Bài Thơ: VẦN THƠ ĐẦU THU (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: VẦN THƠ ĐẦU THU (Tác giả: Hồng Giang)

VẦN THƠ ĐẦU THU
Thơ: Hồng Giang

Ảnh Internet

Anh lại viết vần thơ buổi đầu thu
Gió se lạnh sương mù giăng phố vắng
Ly Cafe bỏ thêm đường vẫn đắng
Hanh hao lòng lẳng lặng lá vàng rơi.

Có phải chúng mình hai đứa hai nơi
Nên nỗi nhớ rã rời đau nỗi nhớ
Hay là bởi tại em còn trăn trở
Để thu buồn vương món nợ trả vay.

Vần thơ tình mà anh viết đêm nay
Gói gém cả bao tháng ngày mong đợi
Cứ mỏng manh và cách xa vời vợi
Câu giận vần đành nghĩ ngợi vu vơ.

Vần thơ tình anh viết cũng ngẩn ngơ
Bởi chữ nhớ thẫn thờ theo làn gió
Nên chữ thương viết ra đành để ngỏ
Lá thu vàng vương sắc đỏ mong manh.

Đêm đầu thu câu thơ bỗng chòng chành
Em có thấy…
Tình anh….
Trong mộng ảo !
20/08/2019 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
15 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Như Phương
Như Phương
3 years ago

Tuyệt vời hay ak

Pham Thuy
Pham Thuy
3 years ago

Trong ảo có thật,hay lắm HG!

Thành Lâm
Thành Lâm
3 years ago

A gọi E là chàng tình thu nhé H G.!

Phạm Hồng Nhung
Phạm Hồng Nhung
3 years ago

Thơ hay , cảnh đẹp ❤❤❤

Thảo Dạ
Thảo Dạ
3 years ago

Thơ tình rất hay chúc mừng tác giả ảnh đẹp.

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay cảnh đẹp chúc mừng em H G

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Phuong Nguyen
Phuong Nguyen
3 years ago

ngày buồn,tháng nhớ, năm xa

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Vần thơ tình mà anh viết đêm nay
Gói gém cả bao tháng ngày mong đợi

Bởi tình ta còn cách xa vời vợi
Nên yêu thương cứ phải đợi phải chờ
Bao mong ngóng đợi chờ , một tình yêu trong cách trở xa xôi , càng giục lòng người nhớ nhau hơn
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm
Bài thơ rất hay , làm đắm say bao trái tim khán giả yêu thơ
Chúc Hồng Giang buổi tối ngọt ngào yêu thương

Dạ Thảo
Dạ Thảo
3 years ago

Bài thơ hay quá

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thơ hay hình đẹp

Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nguyễn Thị Thanh Thủy
3 years ago

Vần thơ tình mà anh viết đêm nay .
Gói gém cả bao tháng ngày mong đợi .
Lơi thơ nhớ thương mong đợi tinh cam dạc dào hay qua thi sĩ ơi .

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
3 years ago

Lãng mạn hiện thực kết hợp tạo cho thơ thu một nét rất riêng rất ấn tượng !

Nguyễn Thành
Nguyễn Thành
3 years ago

Em co thay

Kim Hoàng
Kim Hoàng
3 years ago

Thơ hay cảnh đep! chúc mừng em

Scroll to Top