VẤN VƯƠNG
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Có một người sao lòng cứ vấn vương
Một chữ nhớ một lời thương còn đọng
Tình trắc trở như thủy triều gợn sóng
Nên khiến ta phải mong ngóng đợi chờ
Có một người nguồn cảm hứng làm thơ
Ray rứt mãi đến bao giờ mới dứt
Lời chan chứa niềm tin yêu đích thực
Cũng làm ta rạo rực ở trong lòng
Cũng là người mà ta mãi hoài mong
Mà có lẽ đã hai dòng xuôi ngược
Ta không thể cùng với nhau chung bước
Nên tình yêu luôn được giữ âm thầm
Có những ngày ta cảm thấy bâng khuâng
Luôn nhung nhớ rồi lặng thầm rơi lệ
Cũng có lẽ ta yêu nhiều đến thế
Vậy cho nên ta không thể quên người
Bởi lẽ đời ta không thể nào vui.
Tp. HCM 2018
P T H
________________
Chiều mưa đổ chợt ùa về nỗi nhớ
Em lại tìm mảnh vỡ ghép nơi tim
Giống như anh cứ mộng mị đi tìm
Từ lâu lắm vẫn ghim lòng không thể
Đã từng hứa đừng nhớ nhiều đến thế
Đã qua rồi hạ trễ mấy mùa ngâu
Con đường xưa nay lá đổ úa mầu
Sao cứ nhớ những câu mình từng hẹn
Giá hồi đó ta nhìn nhau đừng thẹn
Về dối lòng tim lén muốn gửi yêu
Cứ lặng thầm ngóng người đó về chiều
Mà chẳng dám nói nhiêu lời muốn nói
Rồi năm tháng cách xa dần tiếng gọi
Bước vào đời với mọi nỗi vấn vương
Muốn quên đi không nhỏ lệ đêm trường
Sao khó quá vì thương rồi anh ạ
Chiều nay đứng mưa buồn rơi trên lá
Gợi bao điều mình đã bước đi qua
Kỷ niệm ơi xin gửi bóng chiều tà
Lời thơ viết cho ta nhiều tâm sự
Nga Phạm
Bài thơ rất hay Chúc mừng anh
Hay quá tác giả
Thơ hay lắm huynh ạ
Rất tuyệt vời xin chúc mừng
Hay lắm anh ak
Hay lắm anh trai ơi
Bài thơ day dứt chênh chao nỗi lòng
Thơ hay và ảnh đẹp . Chủ nhật vui vẻ và hạnh phúc nhé em
Thơ hay nhiều cảm xúc anh ơi !
Tuyệt lắm anh ạ
MỘT THỜI ĐÃ XA
Chiều mưa đổ chợt ùa về nỗi nhớ
Em lại tìm mảnh vỡ ghép nơi tim
Giống như anh cứ mộng mị đi tìm
Từ lâu lắm vẫn ghim lòng không thể
Đã từng hứa đừng nhớ nhiều đến thế
Đã qua rồi hạ trễ mấy mùa ngâu
Con đường xưa nay lá đổ úa mầu
Sao cứ nhớ những câu mình từng hẹn
Giá hồi đó ta nhìn nhau đừng thẹn
Về dối lòng tim lén muốn gửi yêu
Cứ lặng thầm ngóng người đó về chiều
Mà chẳng dám nói nhiêu lời muốn nói
Rồi năm tháng cách xa dần tiếng gọi
Bước vào đời với mọi nỗi vấn vương
Muốn quên đi không nhỏ lệ đêm trường
Sao khó quá vì thương rồi anh ạ
Chiều nay đứng mưa buồn rơi trên lá
Gợi bao điều mình đã bước đi qua
Kỷ niệm ơi xin gửi bóng chiều tà
Lời thơ viết cho ta nhiều tâm sự
Thơ hay nghe lòng nhớ nhung tha thiết em à !
Thơ hay
Càng đọc càng hay. Ý thơ sâu lắng. Tuyệt vời
Hay lắm anh ạ
bài thơ rất hay anh trai ơi
Hay quá anh
Rất hay.
Hay quá anh ơi chúc anh buổi trưa vui vẻ
Hay quá p.H ơi