VẪN NHỚ MỘT NGƯỜI
Thơ: Nguyễn Đình Huân
Bao năm tôi mới về thăm
Sông quê vẫn thế âm thầm chảy xuôi
Sao tôi vẫn nhớ một người
Sao không quên được nụ cười của ai
Giờ đây tóc đã nhạt phai
Mà sao vẫn cứ nhớ hoài ngày xưa
Con đò ngày ấy già nua
Cắm sào trên bến nắng mưa dãi dầu
Sông xưa nay đã có cầu
Người xưa ngày ấy đi đâu không về
Cỏ may vương vấn triền đê
Bước chân trần thấy tái tê gió lùa
Hàng lau lả lướt đung đưa
Bên sông bỗng thấy chát chua nghẹn ngào
Biết ai còn nhớ ngày nào
Nụ hôn nồng ấm ngọt ngào bờ môi
Tình đầu người đã trao tôi
Tiếc là duyên ấy ông trời không se
Giờ đây trên bến sông quê
Bâng khuâng tôi nhớ lời thề cỏ may
Nguyễn Đình Huân
Sài Gòn, Ngày 29/09/2018 Hoa Việt,Nguyen Martin
Cảm xúc anh ạ!
Hay quá bạn ơi!
Cô ấy lấy chồng làng bên rồi
Đình Huân ơi.
bài thơ.hay quá ah ơi chúc.ah.vui vẻ bên.gđ nhé
Di ve thoi anh oi, dung day lam gi?
Nỗi nhớ khó quên phải k bạn??
Tuyệt vời
Thơ hay tuyệt vời, cảm xúc lắm em ơi.
Thơ và ảnh quá tuyệt vời
Hay rất hay