Bài Thơ: VẮNG ANH NGÀY LỄ TÌNH NHÂN (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VẮNG ANH NGÀY LỄ TÌNH NHÂN (Tác giả: Mạc Phương)

VẮNG ANH NGÀY LỄ TÌNH NHÂN
Thơ: Mạc Phương

Lại một ngày…một ngày… tình nhân nữa.
Tiễn anh đi…em tựa cửa nén kìm.
Và từ đó…cũng rất muốn lặng im.
Nhưng không thể…bởi tim em nhớ lắm.

Chỉ lời chúc cùng bó hoa tươi thắm.
Gửi qua phây say đắm đến khôn cùng.
Ngỡ như là hai nhịp đập hòa chung.
Sẽ bên nhau đi tận cùng trái đất.

Vui quá ngắn mà nỗi buồn chứa chất.
Em đã chờ và trao tất niềm tin.
Dõi theo anh… ngân ngấn lệ đứng nhìn.
Khép chặt tình… lặng ghìm bao tiếng nấc.

Đêm lại đêm… lâu rồi không tròn giấc.
Vẫn hằng mơ về chín bậc tình yêu.
Vị sô cô la đắng chát nắng chiều.
Rơi tý tách… gửi bao điều thầm kín.

Hai chín tết…em một mình nhẫn nhịn.
Chẳng qua thăm…thư tín cũng biệt tăm.
Xuân dẫu muộn cũng lại hết một năm.
Đào rực rỡ… chẳng ai chăm…vẫn nở.

MP 14/2/2018
Ảnh internet

Subscribe
Notify of
guest
30 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Lữ Khách
Lữ Khách
6 years ago

Còn sống

Hồ Hải Lâm
Hồ Hải Lâm
6 years ago

Chúc bạn.

Nguyễn Văn Lễ
Nguyễn Văn Lễ
6 years ago

Ngày tình nhân đừng buồn nhé
Ngày rồi ngày cũng thật qua mau
Bao nhớ nhung tiếng lấc ở trong lòng
Sao lại thấy không gì tả được

Dù ngày này bao năm về trước
Vẫn một mình và sống tốt đấy thôi
Cũng chỉ là một chút vấn vương
Đã rành cho nhau là tất cả
Ngày mai là tết rồi em nhá
Cứ vui chung với các bạn ở sung quanh?
Thơ thật hay lắm
Anh họa theo Bài thơ em nhé

Hanh Hong
Hanh Hong
6 years ago

Hay quá bạn ơi hi..hi .Chúc bạn valen tine hạnh phúc và vui vẻ nhé

Van Anh
Van Anh
6 years ago

Rất hay

Vinh Tran
Vinh Tran
6 years ago

Chúc bạn valentine’s vvhp

Ngọc Nghiên
Ngọc Nghiên
6 years ago

Lễ này là của người ta
Còn ai đâu đó thiết tha nhớ thầm
Cứ như phim của người câm
Dõi theo ai đó mà mình thầm yêu
Mỗi khi trời trở gió chiều
Trong lòng rạo rực bao điều nhớ mong
Tình yêu dấu kín trong lòng
Dõi theo ai đó mà mong một mình.

Chúc em ngày Valetine vui vẻ, đón mùa xuân mới hạnh phúc.

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
6 years ago

Thơ hay & giầu cảm xúc ! Chúc Xuân an vui & HP !

Trần Quân
Trần Quân
6 years ago

Hay. Chúc MP một năm mới luôn tươi trẻ khỏe mạnh và HP. Sáng tác nhiều hơn để mọi người cũng chìa sê nhé.

Ngọc Mai
Ngọc Mai
6 years ago

Hay qua C iu chúc C vv nha

Trịnh Nghị
Trịnh Nghị
6 years ago

Thơ hay .

Hiep Nguyencao
Hiep Nguyencao
6 years ago

Tuyệt lắm bạn chúc bạn lễ tình yêu vui vẻ nhé

Anhtuan Anhtuan
Anhtuan Anhtuan
6 years ago

Thơ rất hay sâu sắc

Que Nguyen
Que Nguyen
6 years ago

Hay quá bl

Ninh Ha
Ninh Ha
6 years ago

Hay quá Mac Phương à!

Son Vo
Son Vo
6 years ago

Thích a

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
6 years ago

ẤM áp yêu thương Mạc Phương ! chúc iu ngủ ngon , chuẩn bị tết xong hết chưa ?

Hùng Phí
Hùng Phí
6 years ago

Hay rơi nước mắt người ơi

Tùng Nguyen
Tùng Nguyen
6 years ago

Rất tuyệt vời!

Tâm Lương
Tâm Lương
6 years ago

Bài thơ rất hay chúc tác giả vui vẻ nhé.

Thai Anh
Thai Anh
6 years ago

Bài thơ hay lắm em ơi!
Chúc buổi tối vui vẻ và VALENTINE lãng mạn ấm áp em nhé!

Trần Oanh
Trần Oanh
6 years ago

Hay quá tg ơi .

Hữu Cương
Hữu Cương
6 years ago

Nghe thơ này. Sao nhân tình ấy không phải là mình nhỉ?????

Nguyễn Văn Hải
Nguyễn Văn Hải
6 years ago

Hay quá MP.

Mưa Biển
Mưa Biển
6 years ago

Ảnh đẹp thơ hay ngày mới vui vẻ ngọt ngào ấm áp êm dịu

Dương Hải Triều
Dương Hải Triều
6 years ago

Happy new years

Ngô Đức Hải
Ngô Đức Hải
6 years ago

Hay

Hoàng Thị Minh Nghĩa
Hoàng Thị Minh Nghĩa
6 years ago

Chúc Mạc Phương và gia đình một năm 2018 thành công mỹ mãn, sức khỏe tràn đầy!
^_^ ?

Thanh Ngoc
Thanh Ngoc
6 years ago

Bài thơ Valentin hay quá bạn ah. Mình tặng bạn nha

Tống Ngọc Lên
Tống Ngọc Lên
6 years ago

Hay lắm

Scroll to Top