Bài Thơ: VANG VỌNG TIẾNG VUA HÙNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

Bài Thơ: VANG VỌNG TIẾNG VUA HÙNG (Tác giả: Nguyễn Đình Huân)

VANG VỌNG TIẾNG VUA HÙNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân

Anh đưa em về thăm miền đất tổ.
Phú Thọ Việt Trì thành phố thân thương.
Nơi ngày xưa khởi thủy các Hùng Vương.
Mười tám đời vua kiên cường dựng nước.

Thời gian ơi có khi nào chảy ngược.
Cho ta quay về thuở trước ngã ba sông.
Mẹ Âu Cơ sinh con Lạc cháu Hồng.
Một trăm trứng sinh ra trong một bọc.

Bao đời dựng xây giang sơn gấm vóc.
Chàng Lang Liêu thương hạt thóc lên ngôi.
Đền thờ Hùng Vương tọa lạc trên đồi.
Anh cùng em đứng đây nơi đền Thượng.

Đền Hạ đền Trung cùng nhau ta viếng.
Nghe trầm hùng như vọng tiếng cha ông.
Bằng mọi giá phải bảo vệ non sông.
Một tấc đất ta cũng không được bỏ.

Biển đảo non sông là tim hồng máu đỏ.
Phải giữ gìn từng ngọn cỏ đảo xa.
Một hạt cát cũng thấm máu ông cha.
Phải đoàn kết giữ nước nhà độc lập.

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lưu Quốc Trường
Lưu Quốc Trường
7 years ago

Xứng đáng là con Lạc cháu Hồng

Nguyễn Thị Thanh Huệ
Nguyễn Thị Thanh Huệ
7 years ago

Ý nghĩa wa, tác giả cho em chia sẻ về học cho thuộc nhé

Bình An
Bình An
7 years ago

Thơ rất hay…. trong anh rất mạnh mẽ

Nguyễn Thị Nga
Nguyễn Thị Nga
7 years ago

Hay và ý nghĩa lắm anh ạ. Mà giờ em… nghiện thơ của anh mất rùi. ?

Huan Nguyen Dinh
Huan Nguyen Dinh
7 years ago

Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày giỗ tổ Hùng Vương vui vẻ, bình an.

Tuyết Bạch
Tuyết Bạch
7 years ago

“Một hạt cát cũng thấm máu ông cha
Phải đoàn kết giữ nước nhà độc lập”
Dù hy sinh cũng giữ cho bằng được
Như lời Bác đã dặn dò từ trước
Các Vua Hùng đã có công dựng nước
Bác cháu ta lo giữ nước cho tròn .

Linh HD
Linh HD
7 years ago

Rất hay!

Scroll to Top