Bài Thơ: VẦN THƠ CHO ANH ! (Tác giả: Phú Sĩ)

Bài Thơ: VẦN THƠ CHO ANH ! (Tác giả: Phú Sĩ)

VẦN THƠ CHO ANH !
Thơ: Phú Sĩ

Đừng hỏi rằng sao em lại yêu anh

Con tim có thanh minh dùm đâu nhỉ
Chỉ biết rằng trong tận cùng suy nghĩ
Có chút gì mộng mị chẳng thể quên

Giữa cuộc đời còn lắm nẻo chông chênh
Anh chân trời em mênh mông góc biển
Chẳng danh vọng bon chen đời xem nhẹ
Vui sẻ chia những đơn lẻ quạnh lòng

Đừng hỏi em sao chẳng chọn trời hồng
Giữa thiên hà ngàn dòng sao tỏa rạng
Bởi anh ơi làm sao em quên lãng
Những ưu phiền đeo bám mảnh đời thương

Chỉ vô tình ta mượn những vần thơ
Cùng tấu khúc đời mong chờ anh nhé
Mong hạnh phúc ngày mỗi ngày lặng lẽ
Đến với người nơi quạnh quẻ sầu vương

Đời vô thường nhân thế cũng ngát hương
Tình ta sẽ chung đường xa vạn lý
Chữ yêu kia chẳng quá nhiều tâm ý
Đừng nghĩ rằng hạnh phúc chỉ cho nhau….

ẢNH ST
THƠ PS

CHÚC ANH CHỊ EM VÀ CÁC BẠN CHỦ NHẬT AN LÀNH

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Quang Minh Tran
Quang Minh Tran
5 years ago

Thật ý nghĩa. Thơ và ảnh.

Lê Hoàng
Lê Hoàng
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp ?

Huệ Đoàn Thị
Huệ Đoàn Thị
5 years ago

Ngày mới tháng mới chúc em luôn vui khoẻ gặp nhiều may mắn nha ( có nhiều cảm xúc để có thơ hay cho gđình FB đọc nhé )

Nguyễn Thế Minh
Nguyễn Thế Minh
5 years ago

Thơ hay người đẹp

Binh Ledinh
Binh Ledinh
5 years ago

Tự đáy lòng…rất tuyệt! Cám ơn bạn. Chúc bạn luôn tràn đầy năng lượng

Lê Dũng
Lê Dũng
5 years ago

Thơ hay tuyệt lắm

Tuyet Cao
Tuyet Cao
5 years ago

Hay lắm, đong đầy yêu thương. Ý nghĩa thật, chúc mừng bạn đã cho ra nhiều bài thơ hay ý vị vô cùng

Đoan Hạ
Đoan Hạ
5 years ago

Thơ rất tuyệt vời , ảnh đẹp lắm .

Phan Thị Thoa
Phan Thị Thoa
5 years ago

Hay quá em ơi ! Chúc đầu tuần nhiều niềm vui !

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
5 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc em an vui nhé !

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Rất hay bạn ơi

Nghĩa Lê
Nghĩa Lê
5 years ago

Rất hay bạn

Huỳnh Anh Minh Ngọc
Huỳnh Anh Minh Ngọc
5 years ago

Rất hay

Văn Thư Đinh
Văn Thư Đinh
5 years ago

Hay quá

NamGiang Nguyen
NamGiang Nguyen
5 years ago

Hay phú Sĩ ạ…

Phạm Cường
Phạm Cường
5 years ago

Hình ảnh thơ hay buồn em ơi…!
Dấu yêu xưa…! vô tình vương ánh mắt
Một chiều mưa nơi quán vắng bên đường
Khúc nhạc tình vần thơ anh bắt gặp
Dấu yêu lại về trên lưng ngựa hoang

Đời lãng tử lắm phong trần chông chênh
Nửa bầu trời mây giăng vướng tỏ sầu
Sống yên vui danh lợi mãi coi thường
Đời sẻ chia những nỗi niềm khắc khoải

Duyên không nợ đường tình biệt phân ly
Bầu trời đêm vần trăng ơi toả sáng
Quên sao đành ánh trăng vai trĩu nặng
Chở nổi niềm hạnh hao đời hiu quạnh

Mượn tình thơ trút hết dòng tâm sự
Khúc nhạc tình vọng mãi với thời gian
Dòng sông êm đềm ngày lại qua ngày
Đưa ta về bên quán vắng chiều hoang

Kiếp hồng trần hoa lòng cũng ngát hương
“Tình ta sẽ chung đường xa vạn lý
Chữ yêu kia chẳng quá nhiều tâm lý
Đừng nghĩ rằng hạnh phúc chỉ cho nhau….

Tuan Tran Duc
Tuan Tran Duc
5 years ago

Hay!

Hải Âu
Hải Âu
5 years ago

Thơ hay tuyệt vời em ơi
Nghe rất ấm lòng ở nơi tim
Chúc mừng em nhé Phú Sĩ

Hao Tran
Hao Tran
5 years ago

Tuyệt vời thơ e gái iu ơi

Trần Thị Thu Hương
Trần Thị Thu Hương
5 years ago

Quá tuyệt vời bạn yêu

Trương Gia Hân
Trương Gia Hân
5 years ago

Hay lắm bạn mình

Bùi Đức Quang
Bùi Đức Quang
5 years ago

Còn gì hay và đẹp bằng những vần thơ E viết
Ta đọc mà cứ da diết làm sao
Uớc chi Ta đuợc thế vào
Nguời trong thơ đó….khác nào mơ….

Vân Nguyễn
Vân Nguyễn
5 years ago

thơ hay lắm rất nhiều cảm xúc trong bài thơ chúc bạn vui vẻ nhé

Thoại Lê
Thoại Lê
5 years ago

Chúc tác giả buổi tối vv

Hòa Đỗ
Hòa Đỗ
5 years ago

Đừng hỏi vì sao em viết được những dòng hay đến thế

Minh Hoàng
Minh Hoàng
5 years ago

TÌNH THƠ CHO AI.?…

Đừng hỏi rằng sao lại đến với nhau !
Chuyện con tim ,ai hiểu đâu rành rẽ …
Chỉ biết rằng ta thích cùng chia sẻ .
Khi cuộc đời còn lắm nỗi chênh vênh !…

Con tim người như biển rộng mông mênh
Đã biểu hiện muôn sắc màu,trăm vẻ
Lúc tưng bừng,lúc thấy mình cô lẻ
Luôn cần người cùng chung bước đi xa !…

Rộn rã bình minh,lặng ngắm muôn hoa ,
Hối hả xây đời…công danh xem nhẹ..
Lúc muốn vang ca…lúc buồn lặng lẽ
Gánh nặng đời…bao phiền lụy tơ vương !….

Ai cùng ta chia sẻ những yêu thương ?
Tiếng tơ lòng rung lên muôn ngàn điệu
Muốn ngợi ca hay những lời ai điếu
Hoa ngát hương ..hay đường phủ sương mờ !…

Ai cùng ta chia sẻ những tình thơ ?
Lời chưa tỏ nhưng tình đà tâm đắc.
Đàn đã rung,đã ngân ngàn cung bậc…
Thân tuy xa nhưng tình thắm ngọt ngào !…..

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
5 years ago

Hãy yêu nhè nhẹ thôi !
Lỡ mai này chia tay
Con tim sẽ đỡ đau
Ta có thể dễ nguôi….

Linh Oanh
Linh Oanh
5 years ago

Thơ hay quá bạn ơi

Thùy Dung Ngô
Thùy Dung Ngô
5 years ago

Bài thơ thật tuyệt vời

Nguyenn Hong
Nguyenn Hong
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh

Long Nguyen
Long Nguyen
5 years ago

Thơ thật hay bạn ạ !

Phuong Map Nguyen
Phuong Map Nguyen
5 years ago

Hay lắm Phú Sĩ. Like nha.

Trần Nghĩa
Trần Nghĩa
5 years ago

Thích!

Mai Trinh
Mai Trinh
5 years ago

Hay lắm bạn ạ chúc buổi tối vui vẻ

Lam Tung
Lam Tung
5 years ago

Thơ hay ảnh đẹp.

Hồn Biển
Hồn Biển
5 years ago

Hay lắm em …thật bao dung và vị tha đó em..

Long Nguyen
Long Nguyen
5 years ago

Cảm ơn bạn thật nhiều vì cả những vần thơ và lời chúc ! Chúc bạn một ngày mới bình an và vạn sự như ý nhé Phú Sĩ

Thong Mai
Thong Mai
5 years ago

Rất hay PS ạ, nổi niềm sâu lắng đc trải lên bài thơ một cách dịu dàng, súc tích và đậm cảm xúc lắm PS oi!

Khải Phan Văn
Khải Phan Văn
5 years ago

Quá là hay,hay từng chữ…!!!

Nguyễn Thu
Nguyễn Thu
5 years ago

Viết thơ cho anh dể thương lắm Phú Sĩ ơi !

Scroll to Top