Bài Thơ: VẦN THƠ THU 2 (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: VẦN THƠ THU 2 (Tác giả: Hồng Giang)

VẦN THƠ THU 2
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet
Thơ họa theo ảnh
( Tặng người xa quê)

Vần thơ thu mà chiều nay anh viết
Vẫn mặn nồng da diết lắm em ơi
Giữa thu rồi hạt nắng cũng chơi vơi
Bao mong nhớ gửi về nơi xa đó

Vần thơ thu rạng ngời lên sắc đỏ
Buổi chiều quê mờ tỏ ráng mây hồng
Cánh cò buồn chao liệng giữa tầng không
Mùi cơm mới thơm nồng hương bếp rạ

Mẹ còng lưng gánh buổi chiều nghiêng ngả
Cha vào ca vác nặng cả nhọc nhằn
Anh xa nhà lòng còn trĩu băn khoăn
Bụi thời gian in hằn đời quân ngũ

Quê hương ơi nói làm sao cho đủ
Lời người thương nhắn nhủ buổi chia ly
Tay cầm tay mắt gửi gắm điều gì
Chân bước đi mà hồn thì ở lại

Vần thơ thu chiều nay đầy khắc khoải
Quê mẹ nghèo ….
Hoang hoải ….
Nỗi lòng xa !
14/09/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
8 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá thi sĩ HG!

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

bài thơ nhiều cảm xúc rất cảm động chúc tg buổi chiều vv

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Nỗi lòng người xa quê

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ em hay cảnh đẹp

Minh Tam Nguyen
Minh Tam Nguyen
3 years ago

Hết lời với vần thơ tác giả ơi !

Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

Chỉ bit hay quá …vay thui . Tg HG kính iu ạ .
⚘?♥️⚘?

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Vần thơ thu mà chiều nay anh viết
Vẫn mặn nồng da diết lắm em ơi
Giữa thu rồi hạt nắng cũng chơi vơi
Bao mong nhớ gửi về nơi xa đó
Bài thơ rất hay , gợi trong ta nỗi nhớ mẹ , nhớ quê hương đến nao lòng
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm
Đêm bình yên ngon giấc nhé chàng

Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

Bài Thơ hay! Cảnh đẹp..rất tuyệt vời!
Thanks em Hồng Giang Tg.

Scroll to Top