Bài Thơ: VẦN THƠ TẶNG MẸ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: VẦN THƠ TẶNG MẸ (Tác giả: Bảo Châu)

VẦN THƠ TẶNG MẸ
Thơ: Bảo Châu

Bình minh ngủ nướng đang say
Mẹ già đã dậy đôi tay nhẹ nhàng
Thau, rổ chuẩn bị sẵn sàng
Mặc cho cảnh vật mơ màng bay cao

Tuổi thơ mẹ chẳng ngọt ngào
Sống trong nghèo khó đâu nào có than
Chăm chồng vất vả gian nan
Rồi cũng khuất núi ai san sẻ cùng

Sáu con với mẹ vui chung
Càng thêm cơ cực, lo từng bữa cơm
Chỉ mong được chén canh thơm
Chỉ mong con mẹ đầy đơm ấm lòng

Ở đợ vất vả long đong
Mẹ nào có trách ngược dòng thời gian
Cuộc sống khốn khó cơ hàn
Mẹ vẫn tần tảo chẳng màng tấm thân

Tuổi cao sức khỏe yếu dần
Bảy mươi lăm tuổi mùa xuân chẳng còn
Mẹ vẫn giúp đỡ cháu con
Mò cua bắt ốc chân son lấm bùn

Đông về lội nước lạnh run
Hè sang cái nóng lửa hun thân gầy
Nụ cười mẹ vẫn ngất ngây
Nở trong nắng sớm đong đầy tình thương

Đôi chân đi khắp nẻo đường
Con mong sao mẹ vẫn thường bình an
Trời cao gió lộng chứa chan
Giúp mẹ yêu quý, hãy mang xuân về

Vần thơ viết tặng mẹ quê
Một mai rồi sẽ tràn trề niềm vui
Xua đi năm tháng ngậm ngùi
Vòng quay chậm lại đẩy lùi thời gian

Hương đồng gió nội mênh mang
Con gởi tới mẹ muôn vàn yêu thương!!!

Bảo Châu
04.6.19
Ảnh: Cụ Trần Thị Tám 75 tuổi

Subscribe
Notify of
guest
43 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
4 years ago

Thơ hay lắm cô ơi mến chúc cô buổi sáng vui vẻ an lành

Phan Thanh Minh
Phan Thanh Minh
4 years ago

Cuoc đoi gan lien voi số phận
Ke ăn khong hết người lân khong ra.
Em luon co tâm lòng chia sẻ .voi nhieu hoan canh eo le tren cuoc doi

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
4 years ago

Thơ về mẹ hay quá ..! Bạn hiền …
Xin hát về Mẹ thi sỹ ca …! kkk …
Buổi sáng vui vui …!

Thái Thị Bích Ngọc
Thái Thị Bích Ngọc
4 years ago

Bài thơ rất hay rất tuyệt vời mến chúc chị gái ngày mới vui vẻ hạnh phúc tràn đầy yêu thươn

Thủy Lăng
Thủy Lăng
4 years ago

Thơ hay và cảm động quá bạn hiền ơi

Hà Bình
Hà Bình
4 years ago

Thơ bạn súc động quá cháu con của cụ để cụ già rồi còn vất vả thật đáng trách

เจ้ แบ๋
เจ้ แบ๋
4 years ago

thơ nói về mẹ hay lắm chị

Văn Hoàng Mong
Văn Hoàng Mong
4 years ago

Mẹ luôn hiện hữu của những người con xa sứ, cảm ơn tác giả

Caocai Nguyen
Caocai Nguyen
4 years ago

Hay, chú ý tuổi này kg có ở đợ nhé gái quê

Thái Thanh
Thái Thanh
4 years ago

Chào bạn …

Mike Bui
Mike Bui
4 years ago

Thơ hay e ạ

Quang Thị Thanh Bùi
Quang Thị Thanh Bùi
4 years ago

Lời thơ em rất chứa chan
Đọc sao cảm động muôn vàn yêu thương
Lời thơ cho ta mãi vương
Chúc mẹ luôn khỏe tấm gương chăm làm
Chúc em luôn khỏe mạnh vui vẻ và hạnh phúc

Lê Hồng Sơn
Lê Hồng Sơn
4 years ago

Thơ hay

Phố Mưa Bay
Phố Mưa Bay
4 years ago

Bài thơ chị thật hay

Trần Quang
Trần Quang
4 years ago

Hay lắm bạn

Vinh Dang
Vinh Dang
4 years ago

Tình cảm quá em

Dong Bui Son
Dong Bui Son
4 years ago

Mẹ già đi sớm về chưa
Thân cò nặn nơi nắng mứa dãi giầu
Thơi gian nhuộm bac mái đâu
Nhọc nhằn vất vả cơ càu nuôi con
Cảm ơn mẹ kinhi chúc mẹ vạn tho binh an

Thành Chung
Thành Chung
4 years ago

Bài Thơ hay quá, thắm đượm tình người, chúc bạn luôn vui vẻ

Nam Trường Xuân
Nam Trường Xuân
4 years ago

Rất hay

Nguyễn Thị Định
Nguyễn Thị Định
4 years ago

Thơ hay cảm xúc đong đầy em iu!

Ngoc Kien
Ngoc Kien
4 years ago

Mẹ luôn tuyệt vời .chi iu tuyệt lắm ak ,

Qua Nguyên
Qua Nguyên
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp
Chúc mừng bạn

Nguyễn Thị Hiếm
Nguyễn Thị Hiếm
4 years ago

Thơ hay

Cao Dăng Huy Cận
Cao Dăng Huy Cận
4 years ago

Bài thơ hay về mẹ . Chúc mừng tác giả và tác phẩm thơ hay !

Na Ty
Na Ty
4 years ago

Quá tuyệt vời chị yêu!
Bài thơ chị viết sát thực, cảm động và ý nghĩa lắm chị. Và sự biết ơn đối với mẹ , để cảm nhận sự hi sinh và tình yêu thương to lớn mẹ đã dành trọn cho chúng ta.
Mê mẩn lòng tôi những vần thơ
Nghe rồi muốn khóc nhớ mẹ yêu
Chỉ muốn chạy về ôm lấy mẹ.
Kính chúc chị buổi chiều vui vẻ và muôn điều tốt lành chị nhé!

Phạm Hẹn
Phạm Hẹn
4 years ago

Bài thơ hay cảm xúc lắm em

Tham Ha
Tham Ha
4 years ago

Tho hay lam ban dung la doi me chung minh qua vat va ban hi

Kim Oanh Nguyen
Kim Oanh Nguyen
4 years ago

Bài thơ rất hay dạt dào cảm xúc, nhìn ảnh mẹ mà lòng thấy quặn đau.

Vũ Ngọc Thẩm
Vũ Ngọc Thẩm
4 years ago

Tuy khổ mà lại sướng hơn nhiều người có tiền đấy BẢO CHÂU nhỉ

Ngoc Trang Hoang Thi
Ngoc Trang Hoang Thi
4 years ago

Hay quá chị iu…!

Nguyễn Gia Hân
Nguyễn Gia Hân
4 years ago

Một đời vất vả sớm trưa
Cả đời lặn lội nắng mưa … mẹ hiền

Phạm Thị Thu Hồng
Phạm Thị Thu Hồng
4 years ago

Bài thơ rất hay ảnh cụ rất đẹp

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
4 years ago

Thật cảm xúc a

Nguyễn Văn Thành
Nguyễn Văn Thành
4 years ago

Một bài thơ về mẹ rất hay, làm xúc động người đọc !

Lê Đức Tải
Lê Đức Tải
4 years ago

Hay tuyệt lắm

Têt Pham
Têt Pham
4 years ago

Thơ rất hay
Chúc Em Gái luôn vui vẻ sức khỏe vô biên

Gia Gia Quách
Gia Gia Quách
4 years ago

Hay quá em gái ơi

Lien Bui
Lien Bui
4 years ago

Thơ thật hay.

Chi Huynh
Chi Huynh
4 years ago

Hay quá

Dương Mạnh Hiền
Dương Mạnh Hiền
4 years ago

Xúc động lắm ! Chúc mừng tg hay lắm

Thanh Tran
Thanh Tran
4 years ago

Lời thơ viết nhẹ nhàng uyển chuyển gieo vần ngọt rất hay chúc mừng bạn

Lê Khánh
Lê Khánh
4 years ago

Bài hay chị ạ

Lan Hoàng
Lan Hoàng
4 years ago

Bài thơ hay quá

Scroll to Top