Bài Thơ: VẤN VƯƠNG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

Bài Thơ: VẤN VƯƠNG (Tác giả: Dương Bích Hạnh)

VẤN VƯƠNG
Thơ: Dương Bích Hạnh

Đáy đại dương cuồn cuộn sóng dâng trào
Trái tim nhỏ nỗi khát khao mãnh liệt
Đời dâu bể phía trước đâu nào biết
Ai đợi ta cùng đi hết quảng đường

Đón hạ về tiếng ve gọi sầu thương
Ngắm phượng vĩ gợi vấn vương cõi dạ
Ngọn gió thổi bay về đâu chiếc lá
Suối tương tư chảy mãi đá cũng mòn

Lớp bụi mờ che phủ dấu chân son
Những kỷ niệm mãi vẫn còn níu giữ
Mi ngấn lệ cố quên lòng tự nhủ
Gửi ân tình vào câu chữ vần thơ

Có phải chăng thời gian chẳng đợi chờ
Để khoảng cách đã xóa mờ hình bóng
Lời nguyện ước chỉ là giấc ảo mộng
Bến buông thuyền trôi dạt sóng biển khơi..!!!

Thơ : Dương Bích Hạnh.31.05.2019

Subscribe
Notify of
guest
37 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Phương Huỳnh
Phương Huỳnh
4 years ago

Thơ hay lắm nàng ơi! Chúc nàng mãi vui mãi hạnh phúc nha

Khanh Văn
Khanh Văn
4 years ago

Chúc nhà thơ không phải vấn vương sự đời nữa nhé

Nguyen Mai
Nguyen Mai
4 years ago

Bài thơ rất tuyệt em ơi

Muot Nguyen
Muot Nguyen
4 years ago

Thơ hay

Lan Hoàng
Lan Hoàng
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá nàng ơi … tặng tác giả nè

Triệu Du
Triệu Du
4 years ago

Cà Phê Đắng

Vũ Chung
Vũ Chung
4 years ago

Bài thơ rất hay và giàu cảm xúc ý nghĩa lắm chị ơi
Chúc chị vui vẻ và hạnh phúc nhoa.

Cuong Minh
Cuong Minh
4 years ago

Ghi vào đây để nhớ
Về quê lần nhất không ghé thăm..chàng

Người Hà Tĩnh
Người Hà Tĩnh
4 years ago

Em đi đâu chờ lâu chẳng thấy
Gặp đây rồi khổ mấy cũng theo
Thương em lặn suối trèo đeo
Leo lên trụt xuống có nghèo cũng cam

Linh Thu
Linh Thu
4 years ago

Bài thơ thật hay bạn yêu ơi

TuBon Đố Văn Bôn
TuBon Đố Văn Bôn
4 years ago

Bài thơ rất hay dạt dào cảm xúc quá eg ơi anh tư chúc eg đêm an lành ấm áp vui vẻ và hạnh phúc nhất eg nha

Sơn Hoàng
Sơn Hoàng
4 years ago

Hay lắm em!
Mà lâu lâu rồi mới thấy cf đắng tái xuất giang hồ …
Chúc em luôn vui khỏe và hạnh phúc!

Hương Nhài
Hương Nhài
4 years ago

Đắng Cà Phê

CHỜ MONG

Ở cách xa đan nỗi nhớ dâng trào
Như sóng biển cuộn chênh chao ngày tháng
Chảy ngược xuôi cùng mây trời phiêu lãng
Thủy triều lui khi đã rạng bình minh

Hạ vấn vương gót chân nhỏ thậm thình
Cành phượng vĩ vẫn rung rinh trước gió
Đợi ai đây mà lại khoe sắc đỏ
Gọi tương phùng hỡi cội lá biếc xanh

Tiếng ve kêu hòa điệp khúc chân thành
Lời hẹn ước tình đầu anh trao đó
Khảm vào tim điều yêu thương đã ngỏ
Dẫu bây giờ phải vò võ chờ mong

Nhớ thương ai chất chứa tận đáy lòng
Chỉ nguyện ước đừng trành tròng nhỏ lệ
Cần điểm tựa trôi đi đời dâu bể
Trước bão giông thuyền lướt nhẹ vào bờ…

Ngày.31.05.2019 Nhài Hương

Trần Tuấn
Trần Tuấn
4 years ago

Lại hay nữa rồi

Lê Huệ
Lê Huệ
4 years ago

Bài thơ hay quá bạn ui
Buổi tối chúc vui vẻ bạn nha cfđ

Thanh Hồ
Thanh Hồ
4 years ago

Bài thơ hay. Cảm xúc dâng trào. Chúc mừng em ???

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
4 years ago

Hay lắm em. Chúc em một đêm an lành nhé

Viết Phạm Ánh
Viết Phạm Ánh
4 years ago

BIỂN &,TÌNH
Biển chiều nay sao giận dữ tuôn trào
Để cho sóng lời thét gào thảm thiết
Hẳn xa rồi biển mới biết nôn nao
Rồi ôm hận đẩy thuyền chao ly biệt

Chuyện thế gian ai hiểu hết chữ ngờ
Như bóng nguyệt ánh tỏ mờ năm tháng
Hay thu về lá chuyển dáng cành trơ
Nước cũng vậy bỏ lại bờ quên lãng

Tình đã xa…nghe tâm trạng đau ghì
Ai thấu được cảnh người đi kẻ ở
Phải chăng là ta nặng nợ tình si
Nên cứ mãi tự khắc ghi…nỗi nhớ

Để giờ đây đành dang dỡ riêng mình
Trong tâm khảm một bóng hình in lạl
Mong cuộc đời là nắng trải bình minh
Đừng như biển cứ vô tình trôi mãi.

(Cậu Cả Họ Phạm)
.31.05.2019

Giữ Trọn Niềm Tin
Giữ Trọn Niềm Tin
4 years ago

Rất hay chị ơi

Hoan Kim
Hoan Kim
4 years ago

Thơ rất hay

Kim Ly
Kim Ly
4 years ago

Cảm xúc da diết dạt dào Em gái yêu dấu

Nguyễn Thủy
Nguyễn Thủy
4 years ago

Đắng Cà Phê
Thơ hay quá tuyệt vời bạn iu
Chúc vv hp g đ đong đầy yêu thg

Nguyễn Thu Hương
Nguyễn Thu Hương
4 years ago

Ảnh dep
Thơ

Oh Bui Thu
Oh Bui Thu
4 years ago

Thơ hay ngọt ngào ,dâng trào cảm xúc pha thêm chút mãnh liệt nàng Cà Phê Đắng ơi !?

Vũ Toán
Vũ Toán
4 years ago

Thơ hay cảm xúc ảnh đẹp

Lan Hoàng
Lan Hoàng
4 years ago

Ôi
Lâu lắm em tui mới treo thơ mà chị giờ mới thấy

Biển mênh mông biết đâu nông đâu cạn
Nơi quê nhà ai là bạn thủy chung
Hạ đến rồi phượng đỏ thắm bờ sông
Người xa xứ nao lòng vì thương nhớ

Cứ thấy Đắng Cà Phê là biết ngay em vào vai cực hay rồi .

Hữu Long Nguyễn
Hữu Long Nguyễn
4 years ago

Y VẦN
Đọc thơ em lòng cảm thấy dâng trào
Vơi nỗi nhớ xiếc bao đầy mảnh liệt
Nơi xa ấy hỏi rằng em có biết
Cõi lòng anh da diết tưởng hoang đường

Đã lâu rồi chôn chặt nỗi niềm thương
Tim quặn thắt đêm trường đau cả dạ
Chờ em mãi đến nỗi vàng chiếc lá
Đợi em luôn đến sỏi đá cũng mòn

Thuở xưa thề tình sẽ mãi sắt son
Hỏi nơi ấy tim em còn có giữ
Trong chốc lát em thật tình tự nhủ
Có còn hay là câu chữ vần thơ

Để nơi đây anh cứ mãi đợi chờ
Rồi bỗng chốc lững lờ như chiếc bóng
Thà gặp gỡ một lần rồi vở mộng
Còn hơn đau như cột sóng hoài khơi…
(Như thiệt…đó nha he he)
2/6/2019 – HL

Lan Hoàng
Lan Hoàng
4 years ago

Anh vẫn biết tình chỉ là ảo vọng
Vậy mà sao vẫn mơ mộng tơ vương
Về đi em kẻo khi da bọc xương
Mới gặp nhau thì thương cũng đành chịu…kkk

Annie Vuong
Annie Vuong
4 years ago

Bai tho rất hay

Tq Bao
Tq Bao
4 years ago

Vần thơ em nghe xao xuyến chơi vơi
Ta lại muốn về ngay nơi bến đợi
Con đò nhỏ mái chèo khuơ bến mới
Kiếm tìm em nơi đó của ngày xưa.

Hong Nhan Truong
Hong Nhan Truong
4 years ago

Ca phê Đắng
Thơ hay lắm chị ngọt ngào sâu lắng chúc chị vui nhé

Dung Tran
Dung Tran
4 years ago

Bài thơ hay hình đẹp lắm anh ơi

Sang Gia
Sang Gia
4 years ago

Anh

Cúc Bạch Lâm
Cúc Bạch Lâm
4 years ago

Hay quá em !

Kim Duyen
Kim Duyen
4 years ago

Em sinh ra để làm Thơ. Tuyệt vời lắm em.

Thu Nga Lương
Thu Nga Lương
4 years ago

Thơ hay lắm chúc em buổi trưa vui vẻ và hạnh Phúc

Hữu Long Nguyễn
Hữu Long Nguyễn
3 years ago

Đắng Cà Phê

Scroll to Top