Bài Thơ: VẬT CHẤT CUỘC ĐỜI (Tác giả: Ngạo Thiên)

Bài Thơ: VẬT CHẤT CUỘC ĐỜI (Tác giả: Ngạo Thiên)

VẬT CHẤT CUỘC ĐỜI
Thơ: Ngạo Thiên

Cơm canh đạm bạc qua ngày.
Khiến cho cuộc sống, đời này an nhiên.
Chạy theo vật chất kim tiền.
Mang thêm sầu khổ, triền miên kiếp người.

Đam mê vật chất không rời.
Lòng tham quá lớn, nên đời khổ đau.
Cuộc sống dân trí tăng cao.
Con người cũng phải, hùa nhau theo thời.

Ăn sang mặc đẹp rạng ngời.
Người thì có một, ta thời muốn hai.
Ta đây chẳng muốn kém ai.
Quyết tâm có được, ngang vai với đời.

Ganh nhau từng chữ từng lời.
Hơn thua ganh ghét, thói đời xưa nay.
Ăn chay niệm phật qua ngày.
Cho tâm thanh tịnh, đời này thong dong.

Tham chi cho mãi bận lòng.
Tiền vàng biết đủ, chỉ mong an nhàn.
Lời vàng Phật dạy còn vang.
Noi theo nếp sống, an nhàn thảnh thơi.

Ngạo Thiên (29/3/15)

Subscribe
Notify of
guest
4 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Minh Hp
Minh Hp
9 years ago

huynh vẫn luôn giữ được phong độ thơ ca ngày nào của mình.đệ rất hâm mộ huynh

Hong Thom Nguyen
Hong Thom Nguyen
9 years ago

noi theo nep song an nhan thanh thoi

Hoa Anh Hung
Hoa Anh Hung
9 years ago

hay cho câu:

Tham chi cho mãi bận lòng.
Tiền vàng biết đủ, chỉ mong an nhàn.
Lời vàng Phật dạy còn vang.
Noi theo nếp sống, an nhàn thảnh thơi.

nhưng tiếc rằng:

không tham cuộc sống tơi bời,
không làm chẳng có một thời ấm no,
không chăm với chỉ đắn đo,
không chân thành với cái lo mỗi ngày

Ngạo Thiên
Ngạo Thiên
9 years ago

Si sân đời mãi tơi bời.
Đói ăn mệt ngủ, cuộc đời an nhiên.
Tham chi vật chất kim tiền.
Tự mình chuốc khổ, than phiền làm chi.
Sao ta cứ mãi so bì.
Tiền vàng đủ sống, cần gì bon chen.
Chạy theo vật chất riết quen.
Bao giờ cho đủ, lòng tham con người.

Scroll to Top