Bài Thơ: — VẦNG TRĂNG CỦA YÊU THƯƠNG …— (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: -- VẦNG TRĂNG CỦA YÊU THƯƠNG ...— (Tác giả: Phú Sĩ)

— VẦNG TRĂNG CỦA YÊU THƯƠNG …—
Thơ: Phú Sĩ

Anh thường bảo rằng …
…. vầng trăng của quê hương
Luôn mãi ngọt ngào như tình thương của ngoại
Vun vén cho ta những mùa vàng êm ái
Khoan nhặt mái chèo … giai điệu vỗ còn say …..

Ngày lại qua ngày … vầng trăng ấy buồn rơi
Những mảnh trăng đời … chưa tròn rồi lại khuyết
Có phải không anh … tình trăng luôn bất diệt
Chỉ bởi tình người … vơi bớt tiếng yêu thương ….

Hương trăng năm xưa … nống đượm những bóng dừa
Ngoại gói trăng yêu vào con đường cổ tích
Câu hát lời ru đêm trăng vàng tĩnh mịch
Còn mãi trong lòng … rả rich khúc đồng dao ….

Trăng của quê nghèo còn bao nỗi xuyến xao
Còn nhớ không anh ước mơ ngày xưa ấy
Mình chẳng xa nhau cho trăng sầu chẳng thấy
Mơ bóng trăng đầy tắm mát cả hồn say

Vầng trăng bây giờ ….
…. nơi nào của riêng anh
Chỉ thấy bên em …. nửa mảnh hồn trăng lạnh
Cho dẫu mai này … ánh trăng không tròn vạnh
Sẽ mãi vĩnh hằng …
… mùa trăng cũ đêm thanh …

ẢNH ST
THƠ PS

Subscribe
Notify of
guest
26 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Darling Le
Darling Le
7 years ago

Bài viết hay tuyệt chị Phú Sĩ ơi
Chúc chị vui vẻ

Thanh Hà
Thanh Hà
7 years ago

Hay lắm em ạ!

Lê Dũng
Lê Dũng
7 years ago

Thơ hay tuyêt thật

Xuyến Chi
Xuyến Chi
7 years ago

Hay quá chị Phú Sĩ chúc chị cuối tuần an vui nhé chị

Nam Phương
Nam Phương
7 years ago

BÀI THƠ TUYỆT LẮM EM THI ẢNH RẤT ĐẸP ANH CHÚC EM PHÚ SĨ VÀ GĐ MỘT NGÀY THỨ 7 CUỐI TUẦN AN LÀNH VÀ TRÀN ĐẦY NIỀM VUI

An Nhiên
An Nhiên
7 years ago

Hay quá chị ơi!

Nga Nguyen
Nga Nguyen
7 years ago

Tho that hay Chuc Phu SI cuoi tuan co nhieu niem vui nhe !

Tài Vọt
Tài Vọt
7 years ago

Rất hay phú sĩ à

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
7 years ago

Hay quá em!
Tình trăng luôn bất diệt!

Diễm Phúc
Diễm Phúc
7 years ago

hay quá Phú Dĩ ơi! chúc khoẻ

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

trăng tròn trăng khuyết do trăng yêu đất theo tuần theo tháng ….. em ơi đã là yêu khuyết hay tròn trăng luôn đẹp .. lúc trăng khuyêt là lúc trăng vào vòng tay của đất ấp ôm …tuyet đẹp…
lúc trăng tròn thi trăng lại xa tình đất….. tình luôn đẹp

Bich Nen Nguyen
Bich Nen Nguyen
7 years ago

Vầng trăng bây giờ….. nơi nào của riêng anh
Chỉ thấy bên em…nửa mảnh hồn trăng lạnh.
( hay tuyệt Phú Sĩ ).

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

cô ps ơi thơ cô hay lắm tăng cô nè thơ cô hay nhé

Lich Hoang Hong
Lich Hoang Hong
7 years ago

hai cháu yêu cô lắm

Van Thu Dinh
Van Thu Dinh
7 years ago

Rất tuyệt

Tienlinh Nguyen
Tienlinh Nguyen
7 years ago

Vầng trăng đã tỏ dạ yêu thương

Phú sĩ đào hoa khép cánh hường

Để lúc thu sang vàng lá rụng

Đêm về lạnh giá tuyết phong sương

Kimberly Ho
Kimberly Ho
7 years ago

That Tuyet voi ???

Phuc Pham
Phuc Pham
7 years ago

Hay quá

Jennifer Bui
Jennifer Bui
7 years ago

Bai tho rat tuyet .cam on thi sy rat nhieu .chuc ban hien mot ngay moi tot lanh .

Nguyet Thu
Nguyet Thu
7 years ago

Tho rat hay,ok nhe

Nguyet Thu
Nguyet Thu
7 years ago

Tho rat hay,ok nhe

Phan Hoài Thương
Phan Hoài Thương
7 years ago

Thơ rất hay nhé bạn! Chúc bạn vui!

Giận Mà Thương
Giận Mà Thương
7 years ago

Thơ ngọt ngào!

Diệu Ngọc
Diệu Ngọc
7 years ago

Hay lắm a

Lich Nguyen van Lich
Lich Nguyen van Lich
7 years ago

Tho hay,Chuc mung ban

Kim Ánh
Kim Ánh
5 years ago

Tuyệt vời

Scroll to Top