kẻ phiêu lưu

Về bến sông chiều
Nghe một khúc ưu tư
Năm tháng đi qua con đò xưa lỗi hẹn
Đoàn thuyền ngược xuôi tiếng mái chèo chẳng vẹn
Có kẻ sang đò … len lén ngấn lệ rơi …

Về bến sông chiều
Ai đó bỏ cuộc chơi
Để tiếng hò quê … nghẹn lời đêm trăng muộn …

ẢNH TRỌNG KHANH NGUYỄN

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN BÌNH AN HẠNH PHÚC NHÉ

Subscribe
Notify of
guest
31 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tien Đat
Tien Đat
3 years ago

Bài thơ hay chúc mừng e

Ngô Bill
Ngô Bill
3 years ago

Bài thơ hay quá!

Le Thi Loan
Le Thi Loan
3 years ago

Bài thơ rất hay em iu .Chúc em đêm an lành

Hien Ly
Hien Ly
3 years ago

Thơ hay . Ảnh đẹp bạn à.

Tường Loan
Tường Loan
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt
Chúc bạn ngày mới an vui nha

Vdl Vdl Vũ
Vdl Vdl Vũ
3 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời có thể phổ nhạc dc…. Xin chúc mừng tg

Minh Xuyến
Minh Xuyến
3 years ago

Hay lắm ạ

Tím Hồng
Tím Hồng
3 years ago

Bài thơ rất hay bạn iu Phú Sĩ . Tím chúc bạn buổi tối zui ze đong đầy iu thương nhé

Anh Nguyen
Anh Nguyen
3 years ago

Hay lắm bạn

Muabuontourane Tourane
Muabuontourane Tourane
3 years ago

Bài thơ rất hay, da diết nỗi lòng trong khoảng lặng ưu tư trầm bổng, nhiều cung bậc khấc khoải tâm can….Xin chúc mừng chị bài thơ tuyệt này. Kính chúc buồi tối vui tươi, hạnh phúc

Tình Thơ Xứ Trà
Tình Thơ Xứ Trà
3 years ago

Hay quá bạn à

Phi Phuong
Phi Phuong
3 years ago

Bài thơ hay lắm bạn ạ
Bu Bông chúc bạn đêm an lành nha

Nguyễn Duy Chúc
Nguyễn Duy Chúc
3 years ago

Bài thơ của tác giả viết rất hay giầu cảm xúc chúc tác giả vui vẻ bình an và may mắn

Hoa Tím
Hoa Tím
3 years ago

Tuyệt ạ

Minh Nguyen
Minh Nguyen
3 years ago

Về bến sông chiều hay lắm Phú Sĩ
Chúc em luôn vui vẻ hạnh phúc ❤❤

Lưu Ngọc Lâm
Lưu Ngọc Lâm
3 years ago

Hay quá. Chúc em luôn vui nhé

Ngô Thị Nữ
Ngô Thị Nữ
3 years ago

Bài thơ hay đầy vẻ ưu tư !

Trần Trang
Trần Trang
3 years ago

Bài thơ hay lắm bạn hiền

Le Huong
Le Huong
3 years ago

Một bài thơ thật hay ạ…

Trần Thị Tố My
Trần Thị Tố My
3 years ago

Tuyệt lắm chị iu

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
3 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời

Huỳnh Bill
Huỳnh Bill
3 years ago

Về bến sông chiều.
Lời thơ sao ngọt ngào.
Như thấm đẫm tình yêu quê hương đất nước.
Tình yêu đôi lứa vừa nhẹ nhàng thanh tao.
Như được sống được trở về nơi nguồn cội.

Rất tuyệt vời. Cảm ơn nàng thơ.

Hoa Nguyen
Hoa Nguyen
3 years ago

Bài thơ hay ,cảm xúc đẹp. Chúc mừng Bạn

Mai Trinh
Mai Trinh
3 years ago

Hay lắm bạn hiền

Nguyễn Đăng Quang
Nguyễn Đăng Quang
3 years ago

hay lắm tác giả ạ

Hoa Muống Biển
Hoa Muống Biển
3 years ago

Thơ hay

Dương Dương Lê
Dương Dương Lê
3 years ago

Bài thơ tuyệt vời lắm bạn yêu.

Qui Lê
Qui Lê
3 years ago

Thơ Em quá tuyệt vời PHÚ SỸ ??

Viên Chi
Viên Chi
3 years ago

Tuyệt vời

Thu Hiền
Thu Hiền
3 years ago

Hay tuyệt vời anh ạ chúc mừng anh nha

Chu Vũ
Chu Vũ
3 years ago

Hay lắm PS.

Scroll to Top