Bài Thơ: VẦNG TRĂNG HOÀI NIỆM …! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VẦNG TRĂNG HOÀI NIỆM ...! (Tác giả: Phú Sĩ)

VẦNG TRĂNG HOÀI NIỆM …!
Thơ: Phú Sĩ

Mảnh đất quê nghèo gắn với tuổi thơ em
Đồng lúa trong xanh, lũy tre làng ước hẹn,
Nửa ánh trăng vàng một thời chưa trọn vẹn
Và những lỡ làng qua câu chuyện của cha….

Giữa phố Sài Gòn mùa nắng hạn mưa xa
Lòng ta chạnh nhớ những mùa trăng năm ấy
Chú Cuội nhoẻn cười bên Hằng Nga sáo vẫy
Tiếng sáo trong veo vẽ lên khúc nhạc đời

Đời cứ lặng thầm đầy vơi nỗi buồn vui
Bỏ ánh trăng quê ai ngậm ngùi quên lãng
Nhạt bóng yêu thương phai dần ngày dĩ vãng
Trên những nẻo đường cuộc sống vẫn đa mang

Tình trăng quê hương vẫn nét đẹp dịu dàng
Ai đã ra đi trên bước đường xa vắng
Xin hãy đừng quên nhưng đêm hè tĩnh lặng
Câu chuyện cổ của bà ….
……..còn lắng đọng thương yêu….

Thương ánh trăng vàng rỉ rả điệu đồng quê
Nhạc tình trong em ….
…… đến nay không hề cũ …..
Cơn mưa đầu mùa góp nhặt miền ký ức
Bởi dang dỡ câu thề,….
…….. Lạnh lẽo buốt lòng trăng….

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đức Hải Nguyễn
Đức Hải Nguyễn
6 years ago

Thơ hay quá Phú Sĩ. Chúc buổi chiều vui nhé

Phuc Pham
Phuc Pham
6 years ago

Bài Thơ hay quá

Sai Gon Ru
Sai Gon Ru
6 years ago

Thật là tuyệt vời những hình ảnh trong thơ của em Phú Sĩ tài hoa Bài thơ khá là hay

Đinh Khắc Khảng
Đinh Khắc Khảng
6 years ago

Thế gian biết bao điều biến đổi
Tuổi thơ theo dĩ vãng khó tìm
Trăng cứ thế trẻ trung hiền dịu
Vẫn âm thầm lặng lẽ trôi êm.

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Hồn thơ dào dạt hay tuyêt chị iu

Chiều Tím Hoàng Hôn
Chiều Tím Hoàng Hôn
6 years ago

Thơ hay lắm ạ

Phạm Cường
Phạm Cường
6 years ago

Thơ hay ngọt ngào tình quê hương em ơi,,,!
Làng quê nghèo đọng mãi thời tuổi thơ anh
Đồng lúa xanh mượt lũy tre làng ven sông
Nắng chiều vàng Vương lá phủ mát dòng sông
Bến sông xưa một thời in bóng chân chim

Giữa trưa hè trời lại đổ mưa giông
Buồn nhìn ra phố nhớ mùa mưa năm ấy
Tiễn em đi trời buồn nhỏ lệ mưa bay
Tiếng nhạc lòng thổn thức con tim đau nhói
Thời gian trôi âm thầm dấu kín niềm đau
Bóng chiều tà nhạt nhoà lặng dần sau núi
,,,,,,!
Xuân lại về nhạn ríu rít trên bầu trời
Có cánh diều vàng bay lượn trên không gian,,,
,,,!

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ rất hay và rất cảm xúc. Chúc em buổi chiều thật vui nha.

Huong Ngoc
Huong Ngoc
6 years ago

Chúc mừng bài thơ hay tác giả ơi

Ngô Ngọc Quảng
Ngô Ngọc Quảng
6 years ago

Thơ hay giầu cảm xúc,chúc em ngày mới đầy hứng khởi,nhiều niềm vui,an lành hạnh phúc.

Huỳnh Ngọc Thơ
Huỳnh Ngọc Thơ
6 years ago

Tuyệt !

Nông Dân Vùng Sâu
Nông Dân Vùng Sâu
6 years ago

Tuyệt vời

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ah!

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
6 years ago

Thơ hay quá Phú Sĩ.

Trần Long Vũ
Trần Long Vũ
6 years ago

Phú Sĩ ơi….vui nhé em…

Ha Le
Ha Le
6 years ago

Tuyệt lắm thơ em Phú Sĩ.

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
6 years ago

Thơ hay lắm rất tuyệt vời chúc bạn buổi tối vui vẻ hạnh phúc nhé

Lan Hoàng
Lan Hoàng
6 years ago

Phú Sĩ

Nguyet Huynh
Nguyet Huynh
6 years ago

Thơ rất tuyệt vời , ảnh thật đẹp nha…

Thanh Loan
Thanh Loan
6 years ago

Thơ hay và tình cảm lắm bạn à!

Thanh Lieu
Thanh Lieu
6 years ago

Bài thơ thật hay chị ạ..ý thơ dạt dào..bt rất nhiều màu sắc..

Diễm Ngân
Diễm Ngân
6 years ago

Hay tuyệt luôn chị ơi .

Ta Vẫn Trong Ta
Ta Vẫn Trong Ta
6 years ago

Rất hay bạn hiền của mình ơi

Huỳnh Lệ
Huỳnh Lệ
6 years ago

THƠ RẤT HAY, ĐẬM ĐÀ, NGỌT NGÀO – ẢNH ĐẸP BẠN.

Haisy Haisy
Haisy Haisy
6 years ago

Wow ! This is Marvelous ..

Toan Van
Toan Van
6 years ago

Hay qua doc bai tho nay toi lai nho den tuoi tho toi. Xin cam on ban nhieu.nhe…

Hương Giang
Hương Giang
6 years ago

Bài thơ hay quá. Chúc em buổi chiều thật vui nha.

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Thật tuyệt vời

Đỗ Thưởng
Đỗ Thưởng
6 years ago

Tuyệt lăm PS

Toan Van
Toan Van
6 years ago

Cam on ban nhieu..

Tu Truong
Tu Truong
6 years ago

Rat hay em !

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
6 years ago

Hay lắm bạn nhé

Đào Cường
Đào Cường
6 years ago

Thơ hay quá . Ảnh đẹp

Tuyền Mai
Tuyền Mai
6 years ago

Thơ hay lắm thi bằng hữu ạ !

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
6 years ago

Hương công nhận bạn làm thơ rất hay
Thơ bạn viết rất thật
Lời thơ đi vào lòng người sâu sâu lắng

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
6 years ago

Chúc bạn luôn thành công trong thơ văn nhé

Scroll to Top