Bài Thơ: VẦN THƠ TÌNH (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: VẦN THƠ TÌNH (Tác giả: Hồng Giang)

VẦN THƠ TÌNH
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Vần thơ tình anh viết gửi tặng em
Có nỗi nhớ đan xen chiều tháng bẩy
Cái nắng hè vẫn oi nồng bỏng giẫy
Cánh Bằng Lăng run rẩy rớt bên thềm

Vần thơ tình anh vẫn đọc hằng đêm
Có tiếng Ve êm đềm chiều cuối hạ
Tiếng sóng biển ồn ào xô ghềnh đá
Con Dã Tràng mệt lả dưới bờ xa

Vần thơ tình anh mới viết hôm qua
Gom tất cả nhạt nhòa trong nhung nhớ
Gửi đến em bao nỗi niềm trăn trở
Mối tình xa dang dở tháng năm dài

Vần thơ tình anh viết gửi về ai
Mà mưa nắng cứ đan cài xen kẽ
Phút giao mùa lời thì thầm khe khẽ
Nụ hôn trao nhè nhẹ thắm môi hồng

Vần thơ tình em có đọc hay không Mà chiều nay…..
Má ai hồng ….
Trong nắng !
24/07/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
16 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Rất tuyệt vời

Thien Viet
Thien Viet
3 years ago

“Vần thơ tình em có đọc hay không”
Có em và các độc giả khác đọc rồi a, a cứ nổ địa chỉ e báo lại chị ấy cho nha ???

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay hình ảnh đẹp chúc mừng em H G ?????

Trần Khánh
Trần Khánh
3 years ago

Rất hay

Huyền Trần
Huyền Trần
3 years ago

Hay quá Hồng Giang?

Bich Nguyen
Bich Nguyen
3 years ago

Em vẫn đọc dòng thơ tình ai viết
Vẫn âm thầm tha thiết và nhớ thương
Vẫn đêm đêm mong ngóng nỗi vấn vương
Nhưng sao thấy như dường chông chênh quá…

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài rất hay thi sĩ HG !

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Hay

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

A Hồng Giang vần thơ tình a viết rất là hay

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Bai nào em cũng đọc cả anh ơi . Vầng Thơ tinh anh viết thật tình cảm y nghĩa và bài nào cũng hay tuyệt vơi . Thi sĩ a .

Nguyễn Hạnh
Nguyễn Hạnh
3 years ago

Bài thơ tình nào của tác giả cũng ngọt ngào vần thơ tình anh viết gửi tặng em . Có nỗi nhớ Đan xen chiều tháng bẩy . Cái nắng hè vẫn oi nồng bỏng giẫy . Cánh bằng lăng run rẩy rớt bên thềm

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Tuyệt

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Gửi đi thôi

Lilly Duong
Lilly Duong
3 years ago

Hay quá tg ạ

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Vần thơ tình anh mới viết hôm qua
Gom tất cả nhạt nhòa trong nhung nhớ
Gửi đến em bao nỗi niềm trăn trở
Mối tình xa dang dở tháng năm dài
Bao yêu thương em xin gửi về ai , để tháng năm đừng nhạt phai nhung nhớ , để tình ta dẫu có xa cách trở , bao yêu thương vẫn như thủa ban đầu
Nhẹ nhàng êm dịu , tha thiết mặn nồng , mà tình yêu như sóng cuộn dâng trào , đọc thơ anh ai cũng nghẹn ngào cảm súc
Xin chúc mừng Hồng Giang , bài thơ nào của chàng cũng rất hay , làm say đắm lòng người
Cảm ơn Hồng Giang nhiều lắm lắm
Buổi tối ngập tràn yêu thương nhé chàng

Ngoan Vũ
Ngoan Vũ
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Scroll to Top