Bài Thơ: VẦN THƠ VIẾT NỐT (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: VẦN THƠ VIẾT NỐT (Tác giả: Hồng Giang)

VẦN THƠ VIẾT NỐT
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Anh viết nốt vần thơ tình năm cũ
Gửi cho người nhắn nhủ những yêu thương
Cuối năm rồi từng sợi nắng ẩm ương
Se sắt cả con đường ta chung bước

Nhưng em ơi em làm sao biết được
Tình anh trao sau trước vẫn nồng nàn
Dẫu cuộc đời còn đầy rẫy gian nan
Nhưng rồi mai xuân ngập tràn nắng mới

Bởi đôi ta vẫn còn xa vời vợi
Nên nhiều khi nghĩ ngợi với đắn đo
Anh biết rằng em còn lắm âu lo
Còn trăn trở xin cho và được mất

Xuân sắp về đông vẫn đầy tất bật
Gió mùa sang lật đật tái tê lòng
Còn đường dài thì khúc thẳng khúc cong
Sông cũng vậy đục trong nào ai tỏ

Anh viết nốt vần thơ tình bỏ ngỏ
Nắng xuân về ….
Ửng đỏ …
Má hồng ai !
29/01/2018 Hồng Giang .

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Chiêu Hoàng
Chiêu Hoàng
5 years ago

Tuyệt quá! Chúc anh HG vui , HP và may mắn trong năm mới nhé!

Như Hoa
Như Hoa
5 years ago

Tuyệt vời quá !

Thoa Kim
Thoa Kim
5 years ago

Hồng Giang ❤️❤️❤️

Thien Ha
Thien Ha
5 years ago

Bài thơ hay tuyệt vời cảm ơn thi sĩ HG!

Sang TranMinh
Sang TranMinh
5 years ago

Bài thơ em viết rất hay và đầy tình cảm cảm ơn em

Lan Vũ
Lan Vũ
5 years ago

Hay tuyệt

Giả Như Mộng
Giả Như Mộng
5 years ago

Tuyệt vời ❤️
Buổi trưa vui vẻ anh nhé.

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Bài thơ hay lắm Anh à
Chúc Anh và gd buổi tối ấm áp vv và hp ak

Hoa Đỗ Quyên
Hoa Đỗ Quyên
5 years ago

Hay quá tg ui ??

Thanh Thanh Tâm
Thanh Thanh Tâm
5 years ago

Hay lắm em à
Chúc em vui vẻ hạnh phúc nha

Thanh Vân
Thanh Vân
5 years ago

Hay lắm

Sang Quang
Sang Quang
5 years ago

Hay lắm xin chúc mừng nha

Sang Quang
Sang Quang
5 years ago

??❤️?♥️

Phan Anh
Phan Anh
5 years ago

Thật tuyệt vời !
Chúc mừng HHồng Giang

Không Phai Màu Nhớ
Không Phai Màu Nhớ
5 years ago

Hay quá anh ạ

Mai Vinh
Mai Vinh
5 years ago

Bài thơ hay lắm em chúc mừng anh

Phan Anh
Phan Anh
5 years ago

VẦN THƠ XUÂN MỚI

Xin mạo muội cảm tác cùng Hồng Giang

Em lại viết thơ tình ngày xuân mới
Gửi đến anh vời vợi nỗi nhớ thương
Sợi tơ trời ấm áp cứ vấn vương
Dát nắng nhẹ trên má hường em đấy

Yêu dấu hỡi bốn mùa em vẫn vậy
Nhớ anh à nhớ đấy cứ khát khao
Đêm hằng đêm ướt gối lệ tuôn trào
Lòng hoang hoải không làm sao ngủ được

Trong xa cách Em vẫn hằng mong ước
Ngày anh về ta bẻ ngược thời gian
Tay ghì siết nụ ái trao nồng nàn
Bên nhau nhé em chứa chan hạnh phúc.

MaiLan Khánh Hà
MaiLan Khánh Hà
5 years ago

Hay lắm bạn.

Scroll to Top