Bài Thơ: VẦN THƠ YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

Bài Thơ: VẦN THƠ YÊU (Tác giả: Mạc Phương)

VẦN THƠ YÊU
Thơ: Mạc Phương

Vần thơ anh sao ngọt ngào đến thế.
Khiến tim em lại náo nức bồi hồi.

Mình yêu nhé để lại ngọt đôi môi.
Để mắt huyền thôi không còn ngấn lệ.
Để niềm vui vỡ òa trong chiều xế
Để nắng vàng lại rạo rực hân hoan.

Để mùa xuân nhuộm tím cánh hoa xoan.
Mong nguyệt lão lại se tơ duyên thắm.
Cho vòng tay xiết ghì thêm say đắm.
Ngập hồn hoang ân ái dẫu muộn màng.

Mình yêu nhé cho say mộng đài trang.
Cho nắng hạ đỏ hồng thêm sắc máu.
Để niềm đau không còn nơi nương náu.
Và mầm xanh trao nhựa sống tràn trề.

Để ngất ngây nụ hôn đến đê mê.
Cả đất trời cuồng quay cơn sóng lũ.
Cháy rừng rực cả tình yêu vũ trụ.
Thuở hồng hoang thắm mãi một cõi tình.

(PH 19/4/2016)
Ảnh: sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
41 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hoang Dao
Hoang Dao
8 years ago

Chi yêu.
Phuong hồng

Kha Pham
Kha Pham
8 years ago

Ta gửi tới em một chút tình
Mong manh yêu dấu giấc mơ phiêu
Hồn rung tim ước bao ngày ấy
Thấy người có thỏa ước tim yêu
-khoảng 1 tuần PH cho ta say thơ bất ngờ quá chúc PH sk vui cười

Dang Hai
Dang Hai
8 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá

Đỗ Thị Kim Thoa
Đỗ Thị Kim Thoa
8 years ago

Bài thơ hay quá chị Phượng Hồng à

Tuan Quach
Tuan Quach
8 years ago

Thơ hay, lãng mạn !

Ho Le
Ho Le
8 years ago

Thơ rất hay ,hình ảnh minh họa thật tuyệt .

Nguyễn Hải
Nguyễn Hải
8 years ago

He He hôm nay tâm trạng ban iu vui quá tặng hoa nè

Quoccau Tran
Quoccau Tran
8 years ago

E ngủ mo thay gì vậy PH

Khoat Le
Khoat Le
8 years ago

. Vi có lẽ vẫn tho ta đồng điệu… Nếu yêu nhau hãy tìm đến nhau…Trong cuộc đời thời gian không chờ đợi ai… Ta da phi đi thôi gian tuổi tre.

Tùng Nguyen
Tùng Nguyen
8 years ago

Hay lam! Cuoc song hien tai có nong cháy như trong bài thơ?

Hang Nguyen
Hang Nguyen
8 years ago

Ôi hay quá, chỉ nói một câu thôi là tuyệt vời.
Yêu em yêu từng kỷ niệm yêu khóe mắt bờ môi.
Yêu em yêu từng hơi thở, yêu nụ hôn xưa thắm thiết trao nhau.
Yêu bao ngày tháng mình rệt bao mộng ước ngọt đắng chia cay.
Sông cạn núi mòn nhưng tinh minh đâu rễ phôi phai….kakkkk… cho hỏi bao nhiêu tuổi rồi mà viết thơ tình nóng bỏng vậy. Đọc thơ này lại làm khổ mấy anh thôi. Chúc người iu buổi chiều vv nhé

Thuỷ Nguyễn
Thuỷ Nguyễn
8 years ago

iu thơ Phượng Hồng ???

Hong Diep
Hong Diep
8 years ago

Tho hay ban a .Chuc PH vui nhieu nhe

Vô Ưu
Vô Ưu
8 years ago

Tho hay ng dep

Hai Buito
Hai Buito
8 years ago

Rất hay Phượng Hồng

Quế Chi
Quế Chi
8 years ago

Rất tuyệt và đặc sắc lắm PH ơi !

Ha Bui
Ha Bui
8 years ago

Bài thơ tuyệt vời ! Hẳn nguời yêu thơ có tâm hồn sâu sắc .

Alenlong Huynh
Alenlong Huynh
8 years ago

Ta mang cho em một đóa hồng, hồng thơm moi em thơm.

Nguyễn Thi An Nhan
Nguyễn Thi An Nhan
8 years ago

Chúc e môt ngay binh yên nha

Xuân Vũ
Xuân Vũ
8 years ago

Thơ hay hình đẹp !

Tran Pham Dinh
Tran Pham Dinh
8 years ago

ĐỢI MONG

(Cảm tác)

Thơ ngọt mật như đôi môi phượng đỏ !
Để hồn say ngơ ngẩn giữa tinh không
Lưu luyến về thường trú giữa tim lòng
Mình mở hội thanh xuân tình như đã !

Kết vào nhau như trăng sao một dạ,
Yêu thật đầy để thương nhớ chảy tan
Xiết đôi môi kéo khoảng cách lại gần
Tình nồng ấm trong không gian thực ảo.

Yêu nha Em ! Cơn mê tình điên đảo,
Ru nửa đời tình chân chất giản đơn
Không sân si không tham vọng tủi hờn
Vì cuộc sống con người như ẩn hiện.

Anh sẽ về cho trầu cau nên chuyện,
Cuộc đời này chẳng tồn tại bao lâu
Hững hờ chi để đeo nặng nỗi sầu
Tình rực cháy khi tim mình son trẻ !

Bức tranh quê Anh Em cùng nhau vẽ,
Một mái nhà yên ấm đứa con thơ
Anh là Thầy và Em cũng là Cô
Dẫn con mình vào con đường xán lạn.

Bầu trời xanh Anh một mình cánh nhạn,
Hướng tầm bay về Phố Núi xa xôi
Ở nơi đây có đôi mắt sáng ngời
Chờ đợi ngày người về vui hiệp Phố.

TranPhamDinh
20.04.16

Ảnh sưu tấm

Hồng Trúc
Hồng Trúc
8 years ago

Xin loi toi da buoc vao trang facebook ca nhan cua Phuong Hong . Mot facebook tuyet dep

Trung Pham
Trung Pham
8 years ago

Thanks ban

An Buivan
An Buivan
7 years ago

Tho e viet lam

Hải Yến
Hải Yến
7 years ago

Thuở hồng hoang thắm mãi một cõi tình
Rất hay chị iu ơi

Trinh Nghĩa
Trinh Nghĩa
7 years ago

Hay

Chân Thành
Chân Thành
7 years ago

hay lắm em …
cảm xúc dâng trào….
luôn vv an lành em nhá..

Van Anh
Van Anh
7 years ago

Rất hay

Hòe Vũ Xuân
Hòe Vũ Xuân
7 years ago

Rất hay

Nguyễn Phương Hà
Nguyễn Phương Hà
7 years ago

Rất hay ạ

Thế Đình Lê
Thế Đình Lê
7 years ago

Vần thơ hay

Hoa Truong
Hoa Truong
7 years ago

Bài thơ rất hay!

Bùi Ngọc Đoàn
Bùi Ngọc Đoàn
7 years ago

Troi hay tuyet voi mac qhuong oi

Vinh Tran
Vinh Tran
7 years ago

Thơ hay

Tô Thanh
Tô Thanh
7 years ago

Hay quá !

Khuyen Hoàng
Khuyen Hoàng
7 years ago

Thơ hay qua

Quang Le
Quang Le
7 years ago

Thật ý nghĩa và tuyệt vời BLT. Chúc em và gia đình buổi tối an vui nhé.

Nguyen Anh Thư
Nguyen Anh Thư
7 years ago

Ngọt ngào quá

Kede Nguyenquang
Kede Nguyenquang
7 years ago

Hay.

Huỳnh Chiến
Huỳnh Chiến
7 years ago

Lãng mạng nha

Mimosa Mo Mi
Mimosa Mo Mi
7 years ago

Thơ hay ngọt ngào quá em à

Scroll to Top