Bài Thơ: VẮNG MÙA YÊU…. (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VẮNG MÙA YÊU.... (Tác giả: Mạc Phương)

VẮNG MÙA YÊU….
Thơ: Mạc Phương

Anh có thấy em trở về Hà Nội.
Nơi chúng mình thường hò hẹn ngày xưa.
Nơi mỗi chiều thi thoảng đổ cơn mưa.
Anh lóng ngóng cầm ô che em đó.

Bên Hồ Tây nồng nàn nghe anh ngỏ.
Bóng hoàng hôn,ánh chiều vương giọt nắng.
Văng vẳng chuông chùa ngân trong chiều vắng.
Anh thì thầm yêu lắm cánh phượng hồng.

Em bẽn lẽn trong vòng tay ấm nồng.
Nghe lỗi nhịp hai trái tim hòa quyện.
Sẽ mãi bên em như lời cầu nguyện.
Chẳng xa rời khi nắm chặt tay nhau.

Em trở về tìm lại nỗi niềm đau.
Thấy mặn chát đôi môi ngày xưa ấm.
Kỉ niệm yêu giờ chỉ còn dấu chấm.
Em và anh hai đứa ở hai nơi.

Anh của em nay vẫn đẹp tuyệt vời.
Nhìn ghế đá ngỡ anh còn ngồi đó.
Đợi chờ em giữa mùa hoa phượng đỏ.
Tiếng ve ngân như bản nhạc tình ca.

Em đã trở về anh lại đi xa.
Hai chúng mình vẫn hai đầu nỗi nhớ.
Sợi tơ hồng đến nay còn bỏ ngỏ.
Biết khi nào mới nối chặt tình duyên.

Đường thanh niên khắc ghi một lời nguyền.
Chỉ yêu em và yêu em mãi mãi.
Bước chầm chậm mà nghe lòng tê tái.
Anh xa rồi Hà Nội vắng mùa yêu.

( PH 15/2/2016 )
Ảnh: ST

Bài Thơ: VẮNG MÙA YÊU.... (Tác giả: Mạc Phương)

Subscribe
Notify of
guest
27 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lê Vinh
Lê Vinh
8 years ago

Một trời kỉ niệm, 7 đoạn luôn hihi

Mua Thu
Mua Thu
8 years ago

Hay quábạn buổi trua vui nhé

Ngọc Bùi
Ngọc Bùi
8 years ago

Hay wa bạn ơi

Sóng Biển
Sóng Biển
8 years ago

phuong hong em gho em hay lam hinh anh dep ngay dau tuan nam moi anh chuc em v ve an lamh am ap ngot ngao niem vui nhe em

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
8 years ago

PH ơi! Xin lỗi để mình chọn từ ngữ tiếng Việt để bình thơ bạn đã nhé! Vì hết sạch vốn từ tích cóp được từ xưa đến nay rồi ! Hết Mỹ từ rồi! Oh! Mein Gott!

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
8 years ago

Trầm lắng đến chơi vơi…! Bài thơ đầy cảm xúc Phượng Hồng ạ!
Chúc em luôn an lành,trưa vui nhé.

Lê Thanh Duy
Lê Thanh Duy
8 years ago

Bài thơ

Ngọc Mai
Ngọc Mai
8 years ago

Hay quá, một thời ky niệm đẹp,

Chuyện Người Điên
Chuyện Người Điên
8 years ago

Xa em rồi anh cũng đã liêu xiêu
Khi bất chợt cơn mưa chiều mãi đổ
Tình em trao nồng nàn bay theo gió
Để ngập trời hoa đỏ cánh phượng bay

Phượng Ốc
Phượng Ốc
8 years ago

Hay quá c ơi! Chúc c vui vẻ ạh

Long Nguyen
Long Nguyen
8 years ago

Một thời để nhớ … Kỉ niệm luôn đong đầy , bài thơ hay lắm em Phượng Hồng !

Trong Vu Nguyen
Trong Vu Nguyen
8 years ago

AI VIẾT THƠ TÌNH “VẮNG MÙA YÊU” ?

Ai viết thơ tình”VẮNG MÙA YÊU”
Làm xôn xao, sáo động những chiều
Trái tim đã tĩnh ,bình yên ngủ
Bỗng rộn ràng, nhớ những mùa yêu?

Tôi “giận” em nhiều lắm, biết không?
Bởi trái tim yêu -những Giọt Hồng
Bị em đánh thức khi êm chảy
Trong mạch Nhân tình những dòng sông!

Yêu quá nên phải nói thế thôi!
Chứ biết làm sao diễn bằng lời?
Bởi tôi kém cỏi , tình si quá
Bập bẹ vài lời… Có thế thôi! Hihihi….
Xin được cảm ơn PH về bài thơ đầy cảm xúc mà bạn đã viết.

Tuan Quach
Tuan Quach
8 years ago

Bài thơ sâu lắng !

Trong Hanh
Trong Hanh
8 years ago

Ch ah that tinh ma doc tho chi thi chi co khoc them thoi…sao ma hay qua vay

Sáu Vĩnh
Sáu Vĩnh
8 years ago

Hay lắm PH . Chúc em ngày mới vv iu đời

Khoat Le
Khoat Le
8 years ago

Hanoi nhung ngay he phuong do…Da xa roi nhung ky niem yeu thuong…Ho guom kia lang le dung u buon…Thap rua do tui buon trong noi nho…Hanoi oi em co con noi nho…Bai thanh ca vang vong mot mua thuong…Anh se ve tham hanoi mot ngay…On lai nhung vui buon trong noi nho.

Thanh Lam Khanh Thanh
Thanh Lam Khanh Thanh
8 years ago

Thơ hay chúc bạn buổi tối nhiều niềm vui và hạnh phúc nhé

Van Duc
Van Duc
8 years ago

Thơ rất hay

Hai Buito
Hai Buito
8 years ago

Hay lắm em

Quê Hương
Quê Hương
8 years ago

Thơ hay quá PH!

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Nghe loi nhip hai trai tim hoa quyen.
Oi hay qua minh rat thich cau nay. Tho hay. Chuc ban ngu ngon nhe

Ha Khanh
Ha Khanh
8 years ago

Hay lam PH

Toan Le
Toan Le
8 years ago

phương hông ơi em đang hoc hay đi lam rôi ma những vân thơ của em như hút hôn ngươi đoc vây

Toan Le
Toan Le
8 years ago

ok ph chúc môt ngay mới tốt lanh

Nguyen Huy
Nguyen Huy
7 years ago

Từ cao nguyên vào chốn thị thành bạn tôi làm thơ hây nà

Lê Hiền
Lê Hiền
7 years ago

Thơ hay quá…chúc bạn ngày mới hạnh phúc nhé

Nguyen Manh Hung
Nguyen Manh Hung
7 years ago

Hoài niệm đẹp… Nhưng vẫn hơi buồn PH ạ… Chúc tốt lành nhé…

Scroll to Top