Bài Thơ: VẦNG TRĂNG HÀN MẶC TỬ (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VẦNG TRĂNG HÀN MẶC TỬ (Tác giả: Phú Sĩ)

VẦNG TRĂNG HÀN MẶC TỬ
Thơ: Phú Sĩ

Ngày Mặc Tử mang vầng trăng rao bán
Cũng xót lòng vỡ rạn trái tim xiêu
Tình Mộng Cầm dầu lắm nẻo hắt hiu
Chẳng bán đi ước hẹn yêu ngày ấy

Thuyền ai đậu bến sông cầu vẫn chảy
Người trở về cùng ghép lại vầng trăng
Gió theo mây réo rắt tiếng đàn cầm
Tiếng gọi đò ai yêu thầm trộm nhớ

Ánh trăng thu một thời Hàn mãi nợ
Lá vàng rơi dang dở một duyên tình
Lầu ông Hoàng chờ đợi ánh bình minh
Trăng hờn tủi buông mình trên đồi vắng

Vầng trăng non ru Hàn vào tĩnh lặng
Lệ Mộng Cầm từng giọt lắng mong manh
Vần thơ đau khâu mãi vết chẳng lành
Thương thân Hàn thôi đành về cát bụi

Thôn Vĩ Dạ chẳng ai còn hiểu nỗi
Giấc mộng Hàn trăn trở mối sầu tư
Nhân ảnh kia sương khói đã chối từ
Trút linh hồn thực hư sầu trăng khóc.

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đương Quynh
Đương Quynh
7 years ago

Ai mua trăng ta bán trăng cho
Chẳng bán tình duyên ước hẹn thề
Bài thơ hay lắm..mà trăng sao bán được
Tối vui vẻ nha bạn

Nhân Nguyễn Đà Lạt
Nhân Nguyễn Đà Lạt
7 years ago

Thơ hay đêm vui em nhé

TrongKhanh Nguyen
TrongKhanh Nguyen
7 years ago

Hay lắm

Nguyen Quy
Nguyen Quy
7 years ago

Trăng thu đã vỡ bóng hình
Người đi khuất nẻo ân tình còn đây
Mộng cầm lệ chảy mi cay
Thương hàn nước mắt chẳng thay đổi lòng

Thanh Tâm
Thanh Tâm
7 years ago

Quá hay nhà thờ ơi

Duyên Trang
Duyên Trang
7 years ago

Viếng mộ thi nhân một buổi chiều nắng nhạt
Đứng ngắm hàng cây, phiến đá phủ hoàng hôn
Cảnh sắc ngày xưa… nhuộm tím cả tâm hồn
Vần thơ cũ vẫn biếc xanh… thủa còn hai bảy tuổi.
Tháng 6/2015

Lăng Ca
Lăng Ca
7 years ago

Những vầng trăng trong thơ Hàn Mạc Tử
Vẫn sáng soi vằng vặc mỗi đêm rằm
Nhưng đâu rồi người rao bán vầng trăng
Chỉ còn lại vần thơ Hàn Mạc Tử

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
7 years ago

Thật tuyệt vời bạn mến ơi…!

Bạch Hải
Bạch Hải
7 years ago

Bài thơ hay qúa chị ơi!

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

BÀI THƠ RẤT TUYỆT VỜI EM SÂU SẮC LẮM VÀ THI ẢNH RẤT TUYỆT ANH CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ MỘT BUỔI TỐI AN LÀNH

Hôn Tím Hoàng
Hôn Tím Hoàng
7 years ago

Thơ hay lắm
Chúc em buổi tối nhiều yêu thương hạnh phúc nhé.

Duy Hưng
Duy Hưng
7 years ago

Tiếng thơ ai như suối lệ tuôn tràn
Cứ thổn thức ơi chàng Hàn có biết
Tài trẻ vậy đã sớm đi, thật tiếc
Mộng Cầm nào chẳng da diết khôn nguôi

Tiến Thịnh
Tiến Thịnh
7 years ago

Rất… rất đẹp

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
7 years ago

Thơ chị iu luôn tuyệt vời lắm ạ, em chúc mừng chị nhé, chúc chị đêm an lành mộng đẹp

Lê Thị Vân
Lê Thị Vân
7 years ago

Thơ hay lắm nói về cuộc đời của cố thi sĩ HMT tài cao bạc phận..Thơ trăng của người đi vào hồn thơ nhân loại…
Chúc mừng bạn nhé !

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ thật hay

Diep Dang Bich
Diep Dang Bich
7 years ago

Hay quá bạn ơi. Tặng bạn nhiều lần…. mến

Nguyễn Hiên
Nguyễn Hiên
7 years ago

Bài thơ trăng của em hay quá.
Ai mua trăng tôi bán trăng cho.
Không phải tiếng rao của người bán dạo.
Mà tiếng rao lòng Hàn Mạc Tử ngày xưa.
Người mến mộ những vần tri kỷ.
Bán trăng rồi ta biết ngắm ai đây.
Thương thy sỹ một thời dang dở….
Tủi phận hờn chẳng biết trách ai..

Ha Le
Ha Le
7 years ago

Thương nhớ thi nhân mãi một thời
Trăng vàng còn đó người xa cuối trời…
Bài thơ hay quá em !

Hồn Quê
Hồn Quê
7 years ago

Hay quá bạn ạ.

Trần Lê Minh
Trần Lê Minh
7 years ago

Bài thơ hay lắm ! Cảm ơn Phú Sĩ đã chia sẻ. Chúc em gái an vui, hạnh phúc nhé !

Vương Vũ
Vương Vũ
7 years ago

Một sự đồng cảm tuyệt vời với thi sỹ họ Hàn.

Nguyễn Xuân Hoàng
Nguyễn Xuân Hoàng
7 years ago

Hay lắm PS ạ !

Lien Thanhmobile
Lien Thanhmobile
7 years ago

P S
HAY LẮM BẠN ƠI !
CHÚC BẠN VUI VẺ
BÌNH AN VÀ HẠNH PHÚC NHÉ !

Lien Thanhmobile
Lien Thanhmobile
7 years ago

TRĂNG RƠI !

XIN đừng để bàn chân trong suối ngọc
Hởi Giai Nhân , người đẹp bến tầm du
Trăng đã ngủ sao còn bay nghiên ngã
Ta vớt trăng , làm chiếu trải giường ngà .

CHÚC BẠN VUI VẺ BÌNH
AN VÀ HẠNH PHÚC .

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

hay quá em….. biết nói gì….

LâmTâm Như
LâmTâm Như
7 years ago

Thơ hay lăm t gia ơi buổi tối âm ap nha

Hung Pham
Hung Pham
7 years ago

Vầng trăng ai xẻ làm đôi

Jimmy Tran
Jimmy Tran
7 years ago

Thơ hay tuyệt vời

Lê Quỳnh
Lê Quỳnh
7 years ago

thơ hay lắm chị iu ạ

Scroll to Top