VẤN VƯƠNG CHIỀU ĐÔNG
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Anh quay về để tìm chút phiêu linh
Còn sót lại của cuộc tình năm ấy
Đứng bên sông gió bấc lùa run rẩy
Hoàng hôn tím chiều chợt thấy bâng khuâng
Đông sang rồi biết em có về không
Khói phảng phất trên đồng ai đốt lửa
Bỗng lâng lâng anh nhớ về một thuở
Ta cùng nhau đi mót lúa trên đồng
Nhà mình nghèo không có nổi áo bông
Khoác áo tơi đốt rạ hong sưởi ấm
Bới trộm khoai nướng ăn xong miệng lấm
Ký ức một thời sâu đậm khó quên
Thời gian trôi mình cứ thế lớn lên
Hình như ta có duyên từ kiếp trước
Bến sông quê ai đã từng hẹn ước
Xin ông trời cho mình được chung đôi
Có ai ngờ mùa đông ấy chia phôi
Hai đứa mình theo dòng đời đôi ngả
Anh về đây một chiều đông lạnh giá
Em không về sao trong dạ vấn vương
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 01/11/2017 Hoa Việt
Rất quê ,,,,!!!!
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình an.
Hay lắm em ơi
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc ngày mới vui vẻ, bình an.
Cám ơn các bạn đã đồng cảm. Chúc buổi tối vui vẻ, bình yên.
Rất tuyệt