Bài Thơ: VẦN THƠ CUỐI THÁNG (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: VẦN THƠ CUỐI THÁNG (Tác giả: Hồng Giang)

VẦN THƠ CUỐI THÁNG
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Tôi mãi chỉ là chàng trai khờ khạo
Nửa cuộc đời chao đảo với vần thơ
Ngày lại ngày gom góp những mộng mơ
Gửi đến em thẫn thờ trong chờ đợi

Phải chăng là tình ta xa vời vợi
Nên thu còn nghĩ ngợi nắng hanh hao
Gió mơn man đem ký ức ngọt ngào
Về nơi đó mùa thu nào nhung nhớ

Tháng tám qua liệu người còn trăn trở
Hoa Sữa nồng nàn bỡ ngỡ thu sang
Giọt mưa ngâu thừa dịp cứ giăng hàng
Cầu Ô Thước ai thương nàng Chức Nữ

Trách Ngưu Lang sông Ngân Hà gìn giữ
Nửa nhịp cầu chờ lữ khách qua không
Hay đò xưa đã lỡ bước sang sông
Để bến cũ chờ trông trong mòn mỏi

Cuối tháng rồi vần thơ tình mời gọi
Ai chờ ai …..
Câu hỏi …..
Mãi không lời !
31/08/2016 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
19 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Nguyễn Nhàn
Nguyễn Nhàn
3 years ago

Rụng rời …

Trần Ngọc Vân
Trần Ngọc Vân
3 years ago

Đợi hoài …?

Van Pham
Van Pham
3 years ago

Hay

Minh Phuong
Minh Phuong
3 years ago

Ai chờ ai???

Diệu Thúy Trần
Diệu Thúy Trần
3 years ago

Mượt mà hay lắm huynh ơi!

Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em H G

Nguyễn Mùa Hè
Nguyễn Mùa Hè
3 years ago

Đốn tim

Như Phương
Như Phương
3 years ago

Ai chờ ai vậy đây ta …
Nhớ kinh xế .
Hay tuyệt vời ý bác …em chịu bác thật mỗi ngày bác làm mấy bài thơ ..em khâm phục .khâm phục …

MaiLan Khánh Hà
MaiLan Khánh Hà
3 years ago

Hay lắm bạn à.

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ hay quá HG!

Vân Phạm Hồng
Vân Phạm Hồng
3 years ago

Thật hay

Quy Tran
Quy Tran
3 years ago

Thơ hay quá bạn ????

Trần Thị Lan Hương
Trần Thị Lan Hương
3 years ago

A là ng đàn ôg may mắn nhất. Bởi có r nh ng tìh dấu mặt .Trog đó có cả e??????

Huyen Nguyen
Huyen Nguyen
3 years ago

Thơ hay tìm lời tiếp thôi chú thi sĩ ơi

Thu Hương Cung
Thu Hương Cung
3 years ago

Ngọt ngào !

Ca Phe Dang
Ca Phe Dang
3 years ago

Rất tuyệt vời anh a

Nguyet Hang
Nguyet Hang
3 years ago

Lời Thơ rất hay ! Cảm ơn em Hồng Giang Tg.
Sweet love words..

Thanh Vân
Thanh Vân
3 years ago

Hay lắm em

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Cuối tháng rồi vần thơ tình mời gọi
Ai chờ ai…câu hỏi…mãi không lời

Chờ em nhé chàng thơ mộng mơ ơi
Để yêu thương không chơi vơi mỗi tối
Da diết ngọt ngào , ấm êm như hơi thở
Bài thơ rất hay , cảm súc nghẹn ngào
Xin chúc mừng Hồng Giang và cảm ơn chàng nhiều lắm
Gửi đến chàng niềm cảm hứng ngọt ngào để chàng viết tiếp những vần thơ say đắm

Scroll to Top