Bài Thơ: VẦN THƠ VỤN DẠI (Tác giả: Tùng Trần)

Bài Thơ: VẦN THƠ VỤN DẠI (Tác giả: Tùng Trần)

VẦN THƠ VỤN DẠI
Thơ: Tùng Trần

Đêm một mình bên trang giấy suy tư
Nhặt tất cả những câu từ vụn vỡ
Nơi dòng đời của bao người trăn trở
Gom hết vào ghép lại những vần thơ

Viết cho người đang lạnh nhạt thờ ơ
Kiếp nổi trôi không bến bờ nương náo
Giấu nỗi đau tận tâm hồn thảm não
Bởi bước đường gặp giông bão gió mưa

Viết cho người đang tầng tảo sớm trưa
Mà áo cơm vẫn chưa hề no ấm
Mong đủ ăn là giấc mơ thâm thẳm
Giữa chợ đời phải chịu lắm xót xa

Viết cho người rời mái ấm quê nhà
Chữ gạo tiền đành gởi thân xứ lạ
Viết cho người đường tình mang nghiệt ngã
Vơi nỗi sầu cùng buồn bã phân vân

Vì mùa xuân đang về đến rất gần
Nên tôi mượn những câu vần vụn dại
Viết lên đây thay nỗi niềm bày giải
Gởi tặng đời tìm lại chút niềm vui

08/01/2017

Subscribe
Notify of
guest
25 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thanh Bình Trần
Thanh Bình Trần
7 years ago

Ôi thơ hay quá.Viết cho mình 1bài vụn dại đi.Cảm ơn bạn ấy trước nhoa?

Đặng Thị Huyền
Đặng Thị Huyền
7 years ago

Hay qua ban oi.. Nhung van tho mang bao mau sac…
In đam trong tam tri cua bao nguoi…chúc ban bt vv nhe..

Tan Le
Tan Le
7 years ago

Rat la hay chuc e cuối tuần vui vẻ,đêm an vvhp

Ngocdung Thai
Ngocdung Thai
7 years ago

Thơ hay lắm bạn buổi vv an lành nha bạn

Nguyen Hien
Nguyen Hien
7 years ago

Hay quá

Nguyễn Huyền
Nguyễn Huyền
7 years ago

Hay lắm e .rất sâu sắc .chúc e mãi vui vẻ hp
Tung Tran.

Vô Thường
Vô Thường
7 years ago

Hay wa

Thuy Vu
Thuy Vu
7 years ago

Thơ hay rất nhiều ý nghĩa . Chúc bạn buổi tối vv nha

Liên Chung
Liên Chung
7 years ago

Thơ hay

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
7 years ago

Hay va y nghĩa lam a tung tran☕

Dung Hạnh Phan
Dung Hạnh Phan
7 years ago

Thơ hay quá ak mà tay ải tay ai
Có phải tay ảnh tay anh hok mà đẹp quá zi kà

Lê Hương Lam
Lê Hương Lam
7 years ago

Thơ hay!

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
7 years ago

Ôi tuyệt quá. Chúc bạn luôn có những bài thơ hay nhé.

Hoa Trần Thị
Hoa Trần Thị
7 years ago

Mình lúc nào cũng vui hehh

Mây Chiều
Mây Chiều
7 years ago

Viết cho người rồi ai viết cho ta.?
Ngày tháng dần qua nổi buồn thì ở lại.

Nguyễn Thanh Trang
Nguyễn Thanh Trang
7 years ago

Tho rat hay

Tran Nguyet Ha
Tran Nguyet Ha
7 years ago

Hay lam ban

Thiên Thọ
Thiên Thọ
7 years ago

hay bạn

Nguyệt Minh
Nguyệt Minh
7 years ago

Hay lắm.. chàng ơi iii…!!

Le Nguyenle
Le Nguyenle
7 years ago

“Ngàn trái tim mang trong một trái tim…”-.thơ Xuân Diệu.Cảm ơn bạn Tùng Trần.

Đình Lê Thanh
Đình Lê Thanh
7 years ago

Em ơi hay quá cho chi xin bài thơ của em nhé

Bich Hợp
Bich Hợp
7 years ago

Hay lắm bạn.

Đẹp Huỳnh
Đẹp Huỳnh
7 years ago

Hay wuá.

Nguyen Van Anh
Nguyen Van Anh
7 years ago

bài thơ rat hay ..chuc tg buoi tối vv

Nguyen Phuong
Nguyen Phuong
7 years ago

Viết cho người ……hay .

Scroll to Top