Bài Thơ: VẦN THƠ ANH ! (Tác giả: Hồng Giang)

Bài Thơ: VẦN THƠ ANH ! (Tác giả: Hồng Giang)

VẦN THƠ ANH !
Thơ: Hồng Giang

Ảnh internet

Em bảo rằng mỗi vần thơ anh viết.
Có bao người luôn tha thiết ngóng trông.
Biết vậy nên em đâu có chạnh lòng.
Bởi cuộc sống còn đục trong nhiều lắm.

Vần thơ anh luôn mang nhiều hơi ấm.
Gửi cho đời câu chữ đậm hương yêu.
Dẫu nắng chiều còn nghiêng ngả liêu xiêu.
Anh muốn mãi viết bao điều tốt đẹp.

Những trẻ thơ đến trường không guốc dép.
Đường thì xa mà bụng lép thiếu ăn.
Mẹ còng lưng cõng gian khó nhọc nhằn.
Cha bươn trải trán in hằn suy nghĩ.

Bao câu thơ vẫn thì thầm thủ thỉ.
Gửi cho đời những nhắn nhủ yêu thương.
Trong lòng anh luôn canh cánh vấn vương.
Gom nắng ấm cho đường đời tươi sáng.

Vần thơ anh dẫu vẫn còn bảng lảng.
Nhưng muôn đời ….
Rạng rỡ …..
Đậm tình thương !
12/09/2015 Hồng Giang.

Subscribe
Notify of
guest
7 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tình Ngô Thúy
Tình Ngô Thúy
3 years ago

Thơ em hay cảnh đẹp

Vo Anh Nguyet
Vo Anh Nguyet
3 years ago

Hay ạ

Thien Ha
Thien Ha
3 years ago

Bài thơ rất hay thi sĩ HG!

Hai Thanh Le Thi
Hai Thanh Le Thi
3 years ago

Bài này giống như a đang tâm sự với ai ấy

Tím Bằng Lăng
Tím Bằng Lăng
3 years ago

Thơ anh viết sao ngọt ngào thắm thiết
Em đọc hoài vẫn da diếc nhịp tim
Hạnh phúc đơn sơ đâu dễ ai tìm
Bởi mỗi trái tim chọn chiều rung động !

Nhung Le
Nhung Le
3 years ago

Vần thơ anh luôn mang nhiều hơi ấm
Gửi cho đời câu chữ đậm hương yêu
Hồng Giang ơi ! Cảm ơn anh nhiều lắm , mỗi vần thơ anh gửi gắm yêu thương , mỗi vần thơ tô thắm mỗi cung đường , mỗi vần thơ mang hương đời ngào ngạt
Tình yêu anh dào dạt mênh mông , ấm êm như hơi thở , đi vào lòng người nhớ không quên
Bài thơ rất hay , xin chúc mừng Hồng Giang , cảm ơn chàng nhiều lắm
Chúc Hồng Giang ngày mới tràn đầy năng lượng , an lành hạnh phúc , may mắn trọn niềm vui

Winnie Vo
Winnie Vo
3 years ago

HG van HG tho nhieu y Nghia

Scroll to Top